Thoái hóa khớp, gai đốt sống: Không còn là nỗi ám ảnh!.

Đã 73 tuổi nhưng bác Nguyễn Thành Lộc – Km 3,5, Đường Vũ Hữu Lợi, Xã Nam Nhân, Nam Định vẫn có thể tự mình đi một lèo hơn 60 cây số bằng xe máy để về quê mỗi dịp giỗ chạp mà không cần dừng, nghỉ. Bác Lộc chia sẻ: “Nhờ tìm được phương thuốc tốt mà nhiều năm qua, tôi không còn bị bệnh khớp quấy rầy nữa!”.

Không quá khó để chúng tôi tìm thấy nhà bác Nguyễn Thành Lộc bởi chỉ nhắc tới tên bác thôi, ai nấy quanh khu vực xã Nam Nhân đều biết bác Lộc đã từng thoát khỏi bệnh khớp dù trước đây đã nhiều năm phải sống chung với căn bệnh này.

Vóc người tầm thước, bác Lộc thực sự hoạt bát và khỏe mạnh. Bác kể: “Trước đây, tôi làm ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. Công việc không quá nặng nhọc lại có nền tảng sức khỏe tốt nên tôi rất ít bệnh. Ấy thế mà, vẫn có lúc phải đành… thua cái anh bệnh khớp!”

Đưa cho tôi chén nước, bác kể tiếp: “Năm 1980, tôi bắt đầu chuyển đau lưng. Cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng nên chủ quan, không chữa trị gì cả. Đến khi các cơn đau cứ tăng dần, tôi mới đi khám, kết quả tôi bị gai 3 đốt sống, thoát bị đĩa đệm và thoái hóa khớp.”

Bác Nguyễn Thành Lộc sẵn lòng chia sẻ qua số điện thoại: 0169.720.4075

Sinh ra trong một gia đình hơn 3 đời làm thuốc Bắc, với vốn kiến thức thu nhận được từ ông nội, bác Lộc đã tự mình kê và uống hơn 100 thang thuốc. “Sức khỏe tuy có cải thiện nhưng bệnh khớp thì hầu như không có nhiều biến chuyển” - Bác thật thà cho biết.

Bệnh đau liên miên, làm gì cũng không nổi. Điều trị chủ yếu bằng thuốc Strychnin, B1 chỉ giảm đau tại chỗ còn thì hễ trái nắng trở trời, bênh lại đau dai dẳng 5 – 7 ngày. Để cắt cơn đau, tôi chỉ còn cách tiêm hoặc uống thuốc giảm đau, đỡ tí nào hay tí ấy!

Biết rằng dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên, năm 1990, bác Lộc đã chuyển sang điều trị vật lý trị liệu bằng cách chiếu đèn hồng ngoại. Vất vả, tốn kém là vậy nhưng ngày nào bác cũng đều đặn chiếu đèn 15 phút. Suốt gần 1 tháng trời mà bệnh khớp vẫn chỉ “giậm chân tại chỗ”.

Đúng lúc, hết hoàn toàn hi vọng thì bác gặp lại mấy người bạn cũ. Qua trò chuyện, họ khuyên bác nên mua Viên khớp Bách Xà uống thử vì hơn 10 người bao gồm cả người thân và bản thân một vài người bạn từng sử dụng Bách Xà đều đã hồi phục bệnh. Bác kể: “Lúc đó, tôi mừng như bắt được vàng, trên đường về, tôi vội đi tìm mua ngay. Nhờ có chút hiểu biết về Y dược cổ truyền nên khi đọc thành phần Viên khớp Bách Xà chứa Cao rắn hổ mang, và các dược liệu quý cho xương khớp như Độc hoạt, Tang ký sinh, Phòng phong, Ngưu tất…, tôi thấy rất yên tâm.”

“Uống hết 3 hộp đầu, thấy người không còn đau mỏi, đi lại, vận động rất thoải mái. Trước đó, bạn tôi có dặn: khi uống sẽ bị “công thuốc”, gây đau nặng hơn và có thể kéo dài từ 10 – 15 ngày. Nhưng may mắn, tôi không hề gặp bất kỳ biểu hiện nào của hiện tượng “công thuốc”. Cứ uống đến đâu, tôi đỡ bệnh đến đó. Nói cô đừng cười, trước đây, tôi khó ngủ vì đau, không dắt nổi xe máy, thậm chí có lúc thấy cháu ngã mà ông chỉ có ngồi im vì không thể nào đứng dây được. Thế mà bây giờ, tôi đã ngủ ngon hơn, không những dắt mà còn đi xe máy đường dài; chơi với cháu rất là nhanh nhẹn nữa!” Bác Lộc cười tươi.

Chia tay bác Lộc, phía sau cửa kính ô tô, vẫn nhìn thấy rất rõ đôi bàn tay nắm chặt của một người đàn ông tầm thước, bên cạnh là người vợ nhỏ nhắn, kém ông chừng 7 tuổi. Thế mới thấy, bệnh tật đáng sợ nhưng nó không bao giờ đủ sức khiến con người thôi nhịp yêu thương.

Để được tư vấn thêm về bệnh xương khớp, độc giả vui lòng gọi đến tổng đài: 04. 3995 3901 (trong giờ hành chính) Website: www.bachxa.vn

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/thoai-hoa-dot-song-thoat-vi-dia-dem-chi-con-la-qua-khu-c62a662425.html