Thủy Tiên 'nổi đóa' khi bị chê làm từ thiện như 'bố thí'

Nữ ca sĩ Thủy Tiên vô cùng bức xúc khi bị chỉ trích về thái độ với bà con vùng lũ miền Trung.

Hòa chung vào tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã tham gia giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai. Được biết, Thủy Tiên đã trích 250 triệu đồng để chuẩn bị 400 phần lương thực, thuốc men và tiền mặt 500.000 đồng để gửi tận tay từng người dân ở vùng hẻo lánh, chưa có đoàn từ thiện ghé thăm.

Nữ ca sĩ cùng đoàn từ thiện của mình đã về người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh vào chiều ngày 21/10 để trao quà cứu trợ cho bà con. Quá trình trao phát quà tặng cũng được nữ ca sĩ livestream trực tiếp trên trang cá nhân.

Thủy Tiên trao quà cứu trợ cho bà con bị thiệt hại do lũ ở Hà Tĩnh.

Hành động đẹp của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng, người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh sự cảm kích của số đông thì Thủy Tiên cũng nhận không ít ý kiến trái chiều của dư luận.

Theo đó, một số “anh hùng bàn phím” lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ làm từ thiện không có tâm, đưa qua cho người dân mà như “bố thí” và chỉ làm cho có phong trào. Thậm chí, có người còn soi mói thái độ của Thủy Tiên lúc phát quà rằng cô lạnh lùng và thường nhăn nhó.

Gương mặt căng thẳng, mệt mỏi của Thủy Tiên do thiếu ngủ và phải đứng nhiều giờ dưới nắng nóng.

Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích Thủy Tiên làm từ thiện "không có tâm".

Trước những lời lẽ khó nghe, tiêu cực đang chĩa về mình, Thủy Tiên đã nhanh chóng lên tiếng phản pháo trên trang cá nhân. Cô bức xúc bày tỏ rằng mình là phụ nữ chân yếu tay mềm, vừa thiếu ngủ lại phải đứng nắng cộng thêm đó là vì tiếng ồn ào khiến cho cô không thể dịu dàng được. Nhưng sau đó, khi mọi mệt mỏi qua đi, cô lại trở nên tươi cười rạng rỡ.

Không chỉ đáp trả bằng những lời lẽ sâu cay, “bà mẹ một con” còn phân tích những điều hay lẽ phải mà vợ chồng cô đang làm để mọi người hiểu.

Nguyên văn chia sẻ của Thủy Tiên trên trang cá nhân:

“Gửi các bạn chỉ trích thái độ từ thiện của mình chiều nay! Cả tuần nay mình đi làm không về được đến nhà thiếu ngủ trầm trọng, vừa về đến buổi chiều đi rút tiền, mua thuốc rồi cho tiền vào từng bao thư làm đến tận 2h khuya mắt mở không lên, sáng 5h là phải vác thân ra sân bay, xuống là đội nắng đi xe thêm hàng bao nhiêu cây số mua gạo đến bà con ngay sợ bà con chờ lâu tội họ.

Nắng nóng đến mức chỉ muốn xỉu, mồ hôi như tắm, bạn có thấy cái mặt mình ốm nhách chả còn tí thịt nào trên má luôn í.. nhưng chỉ cần nghe xã nghèo này đến giờ vẫn chưa có đoàn từ thiện nào đến vì ở sâu xa quá là mình mặc kệ sức khỏe đi nhanh cho kịp giúp.

Các bạn ngồi trong nhà mát mẻ, khỏe mạnh làm sao hiểu được cảm giác vừa mệt vì sốc nhiệt mà bà con thì nháo nhào, gọi tên nữ thì nam đến nhận, gọi tên nam thì nữ đến nhận bảo hàng xóm đến nhận dùm, mà chả thể xác minh thật hay không, có người khả nghi nên Tiên từ chối gửi quà 2 lần vẫn lén lén không để ý là quay lại nhận tiếp. Rất đông người đứng ngoài nắng nên nếu gọi 3 tiếng không thấy ai lên nhận thì phải bỏ qua cho người khác lên nhận, sau khi trao hết sẽ quay lại giải quyết sau, chỉ có thế mà các bạn cũng trách mình "nhìn mặt chẳng hiền lành đâu với thái độ kêu bỏ qua" bạn vừa thiếu ngủ vừa đứng nắng, vừa ồn ào thì các bạn có dịu dàng như ngồi điều hòa nghe nhạc dịu được không?

Mình chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm không phải là thánh nhân sức khỏe phi thường và luôn luôn auto "hiền dịu”.

Nếu đã xem thì phải xem cho hết lúc sau khi gặp những cụ bà lớn tuổi thấy thương và tội vô cùng, nhìn bà không có dép mang mà muốn rơi nước mắt í, lúc đó dù mệt mấy tự nhiên cả đội quên hết mệt mà thấy quá vui vì mình đã làm được điều có ích, thế là mọi người lại vui cười đùa như nông dân được mùa.. xem thì xem cho hết clip chứ các bạn comment nặng nề quá.

Số tiền 250triệu nó mua được 1 miếng đất nho nhỏ để đầu tư cho giàu thêm đấy, đồng tiền vợ chồng mình làm mồ hôi nước mắt cực khổ chứ không tự dưng ngồi không mà người ta cho mình đâu mà các bạn bảo cho mà "cho mà không có tâm"??? … Mình tự thấy mình có trách nhiệm phải làm phải chia sẽ giúp đỡ thì mình làm thôi.

Tự nhiên thấy thấm vô cùng câu nói.

"Cuộc đời này sẽ dịu dàng biết mấy

Khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau".

Linh Anh

Ảnh: FBNV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thuy-tien-noi-doa-khi-bi-che-lam-tu-thien-nhu-bo-thi-a303658.html