Thời của Côn-ta-đô

Ca-ven-đích, cua-rơ người Anh có tới 6 lần về nhất chặng Tour de France 2009, trong khi Côn-ta-đô chỉ 1 lần về nhất chặng. Thế nhưng, trên bảng tổng sắp, Ca-ven-đích lại hơn nhà vô địch Tour de France 2009 Côn-ta-đô tới ba giờ đồng hồ. Điều này cho thấy, để giành chiến thắng trên đường đua nước Pháp, một tay đua phải có sự hỗ trợ của đồng đội và chiến thuật thi đấu cực kỳ hợp lý.

Đội đua Astana nếu xét về từng cá nhân thì đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Có điều ngay từ đầu ngày khai cuộc, Am-xtrong đã tuyên bố nếu có cơ hội vô địch, anh sẽ chớp lấy và không hỗ trợ Côn-ta-đô. Thành ra lãnh đạo đội đua Astana đành phải chấp nhận một cuộc đua ngầm giữa Am-xtrong và Côn-ta-đô. Một bất lợi không nhỏ đối với Côn-ta-đô và đội đua Astana khi ở chặng 12, cua-rơ người Mỹ Lê-phê-mơ bị chấn thương, khiến chiến thuật thi đấu của đội đua U-dơ-bê-ki-xtan này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong lúc các đối thủ bứt lên mạnh mẽ thì ở chặng 17, Côn-ta-đô lại không chạy xe theo chiến thuật của HLV Bruy-nen, băng băng lao nhanh về đích ở vị trí thứ hai cho dù trước đó, lãnh đạo đội Astana đã yêu cầu Côn-ta-đô không cần tranh chấp vị trí nhất, nhì, ba ở chặng này, nhằm giữ sức cho những chặng đua quyết định ở phía sau. Vì vậy, nói Côn-ta-đô là cua-rơ có cá tính cũng đúng mà bảo tay đua người Tây Ban Nha này là kẻ “nổi loạn” cũng chẳng sai. Có điều, vì Am-xtrong trước đây vốn là vua leo núi ở dãy Alps nên Côn-ta-đô quyết ăn thua với người đồng đội nổi tiếng để khẳng định mình là tay đua số 1 của đội. Quả nhiên sau khi tụt lại phía sau Côn-ta-đô ở chặng 16, 17, Am-xtrong đã đồng ý hỗ trợ người đồng đội Côn-ta-đô ở những chặng đua kế tiếp. Phát biểu trước báo giới, Am-xtrong thừa nhận: “Những chặng leo núi Alps đầy rẫy những thử thách và Côn-ta-đô là người xuất sắc hơn cả. Sẽ tốt cho cậu ấy và đội đua Astana khi tôi hỗ trợ Côn-ta-đô ở những chặng đua sắp tới”. Quả nhiên, được nhà vô địch vĩ đại Am-xtrong tiếp sức, Côn-ta-đô không mấy khó khăn giữ áo vàng cho đến chặng đua cuối cùng. Mới 26 tuổi, Côn-ta-đô đang trong thời kỳ sung sức. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu mùa giải tới, tay đua người Tây Ban Nha này sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Tour de France sau hai lần chiến thắng ở mùa giải 2007, 2009. Ở Côn-ta-đô có niềm tin mãnh liệt, có một chút ích kỷ cá nhân nhưng cũng như các ngôi sao trên sân cỏ, ai cũng muốn ghi bàn khi có cơ hội và Côn-ta-đô luôn biết cách giữ lấy cơ hội của riêng mình. Am-xtrong đã có đối thủ trên tài ở Tour de France. Thể lực không cho phép cua-rơ nổi tiếng người Mỹ này có thể cạnh tranh sòng phẳng trên đường đua khắc nghiệt cùng nhà đương kim vô địch Côn-ta-đô. Sẽ không ai phủ nhận tài năng của Am-xtrong khi anh tái xuất sau gần bốn năm nghỉ thi đấu và xếp hạng ba chung cuộc ở Tour de France 2009. Am-xtrong với 7 chức vô địch Tour de France liên tiếp (1999-2005) đã trở thành huyền thoại của làng đua xe đạp nói riêng và thể thao nói chung. Việc Am-xtrong chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác cũng đã là một kỳ tích. Nhưng Am-xtrong cũng đủ tỉnh táo để nhìn nhận, thời của mình đã qua. Côn-ta-đô với phong độ đỉnh cao, đang tràn trề sinh lực mới là cua-rơ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này ở đường đua nước Pháp. Năm sau, Am-xtrong sẽ khoác áo một đội đua khác để có thể cạnh tranh sòng phẳng ngay từ đầu với Côn-ta-đô. Nhưng cũng có thể khi đó, người hâm mộ mới được chứng kiến hết sức mạnh thật sự của Côn-ta-đô.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/1/61/61/84667/Default.aspx