Tin nóng trong ngày: Vây bắt đối tượng chuyên trộm vàng

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, một phụ nữ đã lén vào nhà lấy trộm sợi dây chuyền và nhẫn vàng trị giá gần 10 triệu đồng.

** Khoảng 28/10, Duyên đi xe máy từ phường Cẩm Hà đến chợ Hội An. Lúc đi qua địa phận tổ 2 (khối Chao Trung, phường Cẩm Nam), thấy nhà chị Nguyễn Thị Thu Thảo mở cửa nhưng không có người nên Duyên lén vào bên trong.

Sau một lúc lục lọi, phát hiện có một sợi dây chuyền vàng và một nhẫn vàng nên Duyên đã lấy bỏ túi rồi rời khỏi nhà.

Đúng lúc chủ nhà về và thấy nghi ngờ nên vào nhà kiểm tra thì phát hiện trong phòng ngủ của gia đình mình bị lục tung, một chiếc dây chuyền và chiếc nhẫn vàng bị mất trộm.

Khi “nữ quái” đến hiệu vàng để bán tài sản trộm được để lấy tiền tiêu xài thì bị chị Thảo và người nhà bắt giữ, giao nộp cho công an.

** Khoảng 10h30’ ngày 30/10, một phụ nữ trẻ tuổi chở theo con nhỏ bằng xe máy SH đang lưu thông trên đoạn đường trên thì bị đối tượng lạ chạy xe máy đuổi theo.

Đến đoạn đường vắng vẻ, thanh niên lạ mặt áp sát dùng dao chém liên tiếp vào gáy, tay người phụ nữ khiến chiếc xe loạng choạng rồi té ngã. Do vết chém vào chỗ hiểm nên người mẹ đã tử vong tại chỗ.

Nhân chứng cho hay, tại hiện trường, chiếc xe máy Honda hiệu SH của nạn nhân văng cách địa điểm người này gục xuống khoảng 100m.

Nhiều người đi đường và người dân sống gần khu vực đã có mặt để hỗ trợ người bị nạn, tuy nhiên người mẹ đã tử vong còn cháu bé bị thương nhẹ. Kẻ gây án đã rú ga bỏ chạy.

** Tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa xảy ra vụ việc học sinh chém thầy giáo ngay trong trường học. Vì Mạnh thuộc diện học sinh cá biệt của trường nên sáng 27/10 nhà trường có mời phụ huynh của Mạnh đến để bàn bạc, phối hợp trong cách giáo dục. Biết được sự việc, Mạnh cầm theo 1 dao đến trường.

Lúc này thầy Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1979, giáo viên bộ môn Hóa học kiêm Trưởng ban An ninh Trường THCS thị trấn Thanh Chương) đang làm việc với phụ huynh thì bất ngờ Mạnh xông vào rồi vung dao chém.

Quá bất ngờ nên thầy Hiếu chỉ kịp đưa tay ra đỡ dẫn đến bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị trấn Thanh Chương đã có mặt khống chế, tước con dao từ tay Mạnh và đưa về trụ sở để làm rõ sự việc.

Thầy Hiếu bị chảy máu nhiều nên được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay sau đó.

Bước đầu tại cơ quan công an Nguyễn Trọng Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình.

** Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết, để công tác phối hợp của 3 ngành trong phòng chống tội phạm ngày càng hiệu quả hơn đó là xử lý tình trạng “chạy án” bằng giấy chứng nhận giám định tâm thần.

“Hiện nay tình trạng chạy án bằng giám định tâm thần diễn ra rất phổ biến. Nhiều đối tượng giết người, cướp tài sản, buôn bán ma túy nhưng sau đó muốn thoát tội tử hình thì giám định tâm thần. Đây là một thực tế”, đại biểu Quốc hội của Nghệ An nêu.

** Tối 29/10, Công an Cần Thơ bất ngờ đột kích vào nhà trọ thuộc khu vực Thới Hòa B (phường Long Hưng, quận Ô Môn), bắt quả tang 8 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại nhà trọ Kim Tuyến do bà Nguyễn Thị Sội (57 tuổi) làm chủ giao cho Mai Thị Kim Tuyến (34 tuổi) quản lý, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Trong số này, nữ bán dâm trẻ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là từ 47 đến 50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.

** Ngày 29/10, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Văn Phụng (48 tuổi, em ruột của Hải). Qua điều tra ban đầu, chiều 27/10, Hải và em ruột xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Sự việc được gia đình và hàng xóm can ngăn. Qua hôm sau, Phụng tổ chức tiệc nhậu với mấy người bạn thợ hồ làm chung tại nhà. Hải không nhậu chung mà sang nhà hàng xóm uống rượu.

Đến tối, Hải về nhà trong tình trạng say khướt và tiếp tục cự cãi với em trai. Nóng giận, Hải cầm lấy dao thái lan đâm vào cổ em trai.

Người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Phụng đã tử vong./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-vay-bat-doi-tuong-chuyen-trom-vang-564877.vov