Thừa Thiên Huế: Cô gái trẻ khóc ngất bên di thể mẹ và anh trai

Nhận được tin mẹ và anh trai tử vong do đuối nước, em Phan Thị Sen (18 tuổi, ở TPHCM) vội vàng bắt xe về quê để nhìn mặt mẹ lần cuối. Mỗi năm chỉ về thăm mẹ được một lần, Sen không ngờ đây là lần cuối cùng em được thấy mẹ. Ngồi bên thi thể người thân, suốt buổi em bật khóc nức nở…

Em Phan Thị Sen (bên trái) khóc ngất bên thi thể mẹ và anh. Ảnh: Lê Chung

Đau thương xóm nhỏ

Cơn mưa nặng hạt khiến con đường về xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thêm phần mù mịt. Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị H. Nhìn di ảnh hai mẹ con bà H đặt chung bàn thờ, ngay cạnh đó là hai quan tài đặt sát bên nhau khiến những người chứng kiến đau lòng. Theo đó, chiều 5/11, bà Nguyễn Thị H (48 tuổi) cùng các con Phan Bá T (21 tuổi), Phan Bá Quảng (12 tuổi) và Phan Bá Út (11 tuổi) đến hồ nước cách nhà khoảng 1km hái rau muống cho lợn. Không may, bà H trượt chân ngã xuống hồ. Thấy mẹ bị nạn, anh Phan Bá T lao xuống cứu nhưng không được. Quảng và Út thấy mẹ cùng anh trai chìm trong dòng nước, dù không biết bơi nhưng cả hai vẫn liều mình nhảy xuống cứu.

Người dân địa phương cho biết, hồ nước nơi mẹ con bà H gặp nạn rộng chừng 250m2 và sâu gần 2m, nhiều bùn nên rất nguy hiểm. Nhờ có người ứng cứu kịp thời nên hai anh em Quảng và Út được cứu, tuy nhiên bà H và anh T đã không qua khỏi. “Em không biết bơi, nhưng lúc đó thấy mẹ và anh trai bị ngã xuống hồ, cả hai dần chìm trong dòng nước nên chúng em hoảng quá. Không kịp suy nghĩ em và Út la lớn rồi cũng liều nhảy xuống nước hy vọng cứu được mẹ và anh T. Tuy nhiên, do cả hai không biết bơi nên chúng em cũng chìm theo”, em Quảng nhớ lại.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Dành (người chứng kiến sự việc) luôn tỏ ra day dứt vì không cứu được cả 4 mẹ con. Khi đó, ông Dành đang làm cỏ ở gần hồ thì nghe tiếng kêu cứu. Đoán có người bị đuối nước nên ông vội vàng chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, do chỉ có một mình nên ông Dành chỉ có thể cứu được hai em Quảng và Út. “Tôi chạy lại thì thấy cháu Quảng và Út đang chới với dưới hồ nên đưa chiếc cuốc để hai đứa bám vào bờ. Lúc này, chị H và cháu T đã chìm dưới nước không thấy đâu nữa…”, ông Dành ngậm ngùi.

Ông Đỗ Ngoan, Công an viên thôn nơi bà H cư trú chia sẻ: “Khi được cứu lên bờ, cháu Quảng và Út bị ngất nhưng được người dân hô hấp nhân tạo, đốt rơm để sưởi ấm cho tỉnh rồi đưa vào Bệnh viện huyện Phú Vang sơ cứu. Nếu phát hiện sớm hơn thì có lẽ chị H và cháu T cùng được cứu”.

Gia cảnh éo le

Gia cảnh của bà Nguyễn Thị H cũng hết sức éo le, bất hạnh. Cách đây 12 năm, trong một lần lên cơn nhồi máu cơ tim, chồng bà đột ngột qua đời khi mới 37 tuổi, để lại mình bà với đàn con thơ. Tưởng chừng khó có thể vượt qua cú sốc lớn cuộc đời, nhưng vì thương con, bà H đã gắng gượng để bù đắp cho con những điều thiệt thòi. Hơn một năm trước, cháu nội khoảng 1 tuổi của bà H cũng không may bị đuối nước qua đời. Tai ương dồn dập kéo đến khiến nỗi đau mất mát của gia đình càng thêm lớn.

Ông Phan Ngữ (60 tuổi, anh chồng bà H) buồn bã: “Để có tiền lo cho các con, cô ấy làm việc quần quật quanh năm, khi thì đi kéo rơm về bán, lúc gom vỏ cây tràm, đi nhặt ve chai. Mỗi ngày chỉ kiếm được 30.000 - 40.000 đồng. Trong nhà nuôi thêm 4 con lợn nên hôm đó mấy mẹ con đi hái rau muống về cho lợn ăn. Không ngờ bà ấy lại gặp chuyện không may như vậy”.

Đang làm giúp việc tại TPHCM, nhận được tin mẹ và anh trai tử vong do đuối nước, em Phan Thị Sen (18 tuổi) vội vàng bắt xe về quê để nhìn mẹ lần cuối. Ngồi bên thi thể người thân, suốt buổi em cứ bật khóc nức nở. “Mẹ sớm vất vả nuôi chúng em ăn học. Chúng em chưa kịp báo đáp thì mẹ đã sớm ra đi”, Sen đau xót.

Hàng xóm của bà H cho hay, vì hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên ngay từ nhỏ, các con bà H đã biết thương mẹ và chịu khó. Phần lớn đều bước vào đời sớm, mong kiếm cái nghề để phụ mẹ. Trong số các anh em, anh Phan Bá T được bà con chòm xóm đánh giá là đáng thương nhất. Dù mắc bệnh tâm thần từ nhỏ nhưng hàng ngày, anh T vẫn theo giúp mẹ công việc nhà. Lúc thấy mẹ bị nạn, chính anh T là người đầu tiên lao xuống cứu. Nhưng đáng tiếc, do hồ sâu và nhiều bùn nên cả hai người đều bị đuối nước thương tâm.

Quảng và Út tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết giúp đỡ mẹ nhiều việc. Những lúc rảnh rỗi sau giờ học, hai em vẫn theo mẹ chở vỏ tràm để kiếm thêm thu nhập, phụ tiền nộp học. Nay bỗng chốc mất cả mẹ lẫn anh, hai em không khỏi đau lòng. Trò chuyện với chúng tôi, Quảng và Út cũng không khỏi lo lắng trong những ngày tới, các em còn được đến trường nữa hay không.

* Tên các nhân vật trong bài đã thay đổi.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đỗ Văn Hối, Trưởng thôn nơi bà H cư trú chia sẻ: “Gia đình bà H thuộc hộ cận nghèo, chồng mất sớm để lại các con thơ, trong đó có anh T bị bệnh tâm thần. Vừa rồi thôn có làm sổ khuyết tật cho anh T nhưng gia đình chưa được hưởng gì thì anh bị nạn qua đời. Hiện tại hoàn cảnh của gia đình rất đáng thương, cán bộ thôn đang cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ cho trường hợp này”.

Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-co-gai-tre-khoc-ngat-ben-di-the-me-va-anh-trai-20161109094306171.htm