Thiếu nữ xinh đẹp có sở thích bắt cá sấu cho vui

Cô gái trẻ người Mỹ thích thú với cảm giác hạ gục được một con cá sấu lớn và chưa từng bị loài vật này làm cho bị thương.

Kayla Garvey, 24 tuổi, đến từ biển Pompano, bang Florida, bắt cá sấu khi mới chỉ là cô bé 5 tuổi. Kể từ đó đến nay, cô gái trẻ đã bắt được hàng trăm loại bò sát nguy hiểm này, như một thú vui khó bỏ.

Bố của Kayla, ông Kevin Garvey, 53 tuổi, từng là một thợ săn chuyên nghiệp, đã nghỉ hưu.

Năm 15 tuổi, Kayla lần đầu tiên tự tay bắt một con cá sấu. Cô cho biết khi đó thấy khá sợ hãi nhưng cũng vô cùng thích thú.

"Tôi không sợ chúng một chút nào. Chúng cũng giống như bất kỳ con thú cưng nào khác mà thôi", Kayla nói, đồng thời cho hay cô chưa từng bị con cá sấu nào làm bị thương.

Hiện tại, nữ kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh tự tin giăng bẫy, bắt những con cá sấu lớn gấp đôi mình. Đầu tiên, cô sẽ len lén chộp lấy nó, sau đó luồn một cái thòng lọng vào cổ, túm đuôi nó kéo lên bờ, nhảy lên lưng rồi dùng băng dán chặt miệng con vật. Kayla từng bắt được con cá sấu dài tới 3,6 m.

Kayla hớn hở cõng con cá sấu trên vai sau khi hạ đo ván nó.

Nếu như con có sấu dài hơn 1,5 m, nó sẽ được đưa tới một nhà máy chế biến thực phẩm để giết thịt và lột da. Những con nhỏ hơn thường được thả tự do bởi chúng không de dọa đến tính mạng của con người.

Hiện tại, Kayla thường cùng với bạn trai là Chris Stutz, 26 tuổi, đi khắp bang Florida để tìm và bắt những con cá sấu này.

Kayla cười tươi bên bạn trai sau khi cả hai bắt được một con cá sấu lớn.

Theo Ngoisao.net

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thieu-nu-xinh-dep-co-so-thich-bat-ca-sau-cho-vui-20160824191449521.htm