Tiếp tục thắt chặt bụng

Tôi báo cho ông một tin… buồn: sắp tới trà, cà phê đóng gói uống liền phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, thuốc lá đấy nhé!

- Theo hiểu biết có hạn của tôi, thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết các mặt hàng xa xỉ như ô tô hoặc hạn chế dùng như thuốc lá, rượu. Chứ thứ nước uống phổ thông, rẻ tiền được nhiều người bình dân uống buổi sáng cho tỉnh táo khi đi kiếm tiền, sao lại đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Vô lý hết chỗ nói!

- Chưa hết đâu ông ơi! Bộ Tài chính còn “rập rình” tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 12%.

- Thú thật, tôi mù tịt chẳng hiểu thuế má ra sao cả. Ông làm ơn “khai sáng” cho.

- Giả sử trước đây một chiếc áo sơ mi có giá thành 100.000 đồng, cộng thêm thuế giá trị gia tăng 10%, giá bán là 110.000. Thì nay ông phải bỏ thêm 112.000 đồng.

- May quá chuyện mua sắm chả ảnh hưởng gì tới tôi.

- Ông nhầm rồi, thuế giá trị gia tăng đánh thẳng vào người tiêu dùng, không chừa một ai. Nghĩa là đại bộ phận người dân khi mua từ gạo, mắm muối, đường sữa, xăng dầu đến trả tiền điện, nước đều phải gánh thêm mức thuế này.

- Tăng thuế giá trị gia tăng, thế có giảm thuế gì không?

- Bộ Tài chính muốn tăng 5 sắc thuế, nhưng thuế thu nhập cá nhân thì giảm nhỏ giọt, chẳng thấm tháp gì.

- Vậy thì người thu nhập thấp chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục thắt chặt bụng thôi ông ạ!

Tú Men

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tiep-tuc-that-chat-bung/738718.antd