Thực hư con đường “có ma” ở Nghệ An

(Tamnhin.net) - Khoảng hai tháng nay, người dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) xôn xao bàn tán về việc con đường có “ma” tại xã Võ Liệt. Bởi trên đoạn đường dài khoảng 1km có hơn trăm vụ tai nạn xảy ra, làm chết 20 người, hàng trăm người "suýt gặp" tử thần.

1km đường "chết" Đoạn đường từ chân Cầu Rộ đến đền Bạch Mã (một di tích lịch sử cấp quốc gia) thuộc xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An luôn là tâm điểm đồn thổi của dư luận huyện này. Bởi họ cho rằng khi qua đây không cẩn thận là bị ma túm cổ giết chết. Khi chúng tôi đến tìm hiểu bà con nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng trước những vụ tai nạn và người chết gia tăng từng ngày ở đoạn đường chưa đầy 1km. Theo ông Nguyễn Dương Kháng, một người dân sống gần con đường này cho biết: Cách đây sáu năm, khi có Cầu Rộ khánh thành đưa vào sử dụng đến nay có hàng trăm vụ tai nạn xảy ra, làm cho 20 người bị chết và nhiều người khác bị thương. Có điều lạ trong hai năm trở lại đây người chết tăng lên từng ngày. Những cái chết thương tâm xảy ra có nhiều tình tiết ly kỳ không ai giải thích được. Còn những người chết đi sống lại tại con đường này cho rằng, họ đã bị những bóng ma vây bủa, giết chết nhưng may mắn còn được còn thần linh cứu sống. Đoạn đường “có ma” mà người dân Thanh Chương, Nghệ An xôn xao bàn tán nằm trên tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 49 với tỉnh Xaychamthon của nước bạn Lào. Vào ngày 19-5-2004 tuyến đường này chính thức thông xe kỹ thuật, mở ra triển vọng mới trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Chương với nước bạn Lào. Đặc biệt trên tuyến đường này có cây Cầu Rộ được xem là biểu tượng cho sức mạnh trong quá trình chinh phục thiên nhiên. Bởi lâu nay Thanh Chương được biết đến là huyện bị chia cắt làm đôi bởi dòng Sông Lam. Thế nhưng với việc có cây Cầu Rộ bắc qua đã xóa tan cảnh chia cắt đôi bờ. Tuy nhiên hiện nay chính trên con đường nối dài hai miền ấy đang xuất hiện một km được cho là có “ma” vây hãm người đi đường. Đoạn đường người dân cho là có ma, có chiều dài khoảng 1km, chiều rộng 5m, được đổ nhựa, có dải phân cách rõ ràng. Hai bên đường là cánh đồng, quanh năm người dân sản xuất lúa và hoa màu. Cạnh con đường này có hai ngôi trường, trường PTTH Đặng Thúc Hứa và trường THCS Võ Liệt. Đặc biệt xen giữa những cánh đồng là bãi tha ma. Ban đêm đoạn tối và vắng người qua lại. Theo ông Nguyễn Đình Đức một bậc cao niên của xã Võ Liệt cho biết: chính nơi này, dưới chế phong kiến đặc biệt những năm 1930-1931 nhiều người bị thực dân Pháp bắn chết và thiêu sống. Sau khi giết, bọn giặc thường chôn chung nhiều người vào cùng một ngôi mộ. Ông Đức cũng cho biết thêm đây còn là nơi có nhiều ngôi mộ vô chủ, không có người hương khói. Kỳ lạ bởi vụ bởi những vụ tai nạn Với hàng trăm vụ tai nạn xảy ra, làm chết hàng chục người trên đoạn đường chỉ 1 km khiến mọi người kinh sợ và cảm thấy bất thường. Sự ly kì không dừng lại như vậy mà ngay chính từ những vụ tai nạn khiến mọi người không thể giải thích bằng nguyên nhân thực tại vốn có. Theo ông Trần Văn Hữu, hội trưởng lễ hội Đền Bạch Mã cho biết: Cách đây bốn năm về trước có vụ tai nạn, khiến mọi người chứng kiến cũng không giải thích được vì sao? Vào một buổi sáng tháng 5- 2008 khi cháu Nguyễn Thị Thúy, ở đội 1 xã Võ Liệt đang tập thể dục buổi sáng trên đoạn đường này, bỗng dưng có xe máy đi cùng chiều va nhẹ vào người em Thúy. Sự va chạp ấy không làm em ngã. Cả người em không có vết thương. Thế nhưng sự kỳ lạ là một chiếc tai của em lại bị cắt đứt. Mọi người trong làng chứng kiến vụ tai nạn xảy ra hi hữu này, ai cũng tò mò tìm hiểu vì sao vụ tai nạn đó nhẹ như thế lại có thể làm cháu Thúy mất tai? Bộ phận nào của xe máy có thể cắt đứt tai cháu gái kia? Ổng Trần Văn Hữu hội trưởng lễ hội Đền Bạch Mã đang kể lại nhiều câu chuyện tai nạn ly kỳ. Cũng theo lời ông Hữu cách đây hai tháng, trên đoạn đường người dân gọi là có “ma” này tiếp tục xuất hiện một vụ tai nạn hi hữu nữa. Hai chiếc xe con 5 chỗ chạy ngược chiều nhau trên đoạn đường này. Bỗng dưng chiếc xe đi từ Cầu Rộ hướng về Cửa khẩu Thanh Thủy do anh Nguyễn Minh Dương bị văng ra, bay trên không 1 đoạn đoạn 5m vào sân ngôi nhà anh Hùng, một người dân sống cạnh đó. Điều ngạc nhiên là chiếc xe bay qua khoảng cách như vậy nhưng chỉ bị vỡ kính còn người ngồi trong xe không bị thương gì cả. Do ngôi nhà chỉ có một lối vào có chiều rộng 1m nên chỉ có xe máy, xe đạp vào được còn ô tô thì không. Do vậy để đưa chiếc xe ra khỏi sân, buộc anh Nguyễn Minh Dương phải thuê cần cẩu kéo ra. Sự kỳ lạ chiếc xe bay trên không một khoảng dài như vậy mà khi dừng lại vẫn không bị lật ngửa, cũng chẳng làm người nào bị thương đang khiến người dân xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh những vụ tai nạn ly kỳ thì chính trên đoạn đường này còn có nhiều vụ tai nạn thảm khốc, làm chết nhiều người một lúc. Trong những vụ tai nạn khủng khiếp ấy, phải kể đến vụ ba học sinh trường PTTH Đặng Thúc Hứa chết tại chỗ vào 6 -2010. Sau khi dự thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT trên đường trở về nhà, ba học sinh có tên: Hoa, Hùng, Hằng, cùng đèo nhau trên chiếc xe máy. Đang lưu thông trên đoạn đường này, bỗng dưng gặp một chiếc xe máy khác đi ngược chiều, hai bên va vào nhau. Kết quả làm ba học sinh này chết ngay tại chỗ. Thực hư đoạn đường “có ma” Nhiều người dân cho rằng, Quán ngũ đang ngày bi hư hỏng mà không tu sửa nên hồn ma không có chỗ nương thân. Trước những vụ tai nạn liên tục và có nhiều tình tiết ly kì trên đoạn đường chỉ dài 1km, nhiều người dân cho rằng đây là đoạn đường có ma quỷ. Chưa dừng lại ở đó, nơi đây còn xuất hiện nhiều lời đồn thổi xung quanh nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn trên. Có người cho rằng, nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn trên là do bóng ma vô chủ tại Quán Ngũ Phúc vây hãm. Được biết Quán Ngũ Phúc nằm sát dưới chân Cầu Rộ, xưa là nơi có nhiều ngôi mộ chôn của nhiều ngưới chết dưới chế độ thực dân phong kiến, giờ đây Quán Ngũ Phúc này đang ngày càng bị hư hỏng mà không được tu sửa, nên những hồn ma đó không có chỗ nương thân nên ban đêm lên đường bắt người sống. Còn theo anh Nguyễn Thanh Hòa, người dân sống cạnh con đường này giải thích: "Nguyên nhân xảy ra trên đoạn đường này là do khi làm Cầu Rộ (Cầu bắc qua Sông Lam) có nhiều ngôi mộ vô chủ bị phá đi nên nhiều bóng ma ngày ngày quanh quẩn nơi đây bắt người thế mạng"!?. Trái với hai ý kiến trên có người cho rằng khi xây dựng cây Cầu Rộ người ta không làm lễ cũng hà bá nên thần Sông gây khó dễ cho người qua đường, khi lưu thông qua đây. Trao đổi phóng viên chúng tôi anh Nguyễn Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Hoa, trưởng ban văn hóa, Phó chủ tịch xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thừa nhận: "Đoạn đường nêu trên có nhiều vụ tai nạn kỳ lạ. Sự việc dân đồn thổi chuyện có ma là thật. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cho rằng nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn trên đoạn đường này chính là do mặt đường tốt, lại có nhiều xe lưu thông. Hơn nữa nhiều người lưu thông qua đây thường chủ quan chạy với tốc độ lớn, khi gặp một sự cố thường không tránh được nên gây ra tai nạn...” Anh Nguyễn Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Hoa trưởng ban văn hóa, phó chủ tịch xã Võ Liệt. Trước nhiều vụ tai nạn xảy liên tục trong thời gian ngắn nhiều người có nhã ý muốn lập miếu thờ trên đoạn đường này để khách thập phương khi lưu thông qua đây được thắp hương cầu khấn. Tuy nhiên nhã ý này không được chấp nhận vì Sở Giao Thông Nghệ An lo sợ nếu lập miếu thờ sẽ có nhiều người tới thắp hương và nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ gia tăng. Để giải thích hiện tượng kỳ lạ này đang tồn tại nhiều mâu thuẫn quả là khó, tuy nhiên việc nhiều người không dám qua đây vào ban đêm vì lo sợ có ma bắt là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Trong khi chờ đợi tìm ra nguyên nhân xác thực thuyết phục mọi người thì trong xóm ngoài làng của Huyện Thanh Chương, người dân vẫn xôn xao bàn câu chuyện con đường “có ma” - một điểm đen về tai nạn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 49 vơi tỉnh Xaychamthon của nước bạn Lào. Tuấn Đức

Nguồn Tầm Nhìn: http://www.tamnhin.net/chuyen-dong/12386/thuc-hu-con-duong-co-ma--o-nghe-an.html