Thuê thuyền đạp nước rồi để lại thư tuyệt mệnh

Nhân viên quản lý phát hiện thuyền Thiên Nga do chị Ngọc thuê trôi dạt vào bờ. Khi kiểm tra túi xách để trên thuyền, phát hiện một lá thư tuyệt mệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết: Đến chiều 9-10, công tác tìm kiếm vẫn được Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu thể thao dưới nước; Công an TP Hải Dương và gia đình nỗ lực tiến hành, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của chị Nguyễn Thị Ngọc (38 tuổi, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương).

Trước đó, vào tối 8-10, chị Nguyễn Thị Ngọc thuê một chiếc thuyền thiên nga đi ra hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương).

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhân viên quản lý phát hiện thuyền Thiên Nga do chị Ngọc thuê trôi dạt vào bờ. Khi kiểm tra túi xách để trên thuyền, phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Trong lá thư, chị Ngọc chia sẻ rằng do không có việc làm và chồng, con nên buồn chán...

Ngay khi nhận tin, Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước tỉnh đã phối hợp với Công an TP Hải Dương và gia đình chị Ngọc tổ chức tìm kiếm.

Theo người nhà nạn nhân, chị Ngọc từng là giáo viên nhưng đã nghỉ việc vài năm nay, có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

XM

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thue-thuyen-dap-nuoc-roi-de-lai-thu-tuyet-menh-411848/