Thôn Hoành trở lại bình thường sau cơn 'dư chấn'

Sáng 23-4, chúng tôi trở lại thôn Hoành, trung tâm của điểm nóng Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Thôn làng tĩnh lặng, ngõ xóm thông thoáng, không còn cảnh người người ra đường phải bịt khẩu trang hay tiếng kẻng họp dân dồn dập. Nhà văn hóa thôn Hoành, từng là địa điểm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” suốt tuần qua, đã có lũ trẻ vào đạp xe, vui đùa, tiếng cười trong vắt. Mọi sinh hoạt của người dân đã trở về thường nhật.

Anh H., chủ đại lý vật liệu xây dựng (ở khu Nhà văn hóa thôn Hoành), bắt đầu một ngày mới bằng việc gọi xe, nhập vật liệu về cửa hàng. “Suốt một tuần qua xe không vào được làng nên không lấy được hàng, việc buôn bán đình trệ. Các xã khác gọi hàng tôi toàn phải mượn hàng, thuê người chở trực tiếp từ bạn hàng đến. Tôi vay hơn 2 tỉ đồng của ngân hàng để làm ăn, buôn bán, dừng ngày nào chết ngày ấy” - anh H. nói.

Trẻ nhỏ thôn Hoành đạp xe, vui chơi trong sân Nhà văn hóa thôn Hoành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nhiều người dân cũng chia sẻ đến giờ thì họ mới dám “thở phào nhẹ nhõm”, không còn cảnh mất ăn, mất ngủ hay tâm trạng lo lắng như mấy ngày trước. Họ cho hay nhiều xóm dự định giết dê, mổ heo để mừng ngày bình an, tuy nhiên việc này đã tạm hoãn, đợi cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, ra viện mới thực hiện. Hiện cụ Kình đang được điều trị tại BV Việt Đức, người nhà cụ cho hay sức khỏe cụ đang rất yếu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều cùng ngày qua điện thoại, một lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho hay huyện cũng đã triển khai nhiều biện pháp để sớm đưa tình hình của xã Đồng Tâm ổn định trở lại. Ông khẳng định những ngày qua chính quyền xã Đồng Tâm vẫn hoạt động như bình thường. “Họ vẫn ký giấy tờ, vẫn chỉ đạo sản xuất, cấy mùa màng, bà con vẫn cho các cháu đi học. Sáng nay (23-4) các ban, ngành, đoàn thể của xã đã họp chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh, môi trường… Việc vừa qua còn một chút dư chấn gì đấy nhưng sẽ từng bước ổn định và người dân cũng mong muốn như vậy” - vị lãnh đạo này nói.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/thon-hoanh-tro-lai-binh-thuong-sau-con-du-chan-697571.html