Thủ môn ĐT Việt Nam mắc sai lầm tại AFF Cup là chuyện… cơm bữa!

Không riêng gì thủ môn Nguyên Mạnh, suyên suốt chiều dài lịch sử Tiger Cup (nay là AFF Cup), nhiều thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam cũng từng mắc những sai lầm khó tin…

Clip trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tối 7.12 trên sân Mỹ Đình.

Đầu tiên phải kể đến sai lầm đáng tiếc của thủ môn Tiến Anh trong trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy. Thời điểm cách đây 18 năm, sau khi thắng Thái Lan 3-0 ở trận bán kết, “thế hệ vàng” của ĐT Việt Nam với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Việt Hoàng tự tin bước vào trận chung kết gặp Singapore.

Khi mà người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ đợi ăn mừng danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên thì bất ngờ thầy trò HLV A.Riedl đã thua đội bóng đảo quốc sư tử 1-0. Trong một pha bóng bổng, thủ môn Tiến Anh “xuất tướng” đấm bóng hụt, bóng rơi trúng lưng Sasi Kumar lăn vào lưới, giúp Singapore có bàn thắng duy nhất để đăng quang.

Thủ môn Bùi Tấn Trường. Ảnh: IT.

Sau “tai nạn” Tiger Cup 1998 đúng 10 năm, tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam với “trụ đồng” Dương Hồng Sơn đã lên ngôi vô địch lịch sử dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto. Trong năm đó, Dương Hồng Sơn cũng được bầu chọn Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam. Với danh hiệu này, Hồng Sơn là thủ môn thứ 2 của Việt Nam cho tới tận bây giờ được trao QBV sau “đàn anh” Võ Văn Hạng (năm 2001).

Tuy nhiên, trên hành trình cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008, ngay ở trận ra quân gặp Thái Lan ở vòng bảng, Hồng Sơn đã mắc một sai lầm cực kỳ sơ đẳng. Từ pha tạt bóng bổng bên cánh trái của Thái Lan, Hồng Sơn “xuất tướng” rất quyết đoán và bắt bóng… trượt, tạo cơ hội cho Suchao ghi bàn giúp đội bóng xứ chùa vàng thắng 2-0.

Tới AFF Cup 2010, trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Malaysia – Việt Nam trên sân Bukit Jalil, thủ môn Tấn Trường ghi “dấu ấn”. Từ một pha treo bóng vào vòng cấm rất đơn giản, tiền đạo Safee (số 10 – Malaysia) đánh đầu đưa bóng tìm đúng chỗ Tấn Trường đã đợi sẵn. Tiếc là chàng thủ môn gốc Đồng Tháp lại đẩy… trượt bóng, “biếu” cho đối thủ bàn ấn định chiến thắng 2-0. Trận lượt về năm đó, tuyển Việt Nam hòa Malaysia 0-0 ở Mỹ Đình và bị biến thành cựu vương.

Thủ môn Dương Hồng Sơn. Ảnh: IT.

Tại AFF Cup 2014, không ai khác, chính thủ môn Nguyên Mạnh đã mắc lỗi trong trận ra quân tuyển Việt Nam hòa Indonesia 2-2 trên sân Mỹ Đình. Vào thời điểm tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đang dẫn trước Indonesia của HLV A.Riedl 2-1, thì thủ môn Nguyên Mạnh đã mắc lỗi để bóng lọt qua 2 chân sau cú sút không có gì hiểm của Samsul phút 84 khiến đội nhà chấp nhận chia điểm.

Và tối 7.12.2016 vừa qua, trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình, phút 54, từ một pha tạt bóng không có gì đặc biệt của Salossa (số 7 – Indonesia) bên cánh phải, Nguyên Mạnh “xuất tướng lố” khiến cú với tay cản bóng của anh vô tình thành một đường “chuyền” vào chân hậu vệ Đình Đồng đang lùi về với tốc độ cao để hỗ trợ. Bóng đậm chân Đình Đồng, chạm cột dọc lăn vào phía trong gôn tạo điều kiện cho Lilipaly (số 8 – Indonesia) dễ dàng lao vào đệm bóng ngay trên vạch vôi mở tỷ số. Chưa hết, phút 76, lại là Nguyên Mạnh không giữ được sự bình tĩnh, đánh nguội đối với Lilipaly khiến tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người.

Dù sao đó, thầy trò HLV Hữu Thắng thi đấu quật cường, lội ngược dòng thắng lại 2-1 đưa trận đấu vào hiệp phụ (do đã thua 1-2 ở lượt đi) nhưng cuối cùng sức người có hạn, 10 không thể “đỡ” nổi 11 và đã để Indonesia gỡ hòa chung cuộc sau 120 phút thi đấu và bị loại.

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thu-mon-dt-viet-nam-mac-sai-lam-tai-aff-cup-la-chuyen-com-bua-729083.html