Thụy Bình: Từ hát dạo đám cưới đến cậu bé dân ca của The Voice Kids

Cậu bé dân ca Thụy Bình của "The Voice Kids 2016" đã lấy "kinh nghiệm" chính từ những lần đi hát dạo đám cưới để tỏa sáng trên sân khấu.

Ngay từ vòng Giấu mặt của The Voice Kids 2016, Thụy Bình đã là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhận được sự tranh giành của cả 3 huấn luyện viên với màn trình diễn ca khúc nỗi buồn mẹ tôi. Với giọng hát chưa vỡ giọng vẫn còn pha chút trẻ con, Thụy Bình đã chinh phục khán giả trở thành thí sinh có lượt bình chọn cao nhất của đội Vũ Cát Tường. Cậu bé cũng được ví như thế hệ tiếp theo sau Phương Mỹ Chi , Hồ Văn Cường tiếp tục gây ấn tượng với dòng nhạc dân ca.

Thụy Bình thể hiện ca khúc "Nỗi buồn mẹ tôi" trong vòng giấu mặt The Voice Kids 2016 với giọng hát ngọt ngào khiến cả 3 HLV đều "phát cuồng" vì em.

Đào Nguyên Thụy Bình năm nay mới chỉ 9 tuổi, quê ở Bến Tre. Gia đình của Thụy Bình làm buôn bán nhỏ, không có ai theo nghiệp nghệ thuật nhưng ông nội của cậu nhóc lại là một nhà văn và đặc biệt mê ca hát. Ông nội năm nay đã 80 tuổi, cứ chiều chiều ông lại ngồi trước hiên nhà xướng lên các làn điệu đờn ca tài tử. Thụy Bình lớn lên trong tiếng hát ngọt lành của ông như thế.

Chính môi trường giàu cảm xúc này đã khiến Thụy Bình có sở thích âm nhạc khác với các bạn nhỏ khác. Ngay từ khi 3 tuổi, Thụy Bình đã thích nghe nhạc dân ca, gia đình cậu có một dàn karaoke nhỏ và lúc nào Thụy Bình cũng mở nhạc của Cẩm Ly lên nghe. Rồi sau đó, hai ông cháu lại cùng nhau thi thố khả năng ca hát của mình. Ông hát Thụy Bình bập bẹ theo sau.

Thụy Bình hát theo ông nội từ khi còn nhỏ, cứ thế nuôi khả năng ca hát và tình yêu với dòng nhạc dân ca của em lớn dần.

Thụy Bình đặc biệt đam mê ca hát. Mẹ cậu nhóc có kể về những kỷ niệm khi cậu đi hát nhạc đám cưới. Cứ đi ăn cỗ mà có người mời Thụy Bình lên thể hiện là cậu nhóc lại mạnh dạn cầm micro ca hát say sưa. Mặc dù chưa từng học một nốt nhạc nào, cậu bé cũng khiến cho mọi người thích thú ở những sân khấu ngẫu nhiên đó.

Thụy Bình hát "Phải lòng người con gái Bến Tre" trong đám cưới.

Năm 5 tuổi, còn chưa vào lớp 1 Thụy Bình đã đi thi cuộc thi Tiếng hát hoa phượng đỏ và được giải Nhất. Ở trường, Thụy Bình cũng thường xuyên được gọi lên thể hiện các ca khúc trong các dịp lễ hay kỷ niệm. Thỉnh thoảng Thụy Bình cũng có tham gia các cuộc thi văn nghệ dành cho thiếu nhi. Cậu bé từng giành giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh Cambridge tỉnh Bến Tre, Giải nhì tiếng hát tuổi thơ cấp tỉnh... Tuy nhiên cậu bé có chất giọng ngọt ngào chỉ hát bằng bản năng của mình chứ gia đình không hề có ý định hay sự đầu tư dạy dỗ chuyên nghiệp nào cho bé. Chỉ từ khi tham gia The Voice Kids và vào đội của Vũ Cát Tường , Thụy Bình mới được các thầy cô chuyên nghiệp mài giũa chất giọng.

Thụy Bình tham gia các cuộc thi dành cho thiếu nhi tại quê nhà.

Cậu út của nhóm Vũ Cát Tường rất bụ bẫm đáng yêu, ngoan ngoãn và có giọng nói ngọt ngào. Bình dù còn nhỏ tuổi, có chút nhút nhát nhưng lại rất quan tâm đến các bạn trong đội.

Khi được hỏi về lý do khiến Thụy Bình tham gia The Voice Kids, cậu bé chia sẻ chị Phương Mỹ Chi chính là nguyên nhân khiến mình muốn đi thi. Bình đã thích theo dõi The Voice Kids từ những mùa đầu tiên và đặc biệt thích Phương Mỹ Chi vì cả hai có cùng sở thích âm nhạc giống nhau, nhưng do Thụy Bình còn nhỏ nên gia đình không đồng ý để cậu bé dự thi cho tới tận năm nay. Sự ngưỡng mộ thuở nhở dành cho ca sĩ Cẩm Ly và sự yêu mến với Phương Mỹ Chi chính là động lực cho Thụy Bình đi theo con đường dân ca. Tuy nhiên cậu bé cũng sợ khi phải so sánh với các với các anh chị đi trước vì cảm thấy bản thân mình còn kém các anh chị rất nhiều.

Chị Bảy Phương Mỹ Chi chính là nguồn cảm hứng khiến Thụy Bình quyết định tham gia vào The Voice Kids.

Trong quá trình tham gia The Voice Kids, vì là lần đầu tiên tham dự một cuộc thi lớn và dài hơi, thậm chí phải xa gia đình nên Thụy Bình cảm thấy rất căng thẳng. Cậu bé cũng chịu áp lực lo sợ bị loại, tuy nhiên mẹ của Thụy Bình luôn ở bên cạnh và động viên cậu. Đồng thời cũng chia sẻ thẳng thắn, đây là đưa con đi thi cho con có trải nghiệm và lớn khôn chứ không hề đặt nặng vấn đề giải thưởng. Mẹ của Thụy Bình cũng cho biết, sắp tới dù không biết bé sẽ đi đến đâu nhưng gia đình vẫn sẽ đưa Bình về để tiếp tục tập trung vào việc học văn hóa.

Gia đình Thụy Bình chia sẻ sẽ không vội cho con dấn thân vào showbiz mà để em học tốt văn hóa trước.

Nói về tình cảm với cô Vũ Cát Tường, Thụy Bình chia sẻ, cách đây một thời gian em từng bị đau mắt đỏ, cứ cách nửa tiếng lại phải nhỏ thuốc một lần. Cô Vũ Cát Tường đã rất tận tình chăm sóc, nhắc nhở cậu bé phải nhỏ thuốc đúng giờ, đồng thời cũng mua thuốc phòng cho các thí sinh khác. Cậu nhóc cũng nhớ tới lần Vũ Cát Tường vì dạy các bé học hát mà bỏ cả show diễn của mình. Rồi Thụy Bình kể lại một lần sau khi tập xong các bé được cô Vũ Cát Tường và cô Xuân Lan đưa đi ăn. Trong khi các bạn gọi ít đồ ăn thì Thụy Bình gọi luôn một nồi lẩu nhỏ khiến các bạn cười hoài nhưng cô Tường vẫn vui vẻ chiều bé. Đối với một cậu nhóc 9 tuổi, đây là kỷ niệm rất vui vẻ và đáng nhớ.

Thụy Bình dành rất nhiều tình cảm cho cô Vũ Cát Tường.

Thụy Bình thể hiện ca khúc "Đào liễu" một đoạn chèo cổ được phối lại cho hiện đại hơn.

Theo Thủy Linh / Trí Thức Trẻ

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/thuy-binh-tu-hat-dao-dam-cuoi-den-cau-be-dan-ca-cua-the-voice-kids-20161005032740944.chn