Tin nóng trong ngày: Lời khai của nghi can đâm thiếu tá Công an

Trong lúc khống chế đối tượng cầm dao uy hiếp một bệnh nhân, thiếu tá Hoài Sơn đã bị người này dùng dao nhọn đâm vào cổ trọng thương.

** Trong thời gian chăm sóc vợ, thấy chị Ngân ở cùng phòng bệnh ăn mặc đẹp, nghĩ chị là người có tiền, Phạm Thế Loát (SN 1987, trú tại xóm Đông Xá, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình)nảy sinh ý định cướp tài sản của chị này. Khoảng 2h30 ngày 27/11, Loát lấy con dao gọt hoa quả dí vào cổ chị Ngân, yêu cầu chị Ngân phải đưa tiền. Do chị Ngân kêu nên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có mặt tại phòng đã tỉnh dậy can ngăn Loát, đồng thời báo cơ quan công an.

Trong lúc giằng co nhằm tước dao của đối tượng, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng công an phường Phương Mai bị Loát đâm bị thương vào cổ. Ngay sau đó, các lực lượng của Công an quận và Phòng PC 45 bám sát phía sau đã kịp thời áp sát, bắt giữ đối tượng.

** Vào khoảng 22h đêm 27/11, nhóm thanh niên của Phan Thanh Lâm (30 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại quán karaoke Anh Khoa. Ngay sau đó, 2 nhóm xảy ra cãi vã rồi truy sát lẫn nhau từ trong quán đến ngoài đường Võ Thị Sáu.

Hai nhóm thanh niên mỗi bên hơn 10 đối tượng dùng gậy, tuýp sắt và dao Thái Lan cùng nón bảo hiểm tham gia truy sát. Hậu quả, anh Phan Thanh Lâm bị đâm 1 nhát dao vào cổ họng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

** Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyên án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra gần 1 tháng qua.

** Sáng 30/7, thấy bà Lương Thị Lạc (SN 1924, bà nội của Dung) ở nhà cô ruột về mở cửa nhà, quét sân, Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1999, ở thôn An Hòa, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) lẻn vào tìm đồ ăn. Sợ bà nội phát hiện, Dung chui vào gầm giường nhà trên trốn. Lúc 10h cùng ngày, bà Lạc dọn giường chiếu thì phát hiện Dung đang nằm dưới gầm giường nên nắm tóc kéo ra. Sợ bà Lạc la lên nên Dung bóp miệng bà. Sau nhiều lần bị bà nội nắm đầu, Dung vừa gỡ tóc vừa bóp cổ cho đến khi bà nằm bất động. Thấy bà Lạc đã tắt thở, Dung lấy tấm chăn đắp lên người bà và lục túi áo lấy 570.000 đồng rồi đóng cửa bỏ đi.

** Vừa qua, tại thành phố Hải Phòng, một vụ cháy nhà thiệt hại hàng trăm triệu đồng xảy ra giữa đêm đang được nhận định có dấu hiệu hình sự. Các bên cho rằng có mâu thuẫn, tranh chấp nên đã dùng xăng để đốt nhà kho gây ra vụ cháy nói trên.

PV/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-loi-khai-cua-nghi-can-dam-thieu-ta-cong-an-573287.vov