Tiếp tục tìm kiếm bé gái dưới sông Giồng Ông Tố

Lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm bé gái Phạm Quỳnh A. (năm tuổi) trước đó mất tích cùng mẹ dưới sông Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM).

Đến trưa 22-11, lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm thi thể bé gái Phạm Quỳnh A. (năm tuổi) mất tích dưới sông Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM) cùng với mẹ là chị Nguyễn Thị Ngọc A. (41 tuổi, mẹ cháu bé). Công tác tìm kiếm được mở rộng xuống phía hạ lưu của dòng sông.

Đến trưa 22-11, công tác tìm kiếm bé gái mất tích ở dòng sông vẫn tiếp tục được triển khai.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 21-11, chị Ngọc A. chạy xe máy chở hai con là Phạm Gia P. (chín tuổi) và Phạm Quỳnh A. (năm tuổi) đến bờ sông Giồng Ông Tố trên đường Thân Văn Nhiếp (quận 2, TP.HCM). Chị A. sau đó để xe lại trên bờ rồi bất ngờ ôm hai con nhảy xuống sông. Cháu P. biết bơi nên vùng vẫy tiến vào gần bờ, được người dân hỗ trợ đưa lên và kêu cứu. Khi người dân chạy ra thì hai mẹ con chị A. đã chìm dưới lòng sông.

Khu vực tìm kiếm được mở rộng về phía hạ lưu.

Lực lượng chức năng có mặt, tiến hành triển khai phương án cứu hộ tìm kiếm. Đến 0 giờ 30 phút 22-11, thi thể chị Ngọc A. được tìm thấy cách đó vài trăm mét.

Cano cũng được huy động để phục vụ cho công tác tìm kiếm.

Được biết chị Ngọc A. là kiểm sát viên, đang công tác tại VKSND TP.HCM. Chiều cùng ngày, sau khi đón con đi học về thì chở ra sông Giồng Ông Tố. Tại đây, chị nhắn tin cho chồng nhiều lần với nội dung sẽ nhảy sông tự tử cùng hai con.

Lực lượng phối hợp giữa cảnh sát PCCC TP.HCM cùng triển khai.

Theo người nhà, chị Ngọc A. từng công tác nhiều năm tại quận 2; chồng chị A. là kiến trúc sư, hai vợ chồng lâu nay sống hòa thuận; mẹ chồng chị A. hiện đang ốm nặng. Sự việc đau lòng xảy ra khiến không ai có thể ngờ được.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tiep-tuc-tim-kiem-be-gai-duoi-song-giong-ong-to-666787.html