Thương em như thế bằng mười hại em

Hoàng Hữu Nghĩa (1998, trú khóm 4, Dầm Dơi, Cà Mau) - một thanh niên tuổi mới chớm đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất đối với một đời người chỉ vì suy nghĩ hời hợt đã đánh đổi tuổi xuân của mình. Chỉ khi đối mặt với pháp luật, tù tội... Nghĩa mới nhận ra: mình nắm tay, bước theo anh họ Phan Công Thành (1991, trú P.Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) là một sai lầm không thể sửa sai...

Phiên tòa lưu động ngày 18-3 mà TAND Q. Thanh Khê đưa ra xét xử thực sự là một dấu chấm lặng buồn đối với cuộc đời của Nghĩa. Có lẽ, chưa bao giờ Nghĩa thèm cái nghèo khó ở quê đến dường này. Bởi dẫu có khó khăn đến mấy thì Nghĩa vẫn còn được gần mẹ, được sống tự do và hơn thảy, Nghĩa không mang vào mình vết nhơ của một kẻ đi gieo rắc “cái chết trắng”. Vốn sinh ra chẳng biết mặt cha, Nghĩa nhận được từ mẹ tình yêu thương nhiều hơn nhưng lại thiếu vắng tình phụ tử. Quê của mẹ Nghĩa ở Đà Nẵng nhưng vì mưu sinh bà “dạt” vào tận Cà Mau vì thế những tháng ngày xa quê, cuộc sống của mẹ con khó khăn đong đầy. Vào một ngày cuối tháng 7-2016, trong lần mẹ con Nghĩa về Đà Nẵng để làm giỗ ông ngoại, Nghĩa và Thành đã “xoắn” lấy nhau. “Lúc đầu bị cáo không hay biết Thành bán ma túy, sau này biết nhưng thấy Thành làm có tiền quá nên chẳng nghĩ gì hơn cứ làm theo thôi. Đối với những trường hợp bị cáo không biết thì anh Thành chở bị cáo đi, những nơi đã quen bị cáo tự đi giao một mình. Bị cáo không được chia tiền, anh Thành nuôi ăn ở trong nhà thôi” - bị cáo Nghĩa khai trước tòa.

Ngày xét xử Nghĩa, phần xa xôi, phần đau ốm... mẹ của Nghĩa đã không ra được để gặp con. Có lẽ cú sốc này đối với bà là quá lớn. Cuộc đời của bà chỉ có Nghĩa là chỗ dựa, là niềm yêu thương mong mỏi, là sự kỳ vọng lớn trong tương lai nhưng chính Nghĩa đã quay lưng dội thẳng vào bà một gáo nước lạnh ngắt, chua chát. Một khi đặt niềm tin, hy vọng càng nhiều thì sự khổ đau và thất vọng lại càng cao và bà đang phải ngày đêm dằn vặt vì điều đó. Trong vụ án này, Nghĩa làm theo sự chỉ đạo của Thành, đi giao ma túy cho các con nghiện, lấy tiền về đưa cho Thành. Cả Thành và Nghĩa thấy công việc trôi chảy, tiền vào đều đều kiểu “một vốn bốn lời” nên tự thấy quyết định của mình là đúng đắn mà chẳng hay từ lâu cả hai đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng CA. Chính vì vậy, ngày 30-8-2016, khi lực lượng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phối hợp cùng CAP Vĩnh Trung (Thanh Khê, Đà Nẵng) kiểm tra hành chính nơi ở của Trung tại đường Bàu Hạc 5 đã bắt quả tang Thành và Nghĩa có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong nhà để bán cho con nghiện, cả hai “mắt tròn mắt dẹt” không thể ngờ tới. Lực lượng CA đã thu giữ 9 gói ma túy, trọng lượng 0,72229922g. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và cả hai đối tượng này đều khai nhận mua ma túy từ Thành và Nghĩa. Tổng trọng lượng ma túy Thành và Nghĩa bán cho con nghiện là 1,17726262 gam. Ngoài những lần trên Thành và Nghĩa còn nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện và không nhớ rõ bao nhiêu lần.

Thành và Nghĩa

Tại tòa, Thành khai vì hoàn cảnh khó khăn, lương lái xe không đủ nuôi vợ con nên mới mua ma túy về bán. Lợi nhuận từ việc bán ma túy “đều” nên biết sai mà không thể dừng lại. “Bị cáo biết mình sai khi bản thân làm điều phạm pháp còn lôi kéo em họ vào. Bây giờ bị cáo rất ân hận, bị cáo chỉ mong có cơ hội để sửa sai”, bị cáo Thành trả lời HĐXX. Tuy nhiên, một người làm cha, làm chồng, làm con như Thành một khi biết việc làm của mình là sai trái nhưng vẫn bất chấp thì liệu những lời nói của Thành bây giờ có đủ niềm tin? Điều đáng nói hơn ở đây, việc Thành cho rằng do thương Nghĩa, muốn giúp Nghĩa trong lúc khó khăn... nhưng giúp theo cách của Thành thì chẳng khác nào giết chết người em của mình. Giá như, trước khi làm điều “xấu xa” ấy, họ một lần nghĩ đến gia đình, người thân hay chí ít cũng nghĩ đến bản thân thì có đâu kết cục như ngày hôm nay.

Có thể thấy rằng, trong thời gian qua tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất, mức độ lẫn phương thức phạm tội. Vì ma túy mà không biết bao gia đình tan nát, nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra... nhiều bài học nhãn tiền là những mức án và khung hình phạt nặng đã được tuyên nhưng dường như vẫn không “kìm” được lòng tham của những kẻ “máu lạnh” chuyên gieo rắc cái chết cho xã hội. Để TP Đà Nẵng xứng đáng với danh xưng “Thành phố đáng sống” thì loại hình tội phạm này đặc biệt phải được xử lý nghiêm. Ngày hôm nay, việc TAND Q. Thanh Khê đưa vụ án ra xét xử lưu động một lần nữa mong muốn người dân biết và tránh xa ma túy, đồng thời hy vọng với mức án 10 năm tù đối với Thành và 8 năm 6 tháng tù đối với Nghĩa cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” một lần nữa là bài học chung cho những ai đang muốn làm giàu bằng thứ “chết người” này.

Trang Trần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_163561_thuong-em-nhu-the-bang-muoi-hai-em.aspx