Tiếng hát tình người

Duy cùng bạn bè đến tận các phòng bệnh hát cho bệnh nhân nghe.

(Cadn.com.vn) - Giữa cuộc sống đời thường, có biết bao những con người âm thầm mang lại niềm vui và nghị lực sống cho những mảnh đời kém may mắn. Thượng sĩ Nguyễn Văn Duy - Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng là một người như thế. Dù bận rộn với công tác huấn luyện, thường trực chiến đấu, nhưng anh luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình để đem“liệu pháp tâm lý tốt” đến với những bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư thông qua niềm vui với âm nhạc.

Vào thời gian rảnh các ngày thứ 2, 4, 6 và chiều chủ nhật hằng tuần, Duy cùng một số người bạn của mình lại mang trên vai cây đàn guitar đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh nhân và người nhà của họ đã quen nên đến giờ thường tập trung lại nghe hát và tham gia những ca khúc mình thích. Khi âm nhạc cất lên, hòa theo tiếng đàn guitar, bệnh nhân ung thư gần như quên đi bệnh tật đang mang trong mình. Dường như nỗi đau của họ được xoa dịu phần nào, những lo âu, căng thẳng dần tan biến.

Việc làm của Duy là một hành động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của dự án tình nguyện “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” với chủ đề “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” do Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức và được Duy tham gia gần 4 tháng nay tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sân khấu đơn giản là ngay tiền sảnh của các tầng hoặc chính căn phòng đang điều trị bệnh nhân. Xúc động, ấm áp và vui vẻ, đó là cảm nhận của chúng tôi khi có mặt cùng với các bệnh nhân. Thời gian đầu, nhiều người cho rằng âm nhạc sẽ chẳng giúp gì được cho những bệnh nhân ung thư chỉ có nỗi buồn và sự đau đớn nên không ít lần Duy và các bạn của mình bị từ chối. Tuy nhiên, với sự kiên trì và lòng nhiệt tình Duy đã thuyết phục được các y, bác sỹ hợp tác và đã đem đến hiệu quả tích cực trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị T., một bệnh nhân đang điều trị ở đây chia sẻ: “Tôi đang điều trị thuốc nên rất mệt nhưng nghe nói có các bạn trẻ đến phục vụ chương trình văn nghệ cho bệnh nhân, tôi thấy vui lắm và tỉnh táo hẳn. Tôi thấy tuổi trẻ bây giờ rất nhiệt tình. Nhiều người bệnh như tôi cứ ngỡ cuộc sống đã tắt, không còn niềm vui, không còn hy vọng, nhưng các bạn đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin, sức mạnh. Khi được hát và nghe hát, tôi thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, giúp chúng tôi yêu đời hơn”.

Duy chia sẻ: “Được đem lời ca, tiếng hát giúp bệnh nhân có được tinh thần lạc quan yêu đời là niềm vinh dự đối với tôi. Và chính những bệnh nhân nơi đây đã dạy cho chúng tôi về lòng dũng cảm, về ý chí vươn lên, về niềm tin ở tương lai. Các cô chú chính là những người không bao giờ khuất phục trước số phận”. Ngoài chơi được đàn guitar, Duy còn hát hay, biết chơi một số loại nhạc cụ và có khả năng sáng tác nhạc.

Là một đoàn viên tích cực, gương mẫu của Chi đoàn Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và CNCH, Duy tham gia rất nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ do Chi đoàn, Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC TP tổ chức. Duy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như hiến máu nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, giao lưu, thăm hỏi các trẻ em nghèo... Những công việc mà chàng thượng sĩ trẻ và các bạn của mình đang làm từng ngày tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, gần gũi, nhân hậu trong lòng người dân. Đó chính là khúc ca về tình yêu thương của con người với con người giữa bộn bề cuộc sống, vẫn tiếp tục ngân xa, vút bay cho cuộc đời này tươi đẹp hơn.

Bích Liên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_150202_tie-ng-ha-t-ti-nh-nguo-i.aspx