Tin người yêu 'nhí', gã trai vừa bỏ vợ 'dính' ngay án tù

Nhìn thân hình phổng phao của một thiếu nữ mới lớn, không ai nghĩ C. vừa mới bước qua tuổi 15. Bản thân Giáp cũng vì tin tưởng lời khai khống tuổi của người yêu thế nên mới vướng vòng lao lý

Ngồi đơn độc trước vành móng ngựa để nghe xét xử về tội “Giao cấu với trẻ em”, Cao Văn Giáp (SN 1992, trú ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cúi gằm mặt vì xấu hổ với hành vi phạm tội mà mình đã gây ra.

Bị cáo Cao Văn Giáp trong giờ nghị án.

Trước đó bị TAND huyện Ứng Hòa tuyên phạt 15 tháng tù về tội này, Giáp cho rằng mức án như trên là còn quá cao nên đã đệ đơn kháng cáo, vì lẽ đó mà một phiên tòa nữa được mở lại theo đúng trình tự phúc thẩm tại TAND TP. Hà Nội vào chiều qua 23/8.

Quá trình mở tòa, Giáp vẫn thành khẩn thừa nhận mọi tội trạng theo đúng bảo cáo trạng cũng như bản án mà tòa sơ thẩm quy kết trước đó.

Theo cáo trạng, do cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc nên Giáp cũng lỡ dở một lần đò. Đang lúc chán chường, đối tượng này tình cờ gặp cháu Ngô Ngọc C. (SN 2000), ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa. Lúc đầu chỉ nhắn tin tán tỉnh cho vui, nào ngờ cả hai “bập” vào yêu đương. Mỗi lần được người yêu nhắn tin rủ đi chơi, cháu C. đều gật đầu đồng ý.

Chập tối 13/2/2016, khi đó, Giáp mang chiếc điện thoại ra một cửa hàng ở gần nhà C. sửa chữa. Nhớ tới bạn gái, đối tượng liền gọi điện rủ người yêu đi chơi. Ít phút sau, thiếu nữ đang tuổi tò mò liền đi xe đạp tới điểm hẹn.

Sau một hồi trò chuyện tại quán nước, C. dự định sẽ ra về trước vì còn có một cái hẹn đi sinh nhật người bạn học. Thế nhưng, khi vừa mới mở lời, Giáp đã gạt phát đi và rủ C. đi chơi cùng mình. Có chút đắn đo, nhưng cuối cùng C. cũng gật đầu rồi gửi tạm xe đạp ở quán nước, lên xe máy đi cùng Giáp.

Bãi đáp thứ hai mà Giáp muốn đưa C đến không còn đơn giản chỉ là quán nước mà là một nhà nghỉ trên địa bàn huyện. Do là lần đầu tiên vào những chỗ “nhạy cảm” thế này, C. có chút ngượng ngùng nên đã mượn kính, khẩu trang, mũ lưỡi trai của người yêu để ngụy trang, tránh để người quen phát hiện.

Một lần nữa C. lại gật đầu đồng ý khi Giáp ngỏ lời yêu đương và bày tỏ mong muốn cùng thiếu nữ làm chuyện vợ chồng. Quan hệ tình dục xong, Giáp còn níu kéo người yêu ở lại qua đêm cùng mình, nhưng vì điện thoại người nhà liên tục réo, C. không thể không về.

Trước khi ra về, Giáp vẫn không quên đưa tiền cho người yêu để mua thuốc tránh thai, ngăn ngừa hậu quả không mong muốn.

Thế nhưng, ngay khi cặp đôi vừa rời khỏi nhà nghỉ được ít phút thì cũng là lúc bị người nhà cháu C. sốt sắng đi tìm, vừa kịp lúc phát hiện ra sự việc tày trời về việc con mình bị một gã đàn ông li dị vợ “hại đời”, họ lập tức đưa Giáp lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, Giáp vẫn lý giải về hành vi giao cấu với thiếu nữ chưa đến tuổi “yêu đương” rằng, trong quá trình tìm hiểu, bị cáo hỏi thì được Hoa trả lời là đang ở tuổi 18.

Xét thấy hành vi tội phạm của Cao Văn Giáp có một phần lỗi của bị hại nên sau khi cân nhắc, TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Giáp từ 15 tháng tù xuống còn 10 tháng vẫn theo đúng tội “Giao cấu với trẻ em” bị truy tố.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-tin-nguoi-yeu-nhi-ga-trai-vua-bo-vo-dinh-ngay-an-tu-a255526.html