Thuyền viên gặp lại mẹ, kể về 5 năm ở sào huyệt cướp biển Somalia

Gần 5 năm, người thân đã mòn mỏi, thậm chí nhiều gia đình đã tuyệt vọng về số phận 3 thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt giữ. Tất cả đều vỡ òa trong giây phút gặp gỡ của 3 thuyền viên Việt Nam vào ngày 26.10.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân khi đón thuyền viên trở về

Là một trong 3 người Việt Nam nằm trong số 26 thủy thủ được cướp biển Somalia trả tự do, thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi) ở thôn Quảng Bích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Từ cái chết trở về nhà, tôi rất vui sướng vì thoát khỏi cái chết rình rập suốt gần 5 năm trời và đã mạnh khỏe về nhà”.

[VIDEO] Thuyền viên Nguyễn Văn Hạ trở về trong vòng tay chào đón của người thân và bạn bè - Thực hiện: Phạm Đức

Chia sẻ về thời gian gần 5 năm bị cướp biển Somalia bắt giữ, thuyền viên Hạ cho biết, sau khi bị bắt gần 1 năm thì tàu cá FV Naham 3 bị vỡ neo nên bị đâm vào bãi cát. Nhờ đó, 26 thuyền viên trên tàu được cướp biển đưa lên bờ.

Do bị canh gác quá nghiêm ngặt, địa điểm được di chuyển liên tục nên không ai dám nghĩ tới chuyện trốn thoát khỏi. Trong 26 con người sống với nhau, chỉ giao dịch bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

“Cướp biển không đánh đập chúng tôi, chỉ có khổ sai là ăn ngủ phải ở trong rừng cây giữa sa mạc nắng nóng Đông Phi. Chúng tôi chẳng bị bắt ép làm việc gì cả mà chỉ thay nhau đi kiếm củi về nấu ăn. Bữa sáng và bữa trưa, chúng tôi chỉ được ăn 5 mẩu bánh ướt nhỏ nhỏ, còn buổi tối một bát cơm, hoặc bát cháo và một bát nước chè bỏ đường. Một ngày, mỗi người chỉ được cướp biển cho 1 lít nước để uống. Cuộc sống quá thiếu thốn, anh em thỉnh thoảng cũng được cướp biển cho làm cái bẫy bắt những con chồn rừng để cải thiện bữa ăn”, anh Hạ kể.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc

Hơn 2 ngày qua, từ khi nghe tin con trai từ “cõi chết trở về”, bà Lê Thị Hòa (59 tuổi, ngụ xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cứ thấp thỏm. Bà cứ đi ra đi vào mong giây phút được gặp lại con. Quá thương nhớ và lo lắng cho con trai, hơn 2 năm trước, bà ngã quỵ rồi dẫn đến tai biến, phải nằm liệt giường.

Con trai bà - thuyền viên Phan Xuân Phương (27 tuổi) - ngày 26.10, đã trở về đoàn tụ với gia đình. Anh gầy hóp và đen hơn xưa.

[VIDEO] Phút gặp lại mẹ của thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt cóc - Thực hiện: Phạm Đức - Phan Ngọc

Trong hạnh phúc, anh Phương vừa đi bắt tay và hỏi thăm sức khỏe mọi người xung quanh vừa cho biết, suốt thời gian bị hải tặc Somalia bắt giữ, anh bị sụt gần 10 kg, trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và mong nhớ quê hương. Nhưng được trở về bên gia đình, thấy bà con, anh em đến chúc mừng thì trong người cảm thấy khỏe và mừng rất nhiều.

Nguyện vọng của 3 thuyền viên khi trở về nhà là yêu cầu phía công ty phải có sự giúp đỡ cần thiết cho gia đình sau gần 5 năm bị giam giữ.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/video-thuyen-vien-gap-lai-me-ke-ve-5-nam-o-sao-huyet-cuop-bien-somalia-759320.html