Thông tin ngược vụ vợ phó CA xã đánh ghen

Liên quan đến vụ vợ Phó công an xã đánh ghen, hiện nạn nhân vẫn chưa rút đơn và chưa muốn tha thứ.

Vụ đánh ghen xảy ra ở xã Trang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) mấy ngày qua khiến dư luận xôn xao. Người phụ nữ đánh ghen trong clip là bà P - vợ Phó công an xã Trang. Nạn nhân trong clip là chị M (SN 1979, trú thôn Sơn Yang).

Theo thông tin trên báo chí, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Công an huyện Đak Đoa cho biết sẽ không khởi tố vụ án này do bà M đã rút đơn.

Sáng ngày 21/8, PV có cuộc trao đổi với bà M, bà M khẳng định mình chưa rút đơn và đang suy nghĩ xem có nên rút đơn hay không.

Bà Mai nói: Khi nghe được thông tin đó, sáng nay (21/8) tôi có gọi hỏi anh Trưởng công an về thông tin đó, anh cũng bảo không biết sao lại có thông tin vậy.

Nhóm phụ nữ dùng chân đạp vào chỗ kín của người phụ nữ nằm dưới đất.

Tôi vẫn đang suy nghĩ xem có nên rút hay không và vẫn chưa đưa ra quyết định. Nói chung từ hôm đó tới giờ gia đình họ cũng quan tâm tới tôi. Người nhà họ vẫn năn nỉ, nhưng tôi chưa có quyết định gì hết.

Nhiều khi nghĩ cũng muốn để lại cho mình một cái tâm cứu nhiều người, nhưng nghĩ lại những chuyện xảy ra thì cũng không muốn tha thứ. Nói chung tôi vẫn đang cân nhắc về vấn đề này.

Từ hôm xảy ra vụ việc tới giờ, sức khỏe tôi cũng đã bình thường trở lại, tôi cũng không cảm thấy đau đớn chỗ nào nữa.

"Mấy hôm bữa người nhà họ năn nỉ nhưng tôi không đưa lá đơn và rút đơn, đi đâu họ cũng đi theo. Rồi sau đó tôi gửi đơn cho trưởng công an và nói chưa có quyết định rút đơn, đơn đó làm lúc ấy cũng chưa đâu vào đâu hết, vì vội làm nên chưa được đầy đủ thông tin mấy. Vì thế mà Trưởng công an có bảo về làm lại lá đơn khác, lá đơn này chưa chấp nhận được..."- chị M chia sẻ.

Như thông tin trên báo chí, Đại tá Sơn cho biết: Nhóm người trong vụ đánh ghen gồm 5 người phụ nữ do bà Nguyễn Thị Kim P cầm đầu sẽ bị phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân nằm giữa vòng quay của nhóm người đánh ghen.

Cũng liên quan đến vụ việc đánh ghen này, sắp tới, Đảng ủy xã Trang sẽ kỷ luật về mặt đảng và mặt chính quyền đối với ông Phan Minh Tuấn - phó công an xã, chồng bà Phượng vì một phần nguyên nhân dẫn đến sự việc gây rối mất trật tự nơi công cộng trên.

Trước đó, nạn nhân trong vụ đánh ghen từng tâm sự: "Chuyện xảy ra ai cũng bức xúc, họ làm đủ thứ với tôi rồi đăng lên mạng khiến cho bạn bè, người thân của tôi đều thấy khiến tôi mất hết danh dự.

Tôi cũng giải thích cho những người phụ nữ đó về việc khi tôi đau khổ, gục ngã thì vị Phó công an đã nhắn tin cho tôi thật nhưng tôi cũng giải thích với bà P. biết để khuyên chồng không để ra sự việc như thế này".

"Thời gian trước đó, anh H (vị phó công an xã) là công an trong xã thấy tôi hay bị chồng đánh nên vào cuộc can thiệp. Sau đó anh cũng thấy tội nghiệp tôi nên cũng nhắn tin hỏi han, nhưng không có chuyện gì.

Vợ chồng tôi mâu thuẫn cũng đã từ 2-3 năm nay, cách đây mấy tháng chúng tôi mới ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn nhưng chưa được chồng đồng ý thì chồng tôi lại đánh tôi phải nằm viện, khi đó anh H - cũng hay quan tâm, hỏi han".

Chị M cho rằng, tình cảm chỉ xuất phát từ phía vị phó công an xã. Do bị đăng clip lên mạng nên tôi mới búc xúc và quyết định tố cáo sự việc.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thong-tin-nguoc-vu-vo-pho-ca-xa-danh-ghen-3316898/