Tin nóng trong ngày: Kẻ giết bé gái, giấu xác trong lu nước lĩnh án tử

Giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi nhưng không thành, Mười đã giết chết em, giấu xác trong lu nước sau nhà rồi bỏ trốn.

** Ngày 18/11, tại nhà văn hóa xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười - 44 tuổi, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi tử hình về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là bé P.N.B - 7 tuổi, là con của gia đình hàng xóm cạnh nhà Mười.

** Rạng sáng nay (18/11), Nguyễn Minh Tú (29 tuổi) và Mai Phước Hoàng (41 tuổi) giả gái, dùng xe máy chạy vòng quanh khu vực Phạm Ngũ Lão, TPHCM để tìm kiếm “con mồi”.

Sau khi nhìn thấy một du khách nước ngoài đi trên vỉa hè, hai đối tượng dừng xe nhảy xuống vờ vuốt ve, lả lơi sau đó móc túi lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

** Theo đó, khoảng 19h ngày 16/11, tại tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Nhà (26 tuổi), trú ở Bản Tìa Mùng B, xã Nong U, huyện Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, các trinh sát tịch thu tang vật gồm 1 bánh heroin (trọng lượng 343,52 gam) và một số giấy tờ khác có liên quan. Đối tượng khai nhận số lượng ma túy trên được mua từ Lào về, sau đó móc nối với 3 đối tượng khác ở Lai Châu để tiêu thụ.

** Trình bày của chị Lê Thị V. E.. (26 tuổi) ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chủ quán cà phê Thảo Trinh trên QL1A thuộc ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho thì những ngày trước Lê Hoàng Châu (34 tuổi) ngụ phường 10, TP. Mỹ Tho Châu có đến quán uống cà phê, sau khi trò chuyện với chủ quán thì Châu xưng là cảnh sát hình sự chìm yêu cầu chủ quán nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải nộp cho Châu 2 triệu đồng.

Trong lúc Châu đang nhận 2 triệu đồng của chủ quán bỏ vào túi thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

** Khoảng 16h30 ngày 15/11, Lê Hà Vy, 20 tuổi, trú ở phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai hẹn anh Đ.V.A, 28 tuổi, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đến nhà. Theo lời khai của Lê Hà Vy, do trong thời gian yêu nhau, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, thậm chí Vy hay bị bạn trai đánh, nên quyết định hẹn anh V.A đến nhà nói chia tay.

Trong lúc nói chuyện, không chấp nhận chia tay nên anh Đ.V.A đã đánh đập, bóp cổ Vy. Để phòng vệ, Vy lấy con dao thái hoa quả nhằm mục đích đe dọa. Trong lúc giằng co, con dao đâm trúng ngực bên phải của anh Đ.V.A, khiến anh này tử vong sau đó.

PV/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-ke-giet-be-gai-giau-xac-trong-lu-nuoc-linh-an-tu-570540.vov