Tin nóng trong ngày: Xác định đối tượng hành hung phóng viên VTC

2 phóng viên của VTC và Pháp luật Plus đi tác nghiệp tại một khu giết mổ bị nhóm côn đồ tấn công phải nhập viện.

** Sáng 6/11, PV Nguyễn Tùng tác nghiệp tại một khu giết mổ động vật tập trung tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) thì bị một nhóm đối tượng côn đồ hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo kênh truyền hình VTC1 (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) xác nhận việc phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 6/11, PV Nguyễn Tùng (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) và đồng nghiệp Phạm Hiển (phóng viên của chuyên trang truyền thông pháp luật - Pháp Luật Plus của báo Pháp luật Việt Nam) đang tác nghiệp tại một khu giết mổ động vật tập trung tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) thì bị một nhóm đối tượng côn đồ hành hung.

Chưa hết bàng hoàng, PV Nguyễn Tùng kể, các đối tượng hung hãn dùng vật cứng đánh vào đầu anh và đồng nghiệp, rồi tự ý tước đoạt tài sản, giấy tờ tùy thân gốm chứng minh thư nhân dân, điện thoại.

** Chiều 6/11, Công an TP.Vinh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang một ổ bạc lớn gồm 15 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/11, lực lượng Công an bất ngờ ập vào một căn nhà trên đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An.

Ngôi nhà 3 tầng là cửa hàng cầm đồ Bình Cường nhanh chóng bị bao vây, phong tỏa. Lực lượng CSGT cũng được điều động để chốt chặn, ngăn phương tiện qua lại tuyến đường.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, CSCĐ, Cảnh sát 113 đã tìm cách phá khóa, đột nhập vào căn nhà kín cổng cao tường. Bên ngoài hàng trăm người dân tò mò theo dõi diễn biến sự việc.

Khoảng 18h, lực lượng Công an đã đưa các con bạc cùng nhiều ô tô đắt tiền về trụ sở điều tra làm rõ. Cùng lúc đó, các tổ công tác chia làm nhiều mũi làm công tác khám xét nóng.

Bước đầu Công an TP.Vinh cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc. Trong đó có các đối tượng hình sự cộm cán là Bình “Lục” và vợ chồng Huyền “thuốc lào”.

** Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Hà Nội vừa bắt giữ An Phương Thảo (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam) - bị can trốn truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Thảo bị cáo buộc mời góp vốn vào dự án nhà đất, chiếm đoạt 11,5 tỷ đồng. Do Thảo đi khỏi nơi cư trú và có dấu hiệu lẩn trốn nên PC46 đã ra quyết định truy nã và cấm xuất cảnh. Gần cuối tháng 10, Thảo bị bắt theo lệnh truy nã khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

** Tối 5/11, Nguyễn Kế Vinh (22 tuổi, quê Bình Định) đi ăn tối thì nhìn vào phòng trọ của nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trên đường số 2, quận Thủ Đức, TP HCM. Vốn mâu thuẫn từ trước, nhóm này thấy Vinh nhìn liền quát lớn "mày nhìn cái gì?".

Vinh im lặng bỏ về phòng lấy con dao rồi cùng một người sang tìm nhóm đối thủ. Anh ta xông vào bàn nhậu đâm tới tấp, nhóm thanh niên đánh lại.

Người dân xung quanh lao vào căn ngăn, khống chế Vinh. Vinh cùng 3 người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

** Chiều 5/11, Ban công an xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã làm rõ hai đối tượng giả danh phật tử nhà chùa đi khất thực xin tiền ủng hộ xây dựng chùa.

Bước đầu tại cơ quan công an Phương khai nhận: buổi sáng cùng ngày y được chồng là Trần Văn Minh (SN 1987) chở bằng xe máy từ huyện Tân Kỳ xuống xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu để thực hiện hành vi, còn chồng đứng chờ ở xóm 10. Phượng thừa nhận mình không phải là phật tử do nhà chùa phân công đi quyên góp tiền từ thiện mà giả danh phật tử để đi xin tiền kiếm sống qua ngày.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-xac-dinh-doi-tuong-hanh-hung-phong-vien-vtc-566925.vov