Tìm niềm vui nơi khác

SGTT.VN - Các đội bóng lớn của châu Âu sẽ bước vào lượt đấu thứ hai của vòng bảng Champions League vào tối 28, rạng sáng 29.9. Đó là một cơ hội để xốc lại đội hình hay lại là chuỗi nối dài khủng hoảng khá sớm của đại gia châu Âu mùa bóng này?

Để lên ngôi cao nhất của đấu trường Champions League, Ronaldo cùng các đồng đội mình phải thể hiện đẳng cấp chứ không thể cầu một sự may mắn? Ảnh: Reuters “Pháo thủ” Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân đội bóng Partizan Belgrade (Serbia). Trong bối cảnh vừa mất đến năm điểm trước những đối thủ dưới cơ trong giải quốc nội bằng một trận hòa và một trận thua bẽ mặt, Arsenal khó có thể là chính mình như họ đã thể hiện ở trận đấu mở màn vòng đấu bảng của họ, khi họ đè bẹp Braga đến sáu bàn không gỡ. Khủng hoảng chấn thương đã đến quá sớm với đội bóng này khi cả Vermaelen, Fabregas, Van Persie, Walcott... đều phải ngồi ngoài sân để nhìn các đồng đội của mình cày ải liên tục trên các mặt trận. Chelsea sẽ sớm phải chứng minh bản lĩnh của mình bằng cách cho thấy họ sẽ “tiêu hóa” trận thất bại trước Manchester City (ở Premier League) ra sao khi họ đón tiếp đương kim vô địch Pháp Marseille. Chưa có thể gọi là khủng hoảng như Arsenal, thế nhưng hai thất bại liên tiếp ở Carling cup lẫn giải vô địch quốc gia cũng là tín hiệu báo động cho “cỗ máy của chiến thắng” này. Đối thủ của họ, câu lạc bộ Olympic Marseille, vừa có trận bất bại thứ sáu tại giải vô địch Pháp (Legue 1) khi chiến thắng Sochaux với tỷ số 2 – 1. Đương kim vô địch nước Đức, Bayern Munich có chuyến làm khách trên sân đội bóng Basel (Thụy Sĩ). Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ “hùm xám” Bayern lại khởi đầu mùa giải ở mức tồi tệ hơn khi chỉ kiếm được tám điểm sau sáu trận đầu mùa. Cũng như Arsenal, Bayern đã sớm mất những cầu thủ tinh túy nhất của mình, đó là bộ đôi Ribery và Robben, đồng thời những nhân tố còn lại lại không chịu tỏa sáng. Đối với đấu trường khốc liệt như Champions League, thật không dễ dàng chút nào để một đội bóng “lớn” có thể bắt nạt một đội bóng “nhỏ” như trong các giải quốc nội và Basel với sự dày dạn của mình ở đấu trường này hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho Bayern. Tại Tây Ban Nha, đội bóng danh giá Real Madrid lần đầu tiên trong triều đại Mourinho sẽ có chuyến du đấu xa nhà ở mặt trận Champions League. Những người hâm mộ câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha này hy vọng, các cầu thủ Real sẽ tiếp được những liều thuốc kích thích từ đấu trường mà vị huấn luyện viên của họ đã đoạt chức vô địch mùa bóng trước. Nhiệm vụ của Real không phải là quá khó khăn để tìm chiến thắng vì đội bóng Pháp Auxerre đang là đội không có phong độ tốt tại League 1. Với các đội bóng của Ý, AS Roma sẽ tiếp tục đà “phục sinh” khi chỉ đón tiếp một CFR Cluj (Rumani) yếu ớt. Đội bóng từng ở áp chót bảng hạng Serie A vừa có trận thắng oanh liệt trước đương kim vô địch Champions League là Inter Milan và đang trên đường tìm lại chính mình. AC Milan sẽ đến Amsterdam với tham vọng tranh đoạt chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp trước Ajax (Hà Lan) ở “bảng tử thần”. Đây sẽ là một trận đấu cam go cho Milan bởi Ajax trước đó đã có một thất bại trước Real Madrid ở vòng đấu trước. Những đội bóng lớn đã không thể hiện được mình ở những giải đấu trong nước. Xem ra, Champions League là cơ hội để họ tìm lại chính mình bằng những niềm vui chiến thắng.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/130071/ti%cc%80m-nie%cc%80m-vui-noi-kha%cc%81c.html