Thực hư chuyện ngư dân chết trên biển được ướp muối

Hàng trăm người dân xã Tam Giang, Núi Thành (Quảng Nam) hoang mang vì tin đồn một ngư dân bị chết do vỡ ruột và được ướp muối đưa vào bờ...

(VTC News) - Mấy ngày nay, hàng trăm người dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hoang mang với tin đồn một ngư dân bị chết do vỡ ruột và được ướp muối đang trên đường đưa vào bờ ngay trong những ngày Tết...

Chiều ngày 8/2, bà Nguyễn Thị Bé - vợ của chủ tàu QNa 90007 TS do ông Hoàng Triệu Vĩ (trú thôn 1, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm chủ cho biết, tàu của bà ra khơi câu mực từ ngày 15/11 ÂL, trên tàu có tất cả 30 người, kể cả ông Vĩ chồng bà. Tàu đã đi gần hai tháng, hiện đang câu mực ở ngư trường Philippine. Tất cả vẫn an toàn, không hề có chuyện gì xảy ra đối với tàu và bạn đi câu mực trên tàu. Dự kiến cuối tháng 1 ÂL này tàu sẽ vào bờ.

Tin đồn thất thiệt được tung ra trong đúng thời điểm Tết và ngư dân đang chuẩn bị cho những chuyến ra khơi đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý ngư dân

Tuy nhiên, trong khi người dân đang yên vui ăn Tết thì bất ngờ ngày mùng 2 Tết, một tin đồn rất ác ý lan ra cho rằng, anh Hồ Văn Thủ (32 tuổi ở tổ 3, thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) đi câu mực cho tàu ông Vĩ ở xã Tam Giang trước Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, đã chết trên biển do bị vỡ ruột thừa không cấp cứu được.

Chưa hết, tin đồn còn thêu dệt, sau khi chết, thi thể của anh Thủ đã được chủ tàu và bạn đi tàu dùng đá lạnh và muối dự trữ để ướp xác chở vào bờ thuê xe ô tô chở về quê nhà xã Tam Phú an táng. Tin đồn ác ý đã lan đi chóng mặt khiến những ngư dân đi câu mực cùng quê với anh Thủ cùng hàng loạt ngư dân xã Tam Giang, Tam Phú hoang mang lo lắng.

Để làm rõ sự việc, vợ anh Thủ là chị Đáy và chị anh Thủ đã đi xuống nhà chị Bé để kiểm tra lại thông tin. Tại nhà chị Bé, chị Đáy đã được chị Bé nối bộ đàm nói chuyện với anh Thủ đang câu mực ngoài biển khơi, tất cả vẫn bình an. Chị Bé cho biết thêm, chiều mùng 3 Tết, anh Vĩ đã điện về nhà báo cho vợ biết cuối tháng 1 âm lịch này tàu sẽ cập bờ bán hải sản.

Trước đó, vào thời điểm 15/11 ÂL, tàu QNa 90007 TS ra khơi câu mực, còn có một tàu câu mực khơi khác do ông Vinh ở xã Tam Giang làm chủ cùng đi với tàu ông Vĩ. Tuy nhiên khi đi đến ngày 18/11 ÂL thì có một ngư dân tử vong trên tàu của ông Vinh do bị tai biến và đã được đưa ngay vào đất liền để an táng. Chiếc tàu này đã ra khơi trở lại vào ngày mùng 5 Tết.

Tin đồn thất thiệt xảy ra vào thời điểm nghỉ Tết Tân Mão 2011 và đúng lúc các tàu cá chuẩn bị ra khơi gây hoang mang trong người dân cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương khiến không ít tàu cá và lao động lưỡng lự ra khơi đánh bắt hải sản.

Tin liên quan

» Cứu 7 thuyền viên và 4 ngư dân gặp nạn trên biển
» Thêm 1 tàu cá bị chìm làm năm ngư dân mất tích
» Tàu cá đồng loạt nằm bờ, ngư dân "đói"…Tết
» Lễ tang tập thể cho 9 ngư dân mất tích trên biển
» Bị tàu lạ đâm giữa đêm, 3 ngư dân mất tích

Thùy Dương

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-277245/xa-hoi/thuc-hu-chuyen-ngu-dan-chet-tren-bien-duoc-uop-muoi.htm