Thông tin mới nhất về việc dùng nấm rừng chữa bệnh hiểm nghèo ở Quảng Nam

Báo CAND đã có loạt bài viết phản ảnh việc một số thanh niên ở xã Tiên Hiệp, huyện miền núi Tiên Phước (Quảng Nam), sử dụng nấm trên cây gỗ lim xanh mọc trong rừng sắc lấy nước uống chữa hết các căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, mọi việc vẫn trôi qua trong im lặng, cho đến khi PV Báo CAND trực tiếp làm việc và liên hệ các nhân chứng để gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam mới chính thức vào cuộc...

>>Nấm rừng chữa bệnh hiểm nghèo có phải là nấm linh chi? Ngày 9/8, sau gần 2 tháng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam "hứa" thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu gửi Viện Dược liệu TW Hà Nội, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm quốc gia để phân tích thành phần dược tính của loại nấm mà các thanh niên ở xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, sử dụng sắc nước uống chữa hết những căn bệnh hiểm nghèo mà họ mắc phải, như: Viêm gan siêu B, xơ gan cổ trướng, ung thư gan... Chúng tôi trở lại hỏi kết quả thì dược sĩ Nguyễn Như Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, lắc đầu: "Sở Y tế chưa có kinh phí mua loại nấm kia để làm mẫu gửi đi Hà Nội. Lãnh đạo vẫn chỉ thống nhất phương án tuyên truyền, khuyến cáo người dân thận trọng khi dùng nấm trên cây gỗ lim xanh (thiết lim) sắc lấy nước uống chữa bệnh là chính...". Dược sĩ Nguyễn Như Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (ngồi giữa) đang cùng các cán bộ trong đoàn kiểm tra lấy mẫu nấm tại nhà anh Nguyễn Đình Hoa. Dược sĩ Nguyễn Như Chính khẳng định: Chỉ có các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế mới có chức năng phân tích thành phần hóa học trong loại nấm rừng mà các thanh niên xã Tiên Hiệp sử dụng chữa bệnh... Trước tình hình đó, PV Báo CAND trực tiếp điện thoại liên lạc với các thanh niên ở xã Tiên Hiệp là "người thật, việc thật" trong việc sử dụng nấm trên cây gỗ lim xanh mọc trong rừng sắc nước uống để chữa hết những căn bệnh hiểm nghèo. Qua điện thoại, họ đều sẵn lòng chờ đợi đoàn kiểm tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về tận nơi để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan; đặc biệt là anh Nguyễn Đình Hoa (34 tuổi) cũng cho hay, trước đây đã giao mẫu cho cán bộ y tế địa phương để chuyển cho Sở Y tế đưa đi phân tích, với mong muốn có kết quả chính thức thì thông báo rộng rãi cho mọi người dân biết... Hoa cũng tiết lộ rằng, anh cùng bạn bè cơm đùm, gạo gói vào khu rừng lim xanh ở Nước Nia, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Nam, lùng sục và kiếm được hơn 5kg nấm mang về, giá bán mỗi kilôgam chỉ 5 triệu đồng, chủ yếu để thu lại kinh phí và công sức bỏ ra cho chuyến đi. Theo lời anh Hoa thì ở xã Tiên Hệp cũng có rất nhiều người vào rừng hái nấm mang về bán cho khách thập phương tìm tới mua để chữa bệnh... Sau khi nghe PV Báo CAND phản ảnh lại tình hình và nhận làm "hướng đạo" về xã Tiên Hiệp gặp các thanh niên là nhân chứng uống nước sắc từ nấm rừng để chữa bệnh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam mới mời một số lãnh đạo đơn vị liên quan họp bàn cấp tốc và nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra lên đường... Tại nhà anh Nguyễn Đình Hoa, trú ở thôn 5, xã Tiên Hiệp, Phó Giám đốc, dược sĩ Nguyễn Như Chính cùng các cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam được gặp gỡ, phỏng vấn các thanh niên mà trước đây Báo CAND đã gặp họ điều tra, thu thập chứng cứ viết bài phản ảnh trên báo. Anh Hoa, anh Nguyễn Đình Phúc (39 tuổi), Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiên Hiệp, cũng cho mọi người xem các giấy khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện xác định họ mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như những kết quả giám định mới nhất cho thấy họ đã hết bệnh... Trước những điều "mắt thấy, tai nghe", ông Huỳnh Phước Nhất, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệp Quảng Nam cho rằng, loại nấm mà các thanh niên sử dụng sắc nước uống để chữa bệnh không có độc tính, hoặc giả dụ có thì cũng rất thấp không gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. Bởi vì, chỉ riêng anh Hoa và bạn bè anh đã bán nấm trên gỗ lim xanh do họ đích thân lên rừng hái về cho hàng trăm người sử dụng, song hiện vẫn chưa có ai phản ảnh loại nấm này gây độc hại. Bản thân họ sắc uống thường xuyên cũng không bị nguy hiểm gì. Dược sĩ Nguyễn Như Chính cũng xác nhận điều đó, song vẫn thận trọng: "Muốn biết chính xác phải chờ kết quả phân tích của Viện Dược liệu - Bộ Y tế..." Khi Hoa mời mọi người trong đoàn kiểm tra uống rượu và nước sắc từ nấm mọc trên cây gỗ lim xanh hái mang về, ai cũng... vô tư. Khi bình rượu ngâm nấm rừng đã cạn, nước nấm sắc trong ấm để trên bếp lửa hồng cũng phải đổ thêm nước thứ hai, Hoa mới "bật mí" một việc làm táo bạo. Đó là anh đang bán non 4ha keo lá tràm của khu rừng quanh nhà, thu 65 triệu đồng làm vốn để vào miền núi tỉnh Quảng Ngãi mua cây lim xanh con về trồng gây rừng. Hoa lạc quan: "Hai mươi, ba mươi năm nữa, em sẽ có một rừng lim xanh và chắc chắn rằng lúc đó em sẽ nhân được giống nấm mọc trên cây lim xanh để giúp nhiều người chữa bệnh hiểm nghèo"...

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/bandocvacand/dttheoyeucau/2010/8/167069.cand