Thuyền đứt dây neo, một phụ nữ mất tích giữa gió lớn

Trưa 14/10, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, một phụ nữ đơn thân làm nghề đáy lưới cư trú trên địa bàn vừa mất tích khi thuyền cá bị đứt dây neo giữa lúc mưa to gió lớn, do ảnh hưởng từ trận áp thấp nhiệt đới rạng sáng 14/10.

Vùng sông nước gần cầu Thuận An, nơi nạn nhân Phạm Thị L. được phát hiện trôi qua rồi mất tích

Vụ tai nạn sông nước xảy ra vào khoảng 2h sáng 14/10. Thời điểm trên, chị Phạm Thị L. (34 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Phú Thuận) điều khiển chiếc thuyền cá vào đậu ven bờ thì bất ngờ đứt dây neo. Cả thuyền cá và chị L. bị gió to sóng lớn nhanh chóng cuốn ra giữa vùng đầm phá gần khu vực ốc đảo Cồn Sơn, xã Phú Thuận. Chiếc thuyền sau đó chìm nghỉm, nạn nhân L. bị dòng nước xiết cuốn trôi xa hơn 2km về phía cửa biển Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang).

Tại đây, các thuyền viên trên tàu biển Tiến Đạt neo đậu tránh gió lớn tại cảng Thuận An nghe có tiếng phụ nữ kêu cứu, nên đã thả dây thừng ra luồng nước xiết giúp kéo nạn nhân vào bờ nhưng không thành công. Đến trưa 14/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân Phạm Thị L. nhưng chưa có kết quả.

Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, gia cảnh chị L. rất đáng thương. Chị thuộc diện hộ cận nghèo, từng là dân vạn đò lênh đênh sông nước, lên bờ tái định cư vài năm lại đây. L. là phụ nữ đơn thân, một mình vất vả làm nghề lưới nuôi 1 con nhỏ mới hơn 7 tuổi.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thuyen-dut-day-neo-mot-phu-nu-mat-tich-giua-gio-lon-1062193.tpo