Tiễn biệt người mẹ dành sự sống cho con

Sáng 28- 7, tại lễ tang nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm ở tổ dân phố 6, P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), rất nhiều người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội đã òa khóc, tiếc thương người mẹ trẻ.

(Cadn.com.vn) - Sáng 28- 7, tại lễ tang nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm ở tổ dân phố 6, P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), rất nhiều người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội đã òa khóc, tiếc thương người mẹ trẻ. Bên linh cữu vợ, anh Trần Mạnh Hà- chồng chị Trâm như người thất thần, mắt thâm quầng sau những ngày mất ăn, mất ngủ để chăm sóc vợ và con trai đang nằm trong lồng kính. Con dâu mất, vợ chồng ông Trần Hữu Hạc (64 tuổi) và bà Phan Thị Quý (63 tuổi) cũng chết lặng. Thất thần trước di ảnh cô con dâu hiếu thảo, bà Quý mếu máo: “Nằm trên giường bệnh, dù không còn sức nhưng Trâm vẫn gắng gượng nuốt những miếng cháo để có sức nuôi thai nhi trong bụng. Nó nghị lực là thế mà...”. Nói đến đó bà Quý bỏ lửng rồi òa khóc.

Có mặt tại lễ tang, thiếu tá Phan Quốc Khánh- Phó trưởng Phòng Tham mưu CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thiếu úy Trâm sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của Trâm trước đây là Trưởng CAH Cẩm Xuyên, một trong những cán bộ xuất sắc của CA Hà Tĩnh. Trâm bắt đầu về công tác tại đơn vị hồi trung tuần tháng 7- 2015, và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được đơn vị giao phó. “Trâm đã cắn răng chịu đựng để giành giật sự sống cho đứa con của mình trên bàn mổ. Tình mẫu tử của Trâm khiến chúng tôi cảm động, tự hào và nể phục”, thiếu tá Khánh nói.

Bồi hồi xúc động, trung úy Trần Vũ Hà (Phòng Tham mưu- CA tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đồng chí Trâm là một tấm gương giàu nghị lực, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật để dành sự sống cho con mình. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn cho gia đình và đồng đội”. Một nữ đồng nghiệp khác thì, dẫu biết căn bệnh ung thư quái ác này không thể chữa trị, nhưng khi tin Trâm mất, chị bất ngờ và thương xót. Huyền Trâm tuy mới chuyển về đơn vị gần 1 năm nhưng luôn thể hiện là một chiến sĩ có năng lực và trách nhiệm với công việc. Sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh nên được cả đơn vị yêu quý.

Lễ tang thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm được tổ chức trang nghiêm. Thượng tướng Bùi Văn Nam- Thứ trưởng Bộ CA thay mặt lãnh đạo Bộ gửi vòng hoa viếng; lãnh đạo CA tỉnh Hà Tĩnh, các phòng, ban có mặt dâng hương tiễn đưa vong linh thiếu úy Trâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 15 giờ ngày 28- 7, thi thể thiếu úy Trâm được mai táng tại nghĩa trang Đồng Voi (P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Tang lễ đã đi qua, nhưng hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp vẫn không thôi nhắc về nghị lực người mẹ trẻ hy sinh thân mình để dành sự sống cho con. Tháng 7- 2015 ra trường, Trâm về công tác tại Đội nghiên cứu chuyên đề Cảnh sát- Phòng Tham mưu, CA tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây, tình yêu và khát vọng mái ấm gia đình đã được hun đúc, thiếu úy Trâm rạng ngời trong ngày vu quy vào đầu tháng 1- 2016. Tuy nhiên, niềm vui trước thông tin hình hài một bé trai đang dần hình thành chưa được tròn trịa thì trong một lần đi khám, Trâm chết lặng khi được phát hiện bị ung thư, lúc này thai nhi mới được 11 tuần tuổi. Nỗi đau càng lớn hơn khi chỉ ít lâu sau, Trâm được bác sĩ Bệnh viện K chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn. Mặc dù bác sĩ tư vấn nên đình chỉ thai nghén để điều trị bệnh hiệu quả hơn, nhưng biết mình đã không còn cơ hội nên Trâm quyết từ chối chữa bệnh để giữ lại con.

Ngày 10- 7, nhận thấy sức lực của Trâm không thể chịu đựng được hơn nữa, bác sĩ Bệnh viện K đã đề nghị các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ. 2 kíp mổ và hỗ trợ sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương có mặt tại Bệnh viện K để thực hiện ca phẫu thuật. Thời điểm này, thai nhi chưa tròn 29 tuần, trong khi sức khỏe của sản phụ lại đang suy yếu là điều lo lắng nhất đối với kíp mổ. Nhận thấy sự lo lắng này, Trâm động viên: “Bác sĩ cứ cố gắng hết sức được đến đâu thì được, để lấy cháu bé ra, còn em sẽ tự chiến đấu với cuộc đời”. Câu nói của Trâm là động lực để kíp mổ đi đến thành công...

Mặc dù được các bác sĩ cố gắng kéo dài cuộc sống, những người thân, tình đồng đội, đồng chí và cả những người chưa hề quen biết đã động viên tinh thần bằng lòng khâm phục, sự ngưỡng mộ, nhưng Trâm đã không cưỡng được số mệnh. Và, dự liệu được tình hình sức khỏe của mình, Trâm có nguyện vọng được về nhà trong những ngày cuối đời. Trâm đã trút hơi thở cuối đời vào lúc 14 giờ 30 ngày 27-7. Dù còn tiếc nuối nhiều việc chưa làm được, nhưng có lẽ Trâm cũng đã toại nguyện khi quyết tâm không điều trị ung thư của cô đã để lại cho đời một sự sống: bé Gấu.

Xuân Sơn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_152260_tie-n-bie-t-nguo-i-me-da-nh-su-so-ng-cho-con.aspx