Tiễn biệt cậu bé ung thư mơ làm CSGT trong nước mắt

"Khi tổ chức sinh nhật cho cháu, các chú mong ước điều kỳ diệu sẽ xảy ra, nhưng định mệnh khắc nghiệt đã cướp đi của các chú người chiến sĩ yêu quý", đại tá Lê Ngọc nói.

Khóe mắt rớm lệ, đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) nghẹn ngào nói trước linh cữu của cháu Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi, trú quận Hải Châu) trong lễ viếng sáng 4/11.

"Năm trước, khi tổ chức sinh nhật cho cháu, các chú mong muốn sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Hôm nay, chỉ còn 17 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 11 của cháu, các cô chú lại đứng đây để thắp những nén nhang tiễn biệt", ông Ngọc nói.

Tiếp đó, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) nghẹn ngào trong xúc động: "Vẫn biết sinh - ly - tử - biệt là quy luật tất yếu, nhưng định mệnh khắc nghiệt đã vĩnh viễn cướp đi của các chú người đồng chí, đồng đội yêu quý khi cháu chưa tròn 11 tuổi. Vĩnh biệt cháu...".

Nghẹn ngào nước mắt tiễn đưa

Có mặt tại lễ viếng sáng nay, thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu - Tổng hợp (Phòng CSGT Đà Nẵng) không cầm được nước mắt.

Anh ôm chặt chị Nguyễn Thị Thùy Hương (mẹ Dũng), nói rằng những ngày cháu bị cách ly trong Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, đơn vị thường cử cán bộ, chiến sĩ đến thăm cháu.

"Chúng tôi biết bệnh của cháu rất nặng và khó qua khỏi, nhưng khi đón nhận hung tin, anh em vẫn không tin đó là sự thật", thiếu tá Hải nói.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT TP Đà Nẵng đến viếng cháu Dũng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nhìn di ảnh của cậu bé, thiếu úy Phan Thịnh Hưng (người chở Đỗ Tuấn Dũng trên chiếc xe đặc chủng khi thực hiện ước mơ làm CSGT cho em vào năm ngoái), vẫn không tin Dũng đã vĩnh viễn ra đi.

Thiếu úy Hưng nhớ lại khi chở Dũng làm "nhiệm vụ", cháu vẫn hồn nhiên nói những lời ngây thơ của con trẻ. Cháu thuộc lòng những câu hiệu lệnh của cảnh sát khi làm nhiệm vụ.

Năm trước, Dũng bị phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Nằm trên giường bệnh, cậu bé mong ước một ngày được khoác lên mình bộ sắc phục CSGT để làm nhiệm vụ.

Thấu hiểu ước mơ ấy, Phòng CSGT Đà Nẵng đã cho cháu nhập vai "thượng sĩ" CSGT làm nhiệm vụ tuần tra đúng dịp cháu tròn 10 tuổi.

Thắp nén hương tiễn biệt, đại tá Lê Ngọc nói dù chỉ một ngày làm CSGT, trong thâm tâm của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, Dũng luôn là một chiến sĩ, đồng đội yêu quý.

Giấc mơ dang dở của cậu bé giàu nghị lực

Đứng sau bàn thờ con trai, chị Hương liên tục gào khóc vì đau đớn. Chị kể Dũng mất hôm qua nhưng linh cữu không được mang về nhà. Lý do là căn nhà cấp 4 ở quận Liên Chiểu của gia đình vẫn đang cho người khác thuê trọ.

Bốn năm trước khi cha của Dũng đột ngột qua đời, một mình chị Hương lăn lộn làm nhiều việc để nuôi các con ăn học.

Đầu năm 2015, tin buồn lại ập đến khi Dũng mắc bệnh ung thư máu. Khi đó, chị Hương từng có ý định tự tử, nhưng vì thương con mà người mẹ cố gắng vươn lên.

Đại tá Lê Ngọc chia buồn với mẹ của Dũng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

14h20 hôm qua, con trai chị Hương trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Mọi người đưa thi thể cháu về nhà người quen ở một con hẻm nhỏ trên đường Cao Thắng (quận Hải Châu) lo hậu sự.

Ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên thi thể con trai, chị Hương liên tục khóc ngất gọi tên Dũng. Thi thoảng, người mẹ tội nghiệp đưa đôi bàn tay gầy guộc ôm ngang cổ quan tài rồi gào khóc.

"Dũng ơi, các chú CSGT đến thăm sao con lại nằm bất động thế này. Con nói lớn lên sẽ làm CSGT để nuôi mẹ mà sao hôm nay lại rời xa mọi người như vậy hả con", người mẹ nói trong nấc nghẹn.

Được các chiến sĩ CSGT động viên, khi bình tĩnh lại, chị Hương kể: “Cháu trở bệnh nặng mấy tuần nay. Hôm qua đến nay, bác sĩ báo chuyện xấu, tôi chỉ kịp gọi về xin chị gái cho tổ chức lễ tang ở nhà. Đến lúc cháu mất vẫn không được về nhà, tội nghiệp con tôi”.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tien-biet-cau-be-ung-thu-mo-lam-csgt-trong-nuoc-mat-post695070.html