Tin không tùy bạn: Lan Khuê chưa phải là HLV bị 'bắt nạt' thê thảm nhất The Face!

Gục ngã ngay trong phòng chờ, khóc lóc tưng bừng và bị công kích liên tiếp - có thể nói, với tất cả những gì đã trải qua, HLV này xem chừng còn bị 'bắt nạt' ghê gớm hơn Lan Khuê rất nhiều!

The Face Việt Nam đã kết thúc với rất nhiều dư âm đặc biệt gửi tới khán giả. Một trong những khoảnh khắc sẽ được nhắc đi nhắc lại ở mùa kế tiếp và ghi nhớ rõ nét với những khán giả của mùa 1 là khi HLV Lan Khuê bị HLV Phạm Hương loại liên tiếp gần hết thí sinh. Cứ sau mỗi tập thi, Lan Khuê lại mất đi một thành viên trong sự ngỡ ngàng và… sốt ruột từ chính khán giả. Đỉnh điểm là ở tập 6 khi Kim Chi tiếp tục phải lầm lũi đi về, chỉ còn Mai Ngô gồng mình gánh team khiến Lan Khuê đã phải bật khóc vì bất lực trước “sức ép” dồn dập từ Phạm Hương. Hình ảnh Lan Khuê giận dữ trong im lặng, bỏ ra xe trở về và không nói thêm một lời nào đối với Phạm Hương chính là một trong những giây phút “dữ dội” nhất của The Face Việt Nam.

Giây phút tuyệt vọng của Lan Khuê khi Kim Chi, thí sinh thứ 3 của mình tiếp tục phải ra về

Và hành động tỏ rõ sự giận dữ của Lan Khuê trước quyết định của Phạm Hương ở tập 6 The Face Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=ff2pO7oAq_Y

Khoảnh khắc Phạm Hương khiến Lan Khuê bật khóc

Tuy nhiên, việc team Lan Khuê “thất thủ” như vậy không phải là trường hợp duy nhất tại The Face. Trước đó, HLV Cris Horwang của The Face Thailand mùa 2 cũng đã gặp phải tình thế tương tự như Lan Khuê, có phần còn thê thảm hơn.

HLV Cris và Lan Khuê - ai “số nhọ” hơn trong cuộc chiến The Face?

Bị “tấn công” dồn dập đến quỳ gối và bật khóc

Cùng đấu chí với HLV Cris ở The Face Thailand mùa 2 là HLV Lukkade và Bee Namthip với nhiều năm kinh nghiệm trong showbiz Thái. Ngay từ những tập đầu tiên, chị Cả Lukkade và Bee đã thể hiện rất rõ cách chơi “dữ dội” của mình trong từng câu nói, cách dùng chiến thuật và huấn luyện cho các thí sinh. Và thật không may, team Cris đã lọt vào “tâm ngắm” của cả 2 HLV trong cuộc chiến The Face.

Team Cris

Chuỗi ngày đen tối của Cris bắt đầu ngay bằng 2 màn loại liên tiếp của HLV Bee Namthip. Từ tập 2 sang tập 3, Bee nhắm liên tiếp vào học trò của Cris trong choáng váng. Ngay sau đó, chị Cả Lukkade vươn lên giành lại ngôi vàng khi thắng tiếp 2 thử thách sau đó - một thử thách Lukkade loại thí sinh của Bee, một thử thách loại luôn thí sinh thứ 3 của Cris.

Một trong những quyết định loại của Bee Namthip: Dù “bắt được bài” của HLV Lukkade, HLV Bee Namthip vẫn loại đi thí sinh team Cris.

Giai đoạn đó, bất kì ai khi xem The Face Thailand cũng phải nín thở vì số phận của team Cris. HLV Cris vật vã tức tối vì bị liên tiếp các HLV dồn vào đường cùng, cũng như đánh giá cô quá hiền lành, thiếu kĩ năng thị phạm hoặc nói với các thí sinh team Cris rằng họ đã chọn nhầm HLV rồi. Bốn lần phải nắm chặt tay học trò chờ đợi trong thấp thỏm thì 3 lần Cris phải chứng kiến học trò một đi không trở lại đến tuyệt vọng.

Có thời điểm sau khi biết học trò tiềm năng nhất của mình vẫn bị loại, Cris đã phải quỳ gối khóc ròng trong bất lực. “Tôi không khóc vì đầu hàng, tôi khóc vì các thí sinh không đáng bị loại oan uổng như vậy? Cuộc thi này tìm kiếm những gì, The Survivor hay The Face? Nếu họ không thèm quan tâm đến điều đó và cứ tiếp tục chơi bẩn như vậy thì họ không phải đang tìm kiếm The Face Thái Lan”, Cris chia sẻ trong bức xúc.

Cris bức xúc lên tiếng trong khi mắt vẫn còn đỏ vì khóc.

Ở những tập sau đó, Cris đã mạnh mẽ hơn và vươn lên giành lại chiến thắng cho đội được thêm 1 campaign. Sau đó, một phần vì HLV Lukkade cùng Bee chính thức đối đầu nên Cris vẫn bảo toàn được thí sinh Gwang đi tới trận chung kết, giành vị trí Á quân.

Top 3 của The Face Thailand mùa 2: Gwang (team Cris), Ticha (team Bee), Gina (team Lukkade)

Một số người cho rằng, với tính chất khắc nghiệt của The Face, ắt hẳn phải có người chịu nhiều thiệt thòi khi chấp nhận tham gia chương trình này, nhưng nếu xét trên một phương diện khác, công tâm hơn, có thể nói trong cái rủi có cái may khi Cris và Lan Khuê hoàn toàn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

Luôn mong muốn mang đến một gương mặt The Face thực thụ

Xét về sức ảnh hưởng trong showbiz, tất nhiên, cả Lan Khuê và Cris Horwang đều có chỗ đứng nhất định trong showbiz. Nếu như Cris năm nay 36 tuổi và đã có 22 năm hoạt động nghệ thuật, thì Lan Khuê tuy là một nhân tố mới mẻ nhưng cũng có 6 năm kinh nghiệm sàn diễn, kèm theo đó là những giải thưởng lớn nhỏ trong nghề.

Bộ ba HLV The Face Việt Nam: Lan Khuê - Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương.

Tuy nhiên, khi đến với The Face, Lan Khuê hầu như không thể nào “chống chọi” lại hai HLV Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương trước đó. Một người là “nữ hoàng giải trí” luôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, người còn lại thì sự thu hút qua lớn đến từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới. Một người thì cực nhiều kinh nghiệm với chiến thuật có lớp lang kĩ càng, một người lại chọn chiến thuật dữ dội, quyết liệt để bảo toàn cho học trò. Hơn nữa, tuổi đời nhỏ hơn hai người còn lại cũng được xem là sự yếu thế của Lan Khuê trước hai vị HLV này. Mặc dù, về kinh nghiệm sàn diễn, modeling, Lan Khuê có thể tự tin truyền đạt trọn vẹn tới các học trò của mình.

Lukkade Metinee, Bee Namthip và Cris Horwang của The Face Thái Lan.

Với Cris Horwang, so với Lukkade và Bee thì Cris dường như thiếu kinh nghiệm hơn hẳn khi sự nghiệp chính của cô là diễn viên, và hoạt động modeling như một công việc phụ. Tuy nhiên, cũng như Việt Nam, ngành thời trang Thái Lan khá đa dạng, diễn viên hay ca sĩ vẫn có thể tham gia vào các campaign thời trang lớn nên việc Cris có mặt trong dàn mentor cũng có gì là quá khó hiểu.

Bên cạnh đó, việc chọn lựa chiến thuật đối với các HLV đối thủ cũng “vô tình” khiến cả hai rơi vào tình thế không như mong muốn. Với bản chất hiền lành, tập trung chuyên môn của mình, Cris Horwang hay Lan Khuê đều đưa ra tâm niệm mang chuyên môn và những gì tốt nhất đến cho thí sinh, giúp chương trình tìm được quán quân xứng đáng.

Một Lan Khuê giàu cảm xúc, luôn tận tâm trong công việc và hy vọng một gương mặt xứng đáng trở thành The Face Việt Nam.

Cả hai HLV đều giàu cảm xúc, tận tâm trong công việc huấn luyện và luôn đấu tranh mang sự công bằng về cho các học trò của mình. Thậm chí phải rớt nước mắt trước việc các học trò của mình bị loại đi một cách không thương tiếc, cả hai vẫn đề cao tiêu chí của chương trình, tập trung tìm kiếm tài năng, một gương mặt xứng đáng cho môi trường người mẫu chuyên nghiệp. Điển hình, khi HLV Phạm Hương loại hết team mình, Lan Khuê vẫn cho rằng: “Đây là cuộc chơi, điều quan trọng là mình làm được gì cho chương trình. Ai cũng đã có con át chủ bài của mình. Tôi có Mai Ngô, chị Hà có Phí Phương Anh, nhưng Phạm Hương vẫn loay hoay giữa Loan và Ngân. Tôi không loại Loan vì muốn để chị Hương có thêm cơ hội chọn ra người xứng đáng đi đến cuối hành trình”.

https://youtu.be/uFF56ehEEhc

Lan Khuê quyết định loại Lilly Nguyễn của HLV Hồ Ngọc Hà chứ không “đáp trả” Phạm Hương vì muốn cho Phạm Hương thêm cơ hội và thời gian tìm được “át chủ bài” của mình.

Tương tự như Lan Khuê, tuy tuổi nghề, quá trình hoạt động không bằng hai HLV còn lại là Lukkade hay Bee, Cris vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả với cách chơi công bằng, không ăn thua giành giật. Mặc dù bị hai HLV còn lại lần lượt “tước” đi học trò, Cris vẫn dành sự ưu ái lớn nhất cho thí sinh của hai team còn lại như ở tập 8, khi giành chiến thắng trong campaign chính, Cris đã không loại thí sinh của hai team còn lại là Coco và Ticha, lý do đưa ra là cả hai đều xứng đáng là The Face Thái Lan, và không phải là thí sinh tệ nhất của thử thách để phải bước vào phòng loại. Chính sự công bằng của Cris đã góp phần giúp Ticha của team Bee có thêm cơ hội đăng quang ngôi vị Quán quân mùa thứ 2 của The Face Thái Lan.

Khoảnh khắc HLV Bee cùng học trò Ticha giành chiến thắng tại The Face Thailand mùa 2

Nhưng Lan Khuê - Cris chưa phải là HLV “nhọ” nhất…

Ở mỗi phiên bản The Face “vô tình” luôn có một HLV bị lép vế bởi hai HLV còn lại. Nếu như ở phiên bản gốc US hay thậm chí là ở các phiên bản có sự góp mặt của Naomi Campell như Anh, Úc… thì “nữ hoàng báo đen” luôn là người nắm trùm, không hề nể nang gì các đàn em. Vì là một siêu mẫu đầy cá tính, Naomi Campbell không ngần ngại thể hiện tính cách mạnh mẽ của mình. Những câu nói thẳng thắn và chẳng nể nang ai của cô luôn là áp lực vô hình đối với những đối tác, huấn luyện viên và thí sinh trong The Face. Kết quả là các supermodel như Karoline, Coco Rocha, Nicole Trunfio, Erin đều phải khép nép trước mặt đàn chị.

Trong tất cả các phiên bản của The Face, có lẽ HLV “nhọ” nhất có lẽ là HLV Nicole Trunfio của The Face Úc.

HLV Nicole Trunfio.

The Face Úc mùa 1 có 8 tập và hàng loạt những thử thách không kém phần hấp dẫn. Đây cũng là phiên bản duy nhất có một HLV mất trắng toàn bộ thí sinh. Cụ thể, hai HLV Naomi Campbell và Cheyenne Tozzi đã có một cuộc sát phạt vô cùng dữ dội dành cho team của HLV Nicole Trunfio khiến cô mất hết tất cả các thành viên khi chương trình chỉ mới đi được đến tập 5.

Bộ ba HLV The Face Úc: Cheyenne Tozzi - Naomi Campbell - Nicole Trunfio.

Nicole liên tục nhận được tin xấu từ team của mình. Khi chỉ mới phát sóng tập 2, team Nicole đã mất đi 2 thành viên vì thí sinh Susan xin dừng cuộc chơi, còn thí sinh Shenika bị chính HLV Cheyenne loại sau 2 lần liên tiếp vào vòng nguy hiểm. Nicole thậm chí còn không có cơ hội bước vào vòng loại như Lan Khuê đã từng được làm bởi ở 2 tập tiếp theo, quyền sinh sát rơi vào tay của báo đen Naomi và cô đã loại đi 2 thành viên cuối cùng của team Nicole là Melise và Anouska. Và với việc mất đi tất cả các thành viên, Nicole là HLV đầu tiên phải “ngồi chơi xơi nước” nhìn hai đội đối thủ thi thố với nhau cho đến đêm chung kết. Kể ra, HLV Cris Horwang hay Lan Khuê vẫn còn may mắn hơn HLV Nicole rất nhiều.

Team Nicole tại The Face Úc.

Suy cho cùng, việc thắng thua trong một cuộc thi không kết luận được mức độ thành công của bất kì ai ngoài đời thực, khi mà tương lai là con đường rất dài ở phía trước. Hôm nay bạn có thể đứng trên bục vinh quang, ngày mai bạn có thể gặp scandal từ trên trời rơi xuống đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, một điều ắt phải khẳng định luôn rằng, chỉ những người bản lĩnh, kiên trì, bình tĩnh, có kiến thức và tấm lòng thật sự mới có thể trụ lại lâu dài trong thế giới có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt của showbiz.

Nhật Hưng

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/tin-khong-tuy-ban-lan-khue-chua-phai-la-hlv-bi-bat-nat-tham-nhat-tai-face-dau-nhe-782199.html