Tìm thấy thì thể nạn nhân thứ 2 tại Khên Lền

Dưới cái nắng gắt gỏng như thiêu đốt, gần 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội vẫn miệt mài đào bới tìm kiếm thi thể của 9 nạn nhân xấu số tại Khên Lền, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn.

Đến 15h 30’ ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số thứ 2 ở độ sâu khoảng 3m và cách nhà của nạn nhân khoảng 40m. Ông Hà Đức Tiến (Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm) đã nằm vùng tại Khên Lền hơn chục ngày qua cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bộ đội đã phát hiện ra xác của nạn nhân bị nằm kẹp giữa những tảng đá lớn. 2 đầu gối của nạn nhân chồi lên khỏi lớp đất bùn nhưng thân người thì vẫn mắc kẹt trong đá. Đến 18 giờ chiều, các lực lượng đã đưa được thi thể của nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Mặc dù thi thể đang bị phân hủy sau nhiều ngày vùi trong đất, đá, bùn có lẫn cả nước song qua nhận dạng về quần, áo, vóc dáng, ông Triệu Kiếm Vảng cùng bà con khẳng định: Đây chính là Triệu Văn Khe, 14 tuổi, cháu nội của ông, đã bị tử nạn và bị vùi lấp trong hàng chục nghìn mét khối đất đá cùng bố là Triệu Văn Nhì và mẹ Triệu Thị Lều. Đau thương quặn thắt và kéo dài đã làm cho bà nội của Khe là bà Tạ Thị Pú cứ nấc lên thổn thức. BCĐ tìm kiếm cứu nạn và thân nhân gia đình đã tiến hành các phong tục mai táng cho cháu Khe theo đúng phong tục của người Dao nơi đây. Trung tâm Y tế huyện còn tiến hành các các biện pháp tiêu độc khử trùng để bảo vệ môi trường. Đại tá ma Văn Lả - PGĐ CA tỉnh Bắc Kạn đánh giá, việc tìm thấy thi thể nạn nhân Triệu Văn Khe đã mở ra cho lực lượng tìm kiếm những hi vọng sẽ tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân còn lại, rất có thể sẽ ở gần vị trí của cháu Khe.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/48/48/48/36955/default.aspx