Tiễn đưa phi công trẻ trong vụ máy bay trực thăng rơi về quê Hà Nam an nghỉ

Sáng ngày 22/10, hài cốt của Trung úy Đặng Đình Duy (một trong ba phi công hi sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng) đã được về tới quê nhà (xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để an táng.

Hài cốt phi công Đặng Đình Duy được đưa về tới đất mẹ

Sau khi làm lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP. Hồ Chí Minh), sáng ngày 22/10, hài cốt của Trung úy Đặng Đình Duy đã được về tới quê nhà (xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để an táng.

Trung úy Đặng Đình Duy, là học viên phi công quân sự khóa 40 và phi công Hải quân khóa 1 (2011-2015), tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa) đầu năm 2016 với quân hàm Trung úy và về chuyển loại tại Trung tâm Huấn luyện, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.

Là một trong ba phi công hi sinh trong khi đang thực hiện bay huấn luyện trên máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 tại núi Dinh vào ngày 18/10 vừa qua.

Sau khi làm lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP. Hồ Chí Minh). Sáng nay, hài cốt của Trung úy Đặng Đình Duy đã được về tới quê nhà.

Ngay từ sáng, người dân đã đến nhà phi công Đặng Đình Duy để chờ anh về với đất mẹ. Nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc trước sự mất mát quá lớn của gia đình.


Ông Đặng Đình Quân (bố phi công Duy) gào khóc bên di ảnh con trai mình


Đồng đội của phi công Đặng Đình Duy chào anh lần cuối


Lãnh đạo tỉnh Hà Nam đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình


Rất đông người dân, anh em, bạn bè đến đưa phi công Đặng Đình Duy về với đất mẹ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tien-dua-phi-cong-tre-que-ha-nam-ve-noi-an-nghi-post178291.html