Thiếu phụ liệt nửa người bị kẻ lạ “bạo dâm”

(VnMedia) - Ở nhà 1 mình giữa đêm, người đàn bà liệt nửa người đã bị kẻ lạ mặt tấn công và quấy rối tình dục dã man theo kiểu “bạo dâm”. Bà Nguyễn Thị Liễu (45 tuổi, trú tại Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh) đang phải sống trong tận cùng nỗi đau sau giờ phút kinh hoàng.

Ca bệnh hiếm gặp Bệnh viện Việt Đức chiều ngày 28/9/2010 tiếp nhận một ca bệnh hiểm nghèo từ tuyến dưới. Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Liễu được bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh chuyển lên trong tình trạng nguy kịch, chuẩn đoán ban đầu cho thấy, bệnh nhân Liễu bị rách phức tạp âm đạo, thủng trục tràng, đứt đôi hỗng tràng và máu chảy liên tục qua đường âm đạo. Xác định đây là một ca rất nghiêm trọng, bệnh nhân đã ngay lập tức được đưa lên bàn mổ. Sau nhiều tiếng vật lộn với “tử thần”, bệnh nhân Liễu được cứu sống ngay bên bờ cái chết. Nhưng phía sau vết thương hy hữu này đã hé lộ một sự thật đau đớn khi chính bệnh nhân cho biết, mình đã bị một kẻ lạ mặt dùng que chọc vào vùng kín nhằm thỏa mãn cơn dục vọng đầy thú tính của y. Ngay sau khi nhận được thông tin PV VnMedia đã có mặt tại BV Việt Đức. Bà Liễu nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt méo mó bởi sự đau đớn của vết thương và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Tất cả từ bác sĩ đến y tá đều bị bà nhìn với ánh mắt xua đuổi. Thấy chúng tôi lấp ló bên ngoài, một y tá ở đây nói nhỏ, xin các anh đừng đụng đến bà, vì mỗi lần bà cáu, là toàn bộ chăn ga lại bị xé toạc trong trạng thái hoảng loạn. Bà Nguyễn Thị Liễu tại Bệnh viện Việt Đức chiều 3/10 Bác sĩ Phạm Hải Bằng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn (BV Việt Đức) chia sẻ: “ Từ lúc mổ xong, tâm lý bệnh nhân Liễu luôn trong trạng thái kích động, không muốn hợp tác với bất cứ ai. Là người chứng kiến nhiều ca đặc biệt, nhưng phải thừa nhận đây là ca hiếm gặp, nếu không kịp thời, tính mạng bệnh nhân e khó giữ nổi”. Bác sĩ Bằng cũng cho biết thêm, với vết thương này chắc chắn phải do tác động từ một vật cứng có chiều dài từ 20 – 25cm chọc sâu vào bên trong âm đạo. Nếu đứng góc độ suy luận dựa theo lời kể của bệnh nhân thì đây phải là hành vi bạo dâm của một kẻ thú tính với những hành động man rợ. Theo anh Nguyễn Văn Công (cháu ruột Bà Liễu) kể lại: “Như thường lệ, khoảng 8h sáng ngày 28/9, tôi mang cơm vào chăm nuôi cho người dì. Nhưng hôm đó vừa bước đến cổng tôi đã phát hoảng vì những vết máu loang lổ khắp sân và vườn. Vết máu kéo dài từ sân rồi vào đến ngôi nhà ngói đã bị gia đình phá vỡ, gạch vụn còn vương khắp nơi. Cột nhà, hòm thóc, và các vật dụng khác đều dính máu”. Quá choáng váng, anh Công chạy lên ngôi nhà đổ trần sát đó để tìm dì. Bà Nguyễn Thị Liễu đang ngồi thất thần trên dường, mặt lấm tấm những vệt ngón tay máu, chiếc quần nhung đen đã ướt sũng máu, thi thoảng những giọt máu vẫn chảy xuống gót chân và rớt trên nền nhà. Cách đó không xa, một chiếc quần bị xé nát, đứt cạp toạc hoác phần đũng, đẫm máu. Thấy mặt cô Liễu quá nhợt nhạt, anh Công tức tốc đưa dì đi bệnh viện. Trong lúc hôn mê, bà Liễu liên tục nói: “đừng, đừng làm thế”. Cái đêm hôm ấy…đêm gì? Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi cố tìm gặp bà Liễu tại phòng bệnh. Do vết thương quá nặng cộng với nỗi đau tinh thần quá lớn, bà chỉ có thể kể lại trong sự đứt quãng. Tiếng nói lắp và nhịu của một người mắc chứng liệt nửa người khiến câu chuyện diễn ra hết sức khó khăn. Bà Liễu vừa kể vừa run run đôi môi khô nứt nẻ. Khoảng 1-2 giờ sáng, khi đó chưa có tiếng gà gáy, bà vẫn ngồi trên giường phe phẩy quạt chờ cơn buồn ngủ, thì có có người đạp cửa xông vào. Sau khi nghe tiếng hỏi của bà, hung thủ không nói năng gì mà sờ soạng khắp người rồi bóp cổ bà, lôi ra sân sau (sân này ở cách xa hàng xóm hơn sân trước). Vừa lôi, hắn vừa nói: “tao bóp cổ mày”. Ra đến sân, hắn tiếp tục sờ soạng và rồi đâm liên tiếp vào chỗ kín khiến bà Liễu đau đớn hét lên gọi hàng xóm và tên người anh rể. Thấy vậy, tên ác thú liền bịt mồm bà và đâm liên tiếp. Sau khoảng 30 phút làm việc đồi bại dã man, hắn đã chuồn mất để lại bà Liễu đang lết trên vũng máu. Sợ hãi tên thú dữ sẽ quay trở lại, bà mò mẫm trong đêm tối để lê vào nhà rồi đóng chặt cửa. Đau đớn, hoảng loạn, cả đêm bà ngồi khóc trong khi máu thì không ngừng chảy. Nếu sáng hôm sau không có người cháu trai đến thì chắc rằng tính mạng của bà khó giữ nổi. Kể đến đây, trên khuôn mặt sạm đen, mồ hôi đã vã ra thành từng hạt lấm tấm, một giọt nước mắt tràn ra trên khóe mắt nhăn nheo. "Tôi chẳng biết có thù oán gì với ai không mà người ta làm thế với tôi, chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm ra kẻ lạ mặt đêm hôm ấy và trừng phạt nó" - Bà Liễu nói khó nhọc xen lẫn với những tiếng nấc lên vì đau đớn. Một người bình thường bị xâm hại đã là làm người dân hết sức bất bình, ở đây, điều đau đớn ấy lại rơi vào thân phận của một người đang bệnh nặng. Dư luận đang bức xúc trước nỗi đau đớn, mất mát của nạn nhân và mong chờ cơ quan chức năng sớm điều tra làm võ sự việc. VnMedia sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này. Việt Dũng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=202149