Thư SEA Games: Những ánh mắt tôi 'chộp' được

Hôm qua, quốc ca Việt Nam đã vang lên ở SEA Games 29 đầy tự hào. Nhà thi đấu KLCC Hali5 có thể thiếu cảm xúc nhưng ở đó có những ánh mắt đi sâu vào trái tim của tôi.

Hôm qua, anh tài xế người Malaysia đã hỏi tôi rằng: “Sao lại đến KLCC Hali5 (nhà thiđấu nơi diễn ra môn wushu)? Có gì đặc biệt mà phải đến?”. Tôi thoáng giật mình, vì hóa ra nhiều người Malaysia cũng không để ý đến ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 29 trên đất nước mình. Ngạc nhiên hơn, nhiều phóng viên phải vất vả đi tìm địa điểm thi đấu của môn wushu khi đến nhà thi đấu KLCC Hali5. Vì nhà thi đấu không có một tấm băng rôn, hay biển chỉ dẫn nào về SEA Games treo phía bên ngoài.

Phía trong nhà thi đấu, hai bên khán đài có khá ít khán giả, còn lại là các VĐV, phần lớn là phụ huynh, quan chức các đoàn thể thao. Đặc biệt có nhiều trẻ em dõi theo các trận đấu nhưng phải đứng bên ngoài và chen chúc vất vả. Gần 30 em nhỏ chen nhau xem và vỗ tay tán thưởng cho các VĐV với ánh mắt đầy hồn nhiên xen lẫn thích thú.

Một em bé người Malaysia cho biết được gia đình đưa đến xem và nhanh tay chỉ về phía bố mẹ đang đứng gần đó. Đấy, ngày đầu tiên của SEA Games 29 chỉ có thế thôi. Khá trầm, và thiếu đi cảm xúc cuồng nhiệt đích thực của một ngày hội thể thao khu vực.

Ánh mắt háo hức của các em nhỏ Malaysia khi xem các cuộc đấu phía sau hàng rào.

Nhưng với những phóng viên Việt Nam, hai tấm HCV liên tiếp của thể thao đến từ Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang có lẽ đủ khiến họ quên đi sự thờ ơ của người Malaysia với SEA Games 29.

Buồn cười là hôm qua Ban tổ chức bất cẩn đến mức để nhầm lá cờ của thể thao Việt Nam trong lúc chuẩn bị lễ trao HCV cho Thúy Vi. Phải đến khi ông Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh thông báo, sự nhầm lẫn mới được sửa chữa. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của chúng ta là điều có thể hiểu khi Thúy Vi và Hương Giang quá xuất sắc để mang về những tấm HCV đầu tiên.

Ở đó, nhiều người khó kìm lòng trước ánh mắt rưng rưng của Hương Giang trong niềm hạnh phúc dâng trào. Trong ngày vui, Giang chợt nhớ về tuổi thơ với những tháng ngày được bố chở đi tập luyện. “Người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi giành HCV SEA Games là bố tôi, vì bố tôi là người đưa tôi đi tập luyện từ khi còn nhỏ. Bố không kể nắng mưa để cho tôi được tập võ, được sống với đam mê và bây giờ giành được HCV”, Hương Giang ngấn lệ tâm sự khi người bố đã qua đời.

Vận động viên Dương Thúy Vi đoạt Huy chương vàng kiếm thuật.

Với Dương Thúy Vi, cô gái nhỏ có đôi mắt long lanh như trẻ thơ nhưng có nghị lực và tinh thần “thép”. Những chấn thương liên tiếp tưởng chừng mãn tính cũng không thể nào ngăn cản được Vi sống với đam mê và đứng trên bục vinh quang SEA Games 29. Cô gái vàng Wushu tâm sự riêng là bao giờ nghỉ thi đấu thì cô mới chữa lành được chấn thương. Bây giờ, Thúy Vi còn đam mê thì cứ tiếp tục sống với chấn thương, sống với wushu để cống hiến cho thể thao Việt Nam.

Nghe những lời tâm sự ấy, tôi thực sự cảm phục nghị lực của Thúy Vi. Càng ấn tượng hơn khi Vi lúc nào cũng cười với đôi mắt long lanh, dường như chẳng có gì ngăn cản được cô gái này đến bục vinh quang.

Hôm qua, quốc ca Việt Nam đã vang lên ở SEA Games 29 đầy tự hào. Nhà thi đấu KLCC Hali5 có thể thiếu cảm xúc nhưng ở đó có những ánh mắt đi sâu vào trái tim của tôi.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn thở phào nhẹ nhõm

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn vui ra mặt sau khi Đoàn có 2 tấm HCV “mở hàng” ở môn wushu. Trước đó, ông Phấn đã không thực sự hài lòng với phong độ của các VĐV ở đội tuyển bắn cung.

Chia sẻ với các phóng viên ông cho biết: “Đúng là trong thi đấu thể thao không thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, vẫn có những nội dung mà chúng tôi dự đoán tới hơn 90% sẽ giành HCV, như wushu chẳng hạn”. Đích thân ông Phấn đã trao huy chương cũng như phần thưởng nóng cho VĐV Dương Thúy Vi.

Bơi lội Việt Nam... tung hỏa mù

Huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn cho biết, Ánh Viên sẽ được đăng ký 18 nội dung để… “tung hỏa mù” với các đối thủ. Theo tiết lộ của ông Tuấn, trước giờ thi đấu, Ánh Viên sẽ bỏ một vài nội dung nhằm bảo đảm thể lực. Mục tiêu của Ánh Viên tại SEA Games năm nay là giành từ 8-10 HCV. Môn bơi bắt đầu thi đấu từ hôm nay, ngoài Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn hy vọng ở những gương mặt như Quý Phước, Lâm Quang Nhật… (An Nhi - từ Kuala Lumpur, Malaysia)

HOÀI LÊ (Từ Kuala Lumpur)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/sea-games-28/thu-sea-games-nhung-anh-mat-toi-chop-duoc-454758/