Tin phụ nữ 19/6: Người mẹ bỏ rơi 2 con trai tại Sài Gòn xin nhận lại con vì quá nhớ

Sau 3 ngày bỏ con trên vỉa hè trước cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức, chị T. đã đến xin nhận lại 2 con vì quá nhớ.

Hai bé trai bị bỏ rơi ở Sài Gòn: Người mẹ đến nhận lại con vì quá nhớ

Sáng 19/6, Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, mẹ của 2 bé trai bị bỏ rơi trước Làng Thiếu niên Thủ Đức vào rạng sáng 16/6, đã đến xin nhận lại 2 con.

"Qua trao đổi, người mẹ cho biết, sau khi để 2 con lại vỉa hè trước cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức chị về nhà trọ. Nhưng vì quá nhớ con nên chị đã quay lại xin được nhận lại 2 con về", vị lãnh đạo Làng Thiếu niên Thủ Đức cho biết.

2 bé trai bị bỏ rơi trước cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức sáng 16/6.

Theo lãnh đạo Làng Thiếu niên Thủ Đức, qua kiểm tra các giấy tờ, đơn vị xác nhận người phụ nữ này chính là mẹ ruột của 2 bé trai bị bỏ rơi.

Đại diện Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức thông tin: "Hiện chúng tôi đang phối hợp với công an, UBND phường Trường Thọ (Thủ Đức) và chính quyền nơi tạm trú của người phụ nữ trên ở phường Bình Trưng Đông (quận 2) để làm những thủ tục theo đúng quy định và có hướng hỗ trợ nhằm bảo đảm sự an toàn cho các bé trước khi bàn giao lại cho người mẹ”.

Trần tình lý do bỏ rơi các con, người phụ nữ này cho biết mình tên T., quê tỉnh Bến Tre. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, cơm không đủ ăn, không thể lo cho các con nên phải "nhắm mắt" để lại 2 con bên vỉa hè.

Chị T. kể, năm 2011, sau khi sinh con trai đầu lòng, chị ly hôn chồng và đưa con lên TP.HCM mưu sinh. Sau khi lên TP.HCM, chị gặp một người đàn ông và quyết định tiến tới hôn nhân với người này. Có với nhau 2 người con thì không may chồng chị mắc bệnh rồi qua đời.

Sau khi chồng mất, chị T. cùng 3 con nhỏ thuê một phòng trọ giá rẻ ở phường Bình Trưng Đông (quận 2) để tá túc mưu sinh.

"Đem con gái 1 tuổi đi gửi, rồi tôi bế con trai 2 tháng tuổi và dắt theo anh nó 6 tuổi đi bán vé số. 3 mẹ con cứ đi khắp Sài Gòn bán vậy, được đồng nào hay đồng đấy", chị T. cho biết.

Tuy nhiên, quá khó khăn, công việc bán vé số chẳng lo đủ cho 4 miệng ăn, chị T. đã có ý định gửi các con vào trung tâm xã hội. Nhưng theo chị T., vì thủ tục quá khó khăn nên không thể đem gửi.

Bế tắc, rạng sáng 16/6, chị T. đã chở 2 con trai của mình đến bỏ bên vỉa hè trước Làng Thiếu niên Thủ Đức với mong muốn 2 con sẽ được Làng Thiếu niên Thủ Đức nuôi dưỡng, chăm lo.

Tuy nhiên khi trở về phòng trọ, vì quá nhớ con và lương tâm day dứt, chị T. đã trở lại xin nhận lại 2 con.

Phát hiện thi thể một phụ nữ trên sông Đak Rông

Khoảng 13h hôm nay (19.6), khi người dân đi bắt cá trên đoạn sông thuộc thôn Klu (xã Đak Rông, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một thi thể trong tình trạng nằm sấp trên mặt nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cán bộ Công an huyện Đak Rông đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường và tiến hành vớt nạn nhân lên bờ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nạn nhân là nữ giới có tuổi đời khoảng từ 35 đến 40 tuổi. Cao khoảng 1,50m, nặng chừng 50kg, nước da trắng. Trên người của nạn nhân có mang theo những vật dụng có giá trị như giây chuyền, khuyên tai vàng và đồng hồ đeo tay. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định danh tính của nạn nhân.

Chìm ghe chở đất khi đang thi công dự án chống ngập

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng Giám đốc Trung Nam Group, nguyên nhân ban đầu được xác định do triều lên, dây neo bị tuột khiến xà lan va vào thuyền và khung giằng.

Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 19/6, trong khi chiếc cần cẩu đang múc đất ở công trình kiểm soát triều trên kênh Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (thuộc dự án chống ngập do Trung Nam Group làm chủ đầu tư) bỗng đổ nghiêng, khiến sà lan đang chở chiếc cần cẩu nghiêng về phía mạn trái, làm chìm một ghe chở đất neo đậu ở bên cạnh và nghiêng một chiếc sà lan khác, có kích thước nhỏ hơn neo đậu gần đó.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên, nước tràn vào khu vực công trình làm gián đoạn quá trình thi công. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình.

Để ngăn tình trạng cần cẩu tiếp tục bị đổ, các công nhân sử dụng một sà lan khác và dùng dây cố định tạm thời chiếc sà lan đang bị nghiêng và phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng Giám đốc Trung Nam Group, nguyên nhân ban đầu được xác định do triều lên, dây neo bị tuột khiến xà lan va vào thuyền và khung giằng. Về phương án khắc phục, chủ đầu tư sẽ tiến hành trục vớt xà lan và thuyền khi triều rút.

Chủ đầu tư đang làm việc với các đơn vị tư vấn và đơn vị thi công để đưa ra phương án khắc phục về mặt kỹ thuật, dự kiến cần khoảng 3 ngày để xử lý kỹ thuật.

“Sự việc không có ảnh hưởng về người, thiệt hại về vật tư không đáng kể và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của toàn dự án”, đại diện Trung Nam Group cho biết.

Dự án “Giải quyết ngập do triều cường khu vực Tp. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2016, hiện đã đạt hơn 37% tổng thể khối lượng thi công.

Dự án sẽ xây dựng 6 cống lớn kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng từ 40 - 160 m.

Hà Nội: Bác sĩ kể phút bị côn đồ bắt quỳ

Ngay khi vừa dừng xe tại cổng BV, bác sĩ Vinh liền bị 2 đối tượng xăm trổ xông vào đánh tới tấp rồi kéo vào BV, yêu cầu quỳ gối xin lỗi, nếu không sẽ giết cả nhà.

Dọa giết cả nhà

Nằm điều trị tại BV 198 sau 3 ngày bị 2 đối tượng côn đồ hành hung, BS Vinh (khoa Y học cổ truyền, BV Thể thao VN, ở quận Nam Từ Liêm HN) vẫn chưa hết hoảng loạn.

Nhớ lại sự việc, BS Vinh kể, ngày 30/5, một gia đình tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm đưa bé trai 5 tuổi đến khám sau khi té ngã.

BS Vinh khám lâm sàng cho cháu, chụp 2 phim và không phát hiện biểu hiện gì đặc biệt ngoài đỏ và hơi đau. Do cháu bé ở độ tuổi xương chưa phát triển hết, BS Vinh cân nhắc, dặn gia đình chườm đá, sau 3 ngày tái khám.

3 ngày sau, gia đình quay lại, một đồng nghiệp của BS Vinh phát hiện có vết rạn nhỏ ở xương, khuyên gia đình nên đưa đến BV Nhi Trung ương để điều trị đúng chuyên khoa.

Tuy nhiên gia đình đã đưa cháu về, tự đắp thuốc nam, đến khi không đỡ mới đưa vào BV Nhi bó bột.

BS Vinh cho hay, sau bó bột, phía gia đình có quay lại BV tìm anh nhưng vì đi học, không ai nói lại nên anh không biết.

Mãi đến ngày 13/6, khi họ làm loạn BV thì BS Hằng, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng mới xin số điện thoại.

“Ngay sau đó tôi đã gọi điện thoại trao đổi và 2 bên thống nhất hẹn 10h sáng hôm sau gặp. Tuy nhiên khi tôi đến đợi thì không thấy người nhà đâu”, BS Vinh kể lại.

Theo BS Vinh, ngay khi thống nhất được lịch gặp, anh đã báo cáo với ban giám đốc BV về vụ việc. Tất cả đều thống nhất sẽ tiếp đón cẩn thận, thái độ cầu thị, nếu phía BS sai sẽ sửa sai, không chối bỏ, nếu cần sẽ mời PGĐ chuyên về ngoại đứng ra giải quyết. Tuy nhiên sự việc diễn ra không như mong đợi.

10h30 ngày 16/6, bố cháu bé gọi điện cho BS Vinh giọng mày - tao hỏi: “Mày có đang ở BV không?/ BS Vinh: Em không, em đang đi học/ Bao giờ mày về? Tao cần gặp mày, mày thích gặp ngoài đường hay BV?”

BS Vinh hẹn gặp tại BV lúc 13h30. Trên đường về, BS Vinh đã gọi cho 1 bác sĩ trực và BS Hằng chờ làm việc cùng.

Khi vừa về đến cổng BV, liền có 2 người xăm trổ đầy mình chạy ra hỏi: “Mày có phải BS Vinh không?/ BS Vinh: Vâng/ Mày dừng xe lại đây. Tao làm việc với mày trước”.

“Vừa dừng xe, cậu thanh niên liền xông vào đánh, đá túi bụi vào mặt, cổ, gáy mặc tôi phân bua và xin lỗi”, lời BS Vinh.

Chưa dừng lại, 2 đối tượng yêu cầu BS Vinh lên khoa để làm việc tiếp. Tại đây, 2 nam thanh niên tiếp tục đánh vào mặt BS Vinh, khi BS Hằng can ngăn liền bị đuổi ra ngoài.

“Tôi đã nói xin lỗi, bảo anh đừng làm như thế nhưng người này yêu cầu tôi phải quỳ ngay đây để xin lỗi nếu không sẽ giết cả nhà. Đối tượng còn lại cầm điện thoại quay video”, lời BS Vinh.

Sau đó 2 đối tượng bỏ đi. Theo BS Vinh, khi sự việc xảy ra, bảo vệ BV nhìn thấy nhưng “vô cảm”, không can thiệp.

Không muốn làm to chuyện

BS Vinh cho biết, trước buổi hẹn gặp gần 2 tiếng, BS Vinh đã chủ động nhắn tin cho gia đình cháu bé giải thích cặn kẽ.

Trong đó nói rõ BS đã rất cẩn thận chụp 2 phim để so sánh nhưng do sơ xuất nghĩ do sự phát triển chưa đầy đủ, nghĩ chỉ bị chấn thương phần mềm nên không kê đơn thuốc, dặn gia đình chườm đá.

“Khi nghe mọi người nói anh chị đã đến gặp em nhiều lần mà không gặp được. Em đi học anh ạ. Ít khi em mới về BV. Em nghe nói anh đưa cháu đến BV Nhi và đã bó bột cho cháu. Em thật sự cũng không yên tâm về điều này anh ạ...

Hãy để em và các đồng nghiệp bên em chữa cho cháu. Bởi vì nếu cứ bó bột như thế cháu rất dễ bị cứng khớp anh ạ. Bệnh của cháu chỉ cần đặt nẹp cố định là được. Sau 2 tuần thì phải tập vận động anh ạ. Em sẽ tập cho cháu được không anh”, nội dung tin nhắn BS Vinh gửi gia đình. Tuy nhiên không nhận được hồi đáp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm nữ công nhân môi trường bị hành hung

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến bệnh viện thăm hỏi và tặng quà cho chị Trần Thị Thanh – nữ công nhân môi trường, bị 2 đối tượng hành hung khi làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ân cần thăm hỏi, động viên nữ công nhân nỗ lực vượt mọi khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm hỏi và tặng quà cho nữ công nhân môi trường bị hành hung. Ảnh: Duy Linh.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, hành vi hành hung nữ nhân viên vệ sinh môi trường khi chị này đang làm nhiệm vụ là rất đáng lên án và Thành phố đã giao công an điều tra, xử lý nghiêm những người vi phạm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị tốt nhất cho bệnh nhân; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) có trách nhiệm hỗ trợ chị Thanh sớm vượt qua khó khăn.

Ông Đào Quang Minh Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin, chị Trần Thị Thanh nhập viện với chẩn đoán tổn thương não, tuy vậy kết quả chụp cắt lớp chưa phát hiện tổn thương não, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn.

Khoảng 19h20 ngày 15/6, trước cửa số nhà 7 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, khi chị Trần Thị Thanh nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, bất ngờ chị bị một phụ nữ to tiếng, rồi lao vào đánh ngất tại chỗ.

Công an phường Lý Thái Tổ đã làm rõ và triệu tập Phạm Thị Bích Diệp (32 tuổi, trú ở phố Hàng Muối) - người hành hung chị Thanh lên làm việc.

Theo lời khai của Diệp, vì bị nhắc nhở bán nước mía để vương vãi rác nên đã bức xúc với chị Thanh. Thấy chị Thanh đi đến phố Nguyễn Hữu Huân, Diệp gọi người nhà đi tìm để “nói chuyện”.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tin-phu-nu-19-6-nguoi-me-bo-roi-2-con-trai-tai-sai-gon-xin-nhan-lai-con-vi-qua-nho-d147700.html