Tiếng nói Chelsea: Thêm một lần đau

(TT&VH Online) - Nếu ai đó hỏi tôi về kết quả trận đấu giữa Chelsea và Barca, tôi sẽ trả lời: Thêm một lần đau dành cho… Chelsea.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sẽ không ai quên những giọt nước mắt nức nở của các cầu thủ Chelsea trong cái đêm mà họ đã tự đánh mất chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu về tay Manchester United ở mùa giải 2007-2008. Sẽ không ai quên khuôn mặt thẫn thờ đến tội nghiệp của Abramovich khi chức vô địch tưởng đã nắm trong tay lại bị lấy đi theo cách không thể đau đớn hơn ngay trên chính quê hương của mình.

Nếu trận thua đó để lại nhiều tiếc nuối và hào sảng thì trận thua trước Barca lại là một nỗi đau khó có thể chấp nhận. Chính trọng tài đã cướp đi cơ hội đi tiếp của Chelsea, và sau hai lượt của trận bán kết năm đó, đội bóng xứng đáng có mặt ở chung kết chắc chắn không phải là…Barca.

Chelsea đang đứng trước một ngọn núi lớn mang tên Barca - Ảnh Getty

Nhưng giờ đây, Chelsea đang đứng trước cơ hội đòi lại món nợ mà Barca đã vay của họ cách đây ba năm. Liệu Chelsea có thể “tất toán” được món nợ với Barca hay họ sẽ phải tiếp tục cắn răng để nợ thêm chồng chất?

Trận đấu sắp tới, dù kết quả có như thế nào thì với Barca, chuyến hành quân đến Stamford Bridge sẽ “lành ít dữ nhiều”. Phía Chelsea, những người đã tham gia “trận chiến kinh hoàng” và cay đắng đó vẫn còn là trụ cột của đội bóng dù đã già hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn tất cả những “đau đớn” chất chứa bấy lâu sẽ như một cái lò xo bị nén chặt, chỉ trực chờ bung ra, giải tỏa tất cả những “uất ức” mà họ đã phải chịu đựng. Các cầu thủ Chelsea hoàn toàn có thể chơi với 200% sức lực để chứng tỏ trận thua trước đội bóng được coi là “hay nhất thế giới” chỉ là trò “may rủi” của những toan tính phía sau…hậu trường. Đối đầu với Chelsea, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chưa bao giờ là điều dễ dàng với Barca, thời còn Mourinho và sau đó là Guus Hiddink, những bậc thầy về chiến thuật, dù có được chiến thắng cuối cùng thì những tổn thất mà Barca phải nhận là không hề nhỏ, cả về lực lượng lẫn…tai tiếng.

Tuy nhiên, Barca giờ đây không chỉ là đội bóng sở hữu lối chơi đầy mê hoặc với một Messi phi thường mà họ còn rất biết cách thích ứng với “hoàn cảnh”. Barca càng chơi càng “quái”, họ có thể đá đẹp, có thể chơi cù cưa bằng những pha chuyền bóng qua lại đến phát…ngán. Họ có thể chơi chắc chắn để chờ đợi cơ hội kết liễu đối phương bằng những cú ra đòn chí mạng chứ không còn “hồn nhiên” chuyền bóng và lao lên phía trước để chứng tỏ thứ bóng đá quyến rũ nhưng dễ bị…ăn đòn. Có lẽ trận thua trước Inter năm 2010 đã khiến họ…”ngộ” ra nhiều thứ.

Đối đầu với một Barca như thế, Chelsea sẽ cần hơn cả sự kỳ diệu để có thể đánh bại đối thủ quá mạnh và khó lường. Chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong phản công và tận dụng tối đa cơ hội có được là điều kiện…cần để đánh bại Barca. Nghe có vẻ sáo rỗng và ai cũng biết nhưng đó là cách duy nhất để Chelsea vượt qua đối thủ. Dù Abramovich đã đầu tư những bản hợp đồng chất lượng để nâng cấp đội hình Chelsea, như: Mata, Torres, Luiz hay Sturridge thì họ vẫn không thể so sánh với đội hình của Barca xét trên bất cứ phương diện nào. Trên băng ghế chỉ đạo, Di Matteo càng không thể so sánh với Mourinho hay Hiddink về sự linh hoạt trong chỉ đạo chiến thuật, tạo tâm lý hưng phấn cho cầu thủ hay chơi trò “tâm lý chiến” như Mourinho từng áp dụng rất…thành công.

Ngay cả khi Mourinho đang nắm Chelsea thì cũng không có phép màu nào để chiến thắng trước Barca, nếu nhìn vào đội hình “lung linh tinh tú” của Real Madrid hiện tại thì có thể hiểu Chelsea không có nhiều…cơ hội.

Tuy nhiên, Barca cũng đang lộ ra những điểm yếu chết người mà trận chiến với Milan đã chỉ ra điều đó. Sự phụ thuộc quá đáng vào Messi, Xavi đang quá tải, hiệu quả trong các pha tấn công từ cánh của Alves đã giảm rất nhiều cả về tốc độ lẫn sự nguy hiểm. Chelsea có thể tham khảo cách mà Inter và Arsenal đã làm được trong trận lượt đi với Barca, ngay khi bị dẫn bàn, cả hai đội này đẩy tốc độ lên rất cao, sẵn sàng chơi mạo hiểm và thu hoạch có được là không hề tồi, dù Arsenal bị loại xứng đáng ở trận lượt về nhưng Inter thì đi tiếp và…vô địch.

Cả hai đội đều chiến đấu cho lần…đầu tiên, nếu Chelsea chiến thắng, họ sẽ nuôi tiếp giấc mơ có được chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của CLB. Còn với Barca, vượt qua Chelsea họ sẽ đi đến trận chiến cuối cùng để trở thành đội bóng đầu tiên có cơ hội phá dớp lời nguyền không thể vô địch 2 năm liên tiếp Champions League, kể từ khi giải này được thay thế cho cúp C1.

Hy vọng trận đấu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ sẽ không bị phá hủy bởi những “sát thủ áo đen”, chuyên gây ra những “cái chết”…lãng xẹt, mà sẽ hay, lôi cuốn và kịch tính đến phút cuối cùng.

Huynh Tu Lan (deepro8@gmail.com)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/500n20120418105219901t149/tieng-noi-chelsea-them-mot-lan-dau.htm