Thoát liệt nhờ vén phổi thay đốt sống

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ bị liệt do khối u chèn ép, ăn mòn cả đốt sống. Các bác sĩ quyết định vén phổi, vén động mạch để cứu bệnh nhân.

Sau 1 tuần phẫu thuật, sáng nay anh Thái Văn Thành (41 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chập chững đi những bước đầu tiên sau hơn nửa năm bị liệt hoàn toàn 2 chi dưới. Trong ngày mai, anh sẽ được xuất viện.

Bản thân anh Thành bị di chứng chất độc màu da cam từ nhỏ. Năm 27 tuổi anh không may bị suy thận, phải lọc máu chu kỳ ròng rã suốt 14 năm nay.

Anh Thành chập chững những bước đầu tiên lên nhận phần quà hỗ trợ từ chính một bệnh nhân khác. Ảnh: T.Hạnh

Cuối năm 2015, anh phát hiện đau dây thần kinh liên sườn. Dù gia đình đã đưa đi khám và điều trị ở nhiều nơi song bệnh vẫn ngày một nặng thêm.

Đến giữa năm 2016, anh Thành bị liệt hoàn toàn 2 chi dưới. Từ chỗ là trụ cột của gia đình, anh phải nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

Sau đó đến khám tại BV Bạch Mai, qua kết quả chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện có khối u chèn ép tủy phía sau, ảnh hưởng đến dây thần kinh. Kích thước khối u quá lớn đã ăn mòn cả thân đốt sống lưng.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật 2 lần. Lần 1 bóc tách khối u, lần 2 thay đốt sống nhân tạo.

Sau ca phẫu thuật lấy khối u thành công, ngày 15/3 anh tiếp tục quay trở lại BV Bạch Mai để thay đốt sống nhân tạo cột sống ngực.

Theo TS Hoàng Gia Du, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, BV Bạch Mai, ca mổ của anh Thành rất phức tạp do bệnh nhân có tiền sử suy thận, nguy cơ chảy máu, biến chứng cao hơn gấp nhiều lần so với bệnh nhân thông thường.

Vợ chồng anh Thành hạnh phúc khi anh sắp trở lại đi lại bình thường. Ảnh: T.Hạnh

"Ca mổ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối bởi chỉ cần một chút sai sót, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ", TS Du chia sẻ.

Sau khi hội chẩn liên khoa, kíp mổ quyết định mở ngực, vén phổi, vén động mạch chủ để cắt và thay thân đốt sống cho bệnh nhân.

2 ngày sau mổ, bệnh nhân được rút dẫn lưu, có thể ngồi dậy được. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục nhanh chóng và bệnh nhân có thể sinh hoạt, lao động trở lại sau khi ra viện.

"Khi chồng tỉnh lại, tôi lao vào chỉ hỏi mỗi câu 'Anh giơ tay, giơ chân xem có bị làm sao không?. Thấy chồng cử động được, lúc đó tôi không thể khóc, không cười được vì xúc động quá", chị Thương, vợ anh Thành nghẹn ngào nói.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/tin-moi-benh-nhan-thoat-liet-nho-ven-phoi-thay-dot-song-363003.html