Tin nóng mới nhất ngày 10/11: Bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn chiều ở lớp

Tin nóng mới nhất ngày 10/11/2016 (bản tin 6h): Bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn chiều ở lớp; 9 ô tô đâm nhau liên hoàn trên đường do tuyết phủ…

Tin nóng trong nước ngày 10/11/2016

#Bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn chiều ở lớp: Khoảng 15h ngày 8/11, khi cô giáo Hứa Thị Huyền, giáo viên trường mầm non Kim Lương (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) ra ngoài giặt khăn mặt cho học sinh, cô Đỗ Thị Oanh trông coi 18 trẻ bên trong phát hiện bé Nguyễn Ngọc (3 tuổi, đã thay đổi tên) ngã ra nền nhà, chân tay co giật. Khi xảy ra sự việc, giáo viên trường đã báo cho người thân của Ngọc rồi đưa bé vào viện cấp cứu. Đến 16h, bé gái tử vong. Các bác sĩ khám nghiệm không phát hiện nạn nhân bị hóc nghẹn dị vật hay thức ăn. Chiều 9/11, nói về vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Tiến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương xác nhận việc bé Ngọc bất ngờ ngã xuống nền nhà sau bữa ăn chiều. Theo đại diện Sở Giáo dục tỉnh này, bé Ngọc được bố mẹ đưa đến lớp trong tình trạng sức khỏe bình thường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn chiều ở lớp

#Giết chết người yêu cũ vì không mượn được tiền để đánh bạc: Ngày 9/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ái Tình (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, ngày 20/2/2015, Tình đi đánh bạc và thua hơn 20 triệu đồng. Để có tiền đánh tiếp, Tình mượn nhiều vòng vàng, lắc tay của chị Hồ Thị Kim Tuyến (ngụ ấp An Khương, Trảng Bàng, Tây Ninh) để cầm cố lấy 9 triệu đồng. Sau khi đánh bài thua hết số tiền này, Tình tiếp tục gọi điện cho người yêu cũ là chị Nguyễn Thị Thúy Mai mượn tiền. Cả hai hẹn gặp nhau ở một rừng tràm thuộc huyện Củ Chi. Tại đây, chị Mai từ chối cho Tình mượn tiền, đồng thời chị còn đòi 15 triệu đồng mà Tình mượn trước đó. Sau đó, cả hai xảy ra cãi vã và xô xát. Tình dùng dao đâm chị Mai tử vong, rồi lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Sau đó, Tình cầm cố xe máy của nạn để lấy 10 triệu đồng qua Campuchia đánh bài. Khi thua hết tiền, khoảng 23h ngày 22/2/2015, Tình trở lại hiện trường, kéo thi thể Mai lên bờ và dùng kéo cắt lấy hết các vòng vàng trên người nạn nhân và đem bán được 15 triệu đồng. Ngày 10/3/2015, Tình bị công an bắt giữ.

#Hoảng hồn phát hiện người đàn ông chết bất thường trong khách sạn: Chiều 9/11, các phòng nghiệp vụ Công an TP. HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an Q.10 điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông tại 1 khách sạn V.A. nằm trên đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, theo tin tức trên báo VietNamNet. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 9/11 nhân viên của khách sạn V.A ở đường Trường Sơn, P.15, Q.10 lên phòng gọi cửa để kiểm tra phòng của 1 vị khách nam. Nhân viên khách sạn đến gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng trả lời. Khi mở cửa vào kiểm tra thì hoảng hồn khi phát hiện vị khách đã tử vong. Công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan. Đại diện Viện kiểm sát cũng có mặt tại khách sạn xảy ra vụ việc.

Tin nóng thế giới ngày 10/11/2016

#Táo tợn vượt ngục bằng cách dùng dao gắn kim cương cắt song sắt: Baker mới bị kết tội cách đây hai tuần về tội cố sát trong vụ dùng dao đâm một người đàn ông 25 nhát. Y đang chờ tuyên án trong tháng 11 này. Trong khi đó, Whitlock đang bị tạm giam để điều tra về tội phá máy ATM để trộm tiền. Các nguồn tin cho biết lợi dụng đêm tối, cả hai đã dùng dao gắn kim cương cắt song sắt của cửa sổ phòng giam ở tầng 5. Bằng cách xé khăn trải giường và nối lại thành sợi dây để tuột xuống dưới rồi leo qua bức tường cao 7,6 mét để thoát ra ngoài. Cả hai đã tạo hình nộm và đặt trên giường ngủ để đánh lừa các quản ngục tin rằng bọn chúng đang ngủ. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi các nhân viên quản ngục đi kiểm tra phòng giam vào trưa 7.11. Cảnh sát đang mở cuộc săn lùng Whitlock và Baker. Họ khuyến cáo người dân không tiếp cận gần hai đối tượng này.

#3 người đàn ông "khuyết tật" đi ăn xin nhận kết đắng khi gặp cảnh sát: Ngày 2/11, tại gần khách sạn Bolijin ở thị trấn Tây Độ, huyện Hằng Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hai người đàn ông trong bộ dạng ăn xin đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Nằm trên tấm ván được thiết kế bánh xe đơn giản, hai người “khuyết tật” lê lết khắp các nẻo đường để xin tiền mọi người. Quần áo rách rưới cộng với bản nhạc ảm đạm được thu trước đó đã khiến không ít người nán lại và cho họ tiền. Nhiều người nghĩ rằng hai người đàn ông tội nghiệp kia bị một ai đó bắt phải đi ăn xin nên đã quyết định gọi điện báo cảnh sát với hy vọng cảnh sát sẽ giúp được họ thoát khỏi tình cảnh này. Quan sát một lúc, cảnh sát cẩn thận kéo tấm vải bó chân một trong hai người thì phát hiện chân người này hoàn toàn bình thường. Sau đó, cảnh sát đã ra lệnh cho người đàn ông còn lại đứng lên. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của mọi người, hai kẻ “tàn tật” này xấu hổ đứng dậy.

3 người đàn ông "khuyết tật" đi ăn xin nhận kết đắng khi gặp cảnh sát

#9 ô tô đâm nhau liên hoàn trên đường do tuyết phủ: Ban đầu một chiếc xe màu đen do mất kiểm soát đã lao thẳng về phía trước. Cho dù lái xe đã nỗ lực phanh gấp để tránh xảy ra tai nạn nhưng do đường trơn nên đã mất lái đâm trực diện vào một chiếc taxi màu xanh đậu trên đường cao tốc. Sau khi chiếc xe màu đen lao thẳng vào taxi màu xanh đậu bên đường, chiếc xe màu xanh đã bất ngờ lùi mạnh về phía sau đâm liên tiếp vào 7 chiếc xe ở phía sau, tạo nên một hiếu ứng tai nạn dây chuyền. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng ở hai bên đường để xem, rất may không có thiệt hại về người.

Mỹ Linh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-nong-moi-nhat-ngay-1011-be-3-tuoi-tu-vong-sau-bua-an-c-d102861.html