Thượng tá CSGT nhiều lần bắt tội phạm, nghĩa hiệp cứu người

Trong quá trình công tác của mình, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn của một chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã nhiều lần kịp thời truy đuổi, bắt sống các đối tượng phạm tội và nghĩa hiệp cứu người.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối các bộ, ngành Nội chính Trung ương được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vừa qua, một điển hình tiên tiến để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tại Hội nghị đó là Thượng tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Công an TP Hà Nội.

Khoảng 15h40 ngày 30/4/2011, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam cầu Chương Dương, Thượng tá Lê Đức Đoàn nghe tiếng hô hoán cướp xe máy của một người phụ nữ. Sau tiếng hô, Thượng tá Lê Đức Đoàn phát hiện một nam thanh niên đi xe máy SCR màu bạc đang lạng lách qua dòng người đông đúc để tẩu thoát trên đoạn đường lưu thông theo hướng từ phía quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm.

Trong tích tắc, Thượng tá Lê Đức Đoàn mưu trí dùng hiệu lệnh giao thông ra lệnh cho tất cả các phương tiện dừng lại, đồng thời chạy ngược chiều tiếp cận đối tượng. Do đầu cầu phía Nam ùn ứ, đối tượng không còn đường đi, buộc phải bỏ xe tháo chạy. Khi chạy được hơn 100m, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã bắt kịp được đối tượng. Tên cướp có khổ người cao to, biết không thể trốn thoát hắn lôi trong người ra bình xịt hơi cay để chống trả nhưng đã bị Thượng tá Đoàn cùng quần chúng nhân dân quật ngã, khống chế.

Thượng tá Lê Đức Đoàn nhận hoa chúc mừng của Ban tổ chức tại Hội nghị tổng kết thi đua Khối các bộ, ngành Nội chính Trung ương. Ảnh: Việt Hưng.

Vào thời điểm năm 2005 khi đó trên quốc lộ 3, khu vực Sóc Sơn, Hà Nội có một băng cướp hoạt động vô cùng manh động, liều lĩnh. Trong một lần nhận nhiệm vụ tuần tra đêm cùng các đồng đội, Thượng tá Đoàn cùng đồng đội đã phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau một thời gian mật phục theo dõi, Đội Cảnh sát giao thông của Thượng tá Lê Đức Đoàn phát hiện đây chính là băng cướp gây sợ hãi cho người đi đường bấy lâu nay. Khi cùng các đồng đội tấn công, bắt giữ các đối tượng, anh đã bị bọn chúng chống trả, phải nằm viện điều trị 3 tháng.

Đầu tháng 7/2011, khi đang chuẩn bị phân làn giao thông giờ tan tầm, anh nhận được tin báo có người đang chuẩn bị nhảy cầu tự tử. Không chậm trễ, Thượng tá Đoàn nhanh chân chạy đến nơi xảy ra sự việc. Lúc này, ở giữa cầu, một phụ nữ khoảng 32-34 tuổi đang bám vào lan can kêu khóc thảm thiết, đòi tự tử. Vừa làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, anh vừa tìm cách tiếp cận cô gái, dùng lời lẽ phân tích để tránh cho cô bị kích động. Trong cơn hoảng loạn, cô vẫn liên tục la hét, không cho ai đến gần.

Bằng nhiều cách, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã tiếp cận và túm được tay cô gái kéo lại. Nhưng cô gái vẫn quyết tâm giằng ra khỏi tay Thượng tá Lê Đức Đoàn để băng mình xuống dòng sông Hồng chảy xiết. Cuộc giằng co diễn ra trong khoảng 7 phút... Bằng lời lẽ thuyết phục, cuối cùng Thượng tá Lê Đức Đoàn đã đưa được cô trở lại mặt cầu và đưa về chốt giao thông tại cầu Chương Dương. Khi được Thượng tá Lê Đức Đoàn phân tích, cô gái không giấu nổi những giọt nước mắt chảy dài. Cô gái cảm ơn Thượng tá Lê Đức Đoàn đã ngăn được cơn suy nghĩ nông nổi, có thể khiến cô mất hết tất cả, để lại bao nỗi đau cho gia đình và con cái. Những nghĩa cử cao đẹp của anh thật xứng với danh hiệu chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2012/4/170187.cand