Thực hư chuyện cụ ông bị con rể và con gái bạo hành ở Hải Phòng

Trước thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội về một cụ ông tại Hải Phòng bị con gái và con rể bạo hành khiến dư luận bức xúc, gia đình và chính quyền địa phương đã bác bỏ thông tin trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo GĐ&XH, cụ ông được cho là bị bạo hành như trên các trang mạng đưa tin vào hôm 15/5 là ông Nguyễn Xuân Ký (67 tuổi, trú tại số 18/190 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng).

Ông Ký hiện đang sống cùng con gái là Nguyễn Thị Ngọc Khanh (29 tuổi, nhân viên tạp vụ tại một bệnh viện) và con rể là Đinh Quốc Huy (32 tuổi, nhân viên chuyển phát nhanh).

“Ngã ngửa” vì những thông tin trên mạng

Theo chị Khanh cho biết: “Tôi đã đọc thông tin và hình ảnh trên mạng nói về việc vợ chồng bạo hành bố thì thấy bất ngờ, “ngã ngửa” khi họ phán xét như thế. Tôi ức chế nặng lời với bố là có, nhưng tôi khẳng định không ai đánh bố. Gia đình chúng tôi đang rất mệt mỏi do thông tin trên khiến nhiều bạn bè, người thân liên tục gọi điện thoại hỏi”.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Ảnh; TL

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Ảnh; TL

Gia đình chị Khanh trước kia ở tại khu An Đà (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Từ tháng 8/2017, gia đình chuyển về sinh sống tại ngôi nhà mới tại Phường Cát Bị. Ngôi nhà có diện tích 25m2 và nằm sâu trong ngách.

Ông Ký (bố chị Khanh) bị bệnh khớp khoảng gần 3 năm, nhưng vẫn đi lại bình thường và minh mẫn. Tháng 11/2016, ông Ký được tiến hành phẫu thuật mổ u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó đến nay, ông gặp khó khăn trong vấn đề đi lại, chủ yếu là nằm một chỗ.

Ngôi nhà ông Ký ở cùng con gái và con rể chỉ rộng 25m2. Ảnh: TĐ

Do hai vợ chồng chị Khanh thường đi làm từ sáng sớm đến đêm mới về tới nhà nên chị Đinh Thu Huyền (38 tuổi) là chị dâu bên chồng của chị Khanh thường đến chăm sóc, đưa cơm buổi trưa cho ông Ký.

“Ông vẫn có thể đi lại và nói chuyện được nhưng mọi hành động đều dò dẫm, chậm chạp. Đặc biệt, ông đã có biểu hiện bị lú lẫn nên thường đi vệ sinh lung tung ra khắp nhà. Người ông lúc nào cũng dính đầy chất bẩn, con cháu chăm sóc thay rửa rất vất vả. Con cái mặc quần áo cho thì ông cởi hết ra. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bãi và bốc mùi nồng nặc, hàng xóm xung quanh cũng thấy bất tiện.

Dù chúng tôi có lau dọn suốt vẫn không hết mùi hôi thối. Vết thương trên mặt ông là do cách đây mấy ngày ông đi lại không cẩn thận bị té chứ không phải do con cháu đánh như trên mạng rêu rao” - chị Huyền chia sẻ.

Chính quyền địa phương đã xác minh sự việc

Bà Nguyễn Thị Cần, tổ trưởng tổ dân phố cho biết: “Thông tin đăng trên mạng là không chính xác. Chúng tôi ở gần nên biết vợ chồng chị Khanh vất vả, chăm bố nhiều. Cứ đi làm về lại dọn dẹp rác rưởi, phân tro của ông cụ nên chắc họ cũng có phần mệt mỏi.

Thi thoảng có lần thấy vợ chồng chị Khanh to tiếng với ông cụ trong quá trình dọn dẹp, chúng tôi đã tới góp ý, chứ chưa thấy vợ chồng họ đánh đập, bạo hành bố đẻ bao giờ”.

Ông Tạ Trung Lương - Chủ tịch UBND phường Cát Bi (ngồi đầu bên phải), cùng cán bộ phường thông tin về sự việc. Ảnh: TĐ

Theo ông Tạ Trung Lương, Chủ tịch UBND phường Cát Bi cho biết: Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội cũng như đã nghe tổ dân phố báo cáo.

Trong sáng 15/5, cán bộ UBND phường đã đến nhà ông Ký để tìm hiểu rõ sự việc. Ông Ký nói rằng không hề bị con cái bạo hành như thông tin trên mạng đã đưa.

UBND phường đã yêu cầu công an phường làm rõ vết thương trên mặt ông Ký là do đâu, đồng thời trao đổi với vợ chồng anh Huy về việc phải cố gắng hơn trong việc chăm sóc bố đẻ, không nên vì ức chế mà quát tháo, mắng ông cụ.

M. Lý – T. Đức

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thuc-hu-chuyen-cu-ong-bi-con-re-va-con-gai-bao-hanh-o-hai-phong-20170515202132211.htm