Thợ làm bậc tam cấp kiếm cả triệu mỗi ngày trong 'cơn bão vỉa hè'

"Cuộc chiến" dẹp vỉa hè vẫn chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt", sau khi chính quyền phá dỡ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè những người làm công việc thợ xây như vớ được mùa khi đâu đâu người dân cũng cần sửa lại nhà.

Thường thì vào thời điểm này trong năm những người làm nghề thợ xây khá rảnh rỗi bởi ít việc, trời mưa không phù hợp cho việc xây dựng các công trình. Tuy nhiên những người làm nghề này ở Hà Nội như đang vớ được vàng bởi làm không hết việc.

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như một công trường trên vỉa hè bởi nhà nào cũng đẽo đẽo, đục đục, tiếng máy cắt,... để làm lại bậc tam cấp. Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện công việc sửa sang bậc thềm cho những nhà bị phá bỏ bậc tam cấp. Cứ khoảng 9h sáng đâu đâu trên khắp các tuyến phố đều thấy bóng dáng những người thợ xây đang làm lại bậc tam cấp.

Ông Lê Văn Thảo một người làm thợ chuyên lắp đặt đá Granite đang thi công lại bậc tam cấp trên phố Xã Đàn cho biết: "Những ngày này chúng tôi hầu như không ngơi việc, nhóm thợ có gần chục người mà phải chia ra làm cho 4 nơi. Nhiều người gọi quá nên chúng tôi chỉ nhận những chỗ khách quen và lâu năm thôi. Không phải là không muốn làm mà làm không xuể".

Ông Lê Văn Thảo cho biết đợt này do nhu cầu người dân quá cao nên ông chỉ nhận làm cho những khách quen, khách hàng lâu năm bởi không thể nhận được hết. Ảnh Chí Duy

Ông Thảo cũng cho biết thêm để làm xong bậc tam cấp bằng đá cho một nhà mất khoảng hai đến ba ngày, tiền công cũng tùy vào số bậc và diện diện tích mặt bằng. "Thường thường vơi những bậc tam cấp từ 3 đến 4 bậc có giá khoảng 5 triệu đồng, trừ tiền vật tư đi thì cũng được khoảng hai triệu tiền công" ông Thảo chia sẻ.

Cũng đang tất bật trên phố Xã Đàn để xây lại bậc tam cấp cho khách anh Khương (quê Nam Định) nói: "Bình thường vào mùa này trời hay mưa nên công việc tầm này ít, nhưng năm nay chúng tôi chạy không hết việc. Như thời điểm này mấy anh em chúng tôi đang chia nhau ra khắp các con phố để nhận việc làm bậc tam cấp cho người dân. Cũng nhờ chiến dịch đòi lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị của chính quyền mà chúng tôi thu nhập cũng khá. Nếu trừ đi chi phí tính ra một ngày công cũng được gần 800 nghìn".

Một thanh niên đang gấp rút làm xong bậc tam cấp cho khách hàng để tiếp tục "chạy xô" đi nhà khác. Ảnh Chí Duy

Ngoài tuyến phố Xã Đàn nhiều tuyến phố khác trên địa bàn Hà Nội như Hào Nam, Trần Phú (Hà Đông),... cũng có nhiều nhà cao hơn mặt đường vài chục cm, sau khi bị đập phần tam cấp lấn chiếm vỉa hè việc đi lại khó khăn nên buộc phải sửa chữa lại để việc ra vào nhà dễ dàng hơn.

Nhiều nhà phải bỏ ra vài triệu đến chục triệu đồng để sửa lại bậc tam cấp. Ảnh Chí Duy

Bà Trần Thu Mai Phương ở phố Hào Nam cho biết: "Khó khăn lắm tôi mới gọi được người đến sửa chữa bậc tam cấp để đi lại cho dễ dàng, dù đã nhờ người quen gọi nhưng cũng phải đợi hai ngày mới có người tới làm cho. Ngày trước xây hết đất, nền nhà cao hơn mặt đường 45cm nên giờ đi lại khó khăn, nhà tôi phải đập toàn bộ phía bậc thềm trước cửa đi xây lại lùi vào trong. Chi phí cũng tốn kém vài triệu đồng, tuy tốn kém là vậy nhưng gia đình chúng tôi vẫn ủng hộ chủ chương của thành phố, hơn nữa giờ lùi vào trong cũng không lo bị nhắc nhở thường xuyên do lấn chiếm vỉa hè".

Ở Hà Nội nhiều tuyến phố sau khi bị đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè mới lộ ra nhiều bất cập trong việc xây dựng. Nhiều nơi có độ chênh lệch giữa nền nhà và mặt đường quá cao, thậm chí có nhà trên tuyến phố Xã Đàn sau khi không còn bậc tam cấp lấn chiếm đã phải hạ độ cao nền nhà xuống để tiện đi lại.

Gia An

Theo VNM - PL.XH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tho-lam-bac-tam-cap-kiem-ca-trieu-moi-ngay-trong-con-bao-via-he-148814/