Thương bé gái 3 tháng tuổi giành giật sự sống với 4 bệnh nặng

Mới chào đời hơn 3 tháng nhưng cô bé đáng thương này đã phải gắn cuộc sống của mình với giường bệnh gần 2 tháng nay.

Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên (hơn 3 tháng tuổi, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đang ở trong hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Câu chuyện của bé khiến ai cũng xót xa, bởi cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ mới hơn 3 tháng tuổi đang phải chịu biết bao cơn đau đớn khi chiến đấu với bệnh tật.

Những hình ảnh đáng thương của cô bé này cũng đang được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều thông điệp được gửi đi mong nhận sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Bé sơ sinh vừa chào đời đã chịu bao cơn đau đớn của bệnh tật.

Một cư dân mạng đăng lên trang facebook cá nhân của mình với dòng chia sẻ nghẹn lòng: 'Nhìn con thở lộ hết sụn thanh quản ra ngoài thoi thóp, thật sự mình khóc không thành tiếng'.

Chúng tôi liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Phương, là bố của bé Mỹ Duyên để tìm hiểu thêm về tình trạng sức khỏe của bé cũng như hoàn cảnh khó khăn của gia đình thời điểm hiện tại.

Bé Mỹ Duyên chỉ mới 3 tháng tuổi đang phải từng ngày, từng giờ giành giật sự sống với 4 căn bệnh nặng: viêm phổi nặng, mềm sụn thanh quản, suy dinh dưỡng nặng, trào ngược sơ sinh.

Theo anh Phương chia sẻ, sau khi nhập viện, tình trạng bệnh của bé vẫn chưa ổn định. Anh xót xa: 'Con thường xuyên bị trớ sữa, hay sốt và quấy khóc vì những cơn đau. Nhìn con hai vợ chồng xót lắm, chỉ mong con nhanh được xuất viện, bán cả nhà cửa, ruộng vườn vợ chồng cũng bằng lòng'.

Được biết, từ khi nhập viện đến nay, gia đình anh Phương đã thanh toán khoản viện phí khoảng hơn 10 triệu chưa tính sinh hoạt của vợ chồng và các chi phí khác cho con khoảng 300.000 đồng mỗi ngày.

Trong lần đóng viện phí thứ hai với số tiền 2,3 triệu đồng, bé đã được bảo hiểm chỉ trả 30%. Tuy nhiên, những ngày tháng sau này của bé cũng vô cùng khó khăn vì các bác sĩ cũng chưa nói trước được điều gì, bé vẫn tiếp tục phải thực hiện xét nghiệm để phát hiện thêm bệnh.

Số tiền này, hiện tại anh vay của người thân trong gia đình. Mong mỏi lớn nhất hiện tại của hai vợ chồng anh Phương mong con sớm khỏe trở lại, vợ chồng lại tiếp tục vời công việc thường ngày.

Cư dân mạng gửi đi thông điệp giúp đỡ bé gái đáng thương.

Anh chị cố gắng tiết kiệm chi phí sinh hoạt bằng những bữa cơm từ thiện bữa có, bữa không. Có khi hai vợ chồng phải đối mặt với cảnh tiền cạn sạch không còn mua nổi sữa cho con.

Anh cũng phải nghỉ công việc đi biển, vợ nghỉ việc buôn bán trái cây để chăm con. Mọi nguồn lực kinh tế đều mất đi khiến cảnh con bệnh càng thêm khốn đốn.

Hiện tại, bé Mỹ Duyên đang được điều trị tại phòng cấp cứu số 2, tầng 3, khoa hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM). Cần lắm những tấm lòng hảo tâm chung tay cứu giúp hoàn cảnh của bé gái đáng thương này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Anh Nguyễn Ngọc Phương, thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

SĐT: 01666079420

Tên TK: Nguyễn Ngọc Phương

STK: 0581000738221

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Khánh Hòa.

Theo Minh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/thuong-be-gai-3-thang-tuoi-gianh-giat-su-song-voi-4-benh-nang.html