Thiếu nữ mất tích bí ẩn sau khi đi làm thêm

Gần 7 tháng trôi qua, gia đình ông Nguyễn Văn Tám (ở thôn Gia Miêu 1, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) luôn sống trong nỗi bất an vì sự mất tích bí ẩn của cô con gái 19 tuổi.

Theo ông Tám kể lại, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp lớp 12, con gái ông là Nguyễn Thị Dung (SN 1998) xin đi làm thêm với mong muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Tháng 1/2017, Dung bắt đầu lên thành phố Thanh Hóa đi làm và ở trọ tại số nhà 970 phường Quang Trung, TP Thanh Hóa. Trong khoảng thời gian này, Dung vẫn thường xuyên gọi điện thoại và liên lạc về gia đình.

Tuy nhiên, một tháng sau đó, phía gia đình đã mất liên lạc với em. Liên hệ với dãy trọ và bạn bè thì không ai biết Dung đi đâu. Tại nơi ở trọ, gia đình được chủ nhà trọ thông báo Dung đã trả phòng cách đây mấy ngày.

Em Nguyễn Thị Dung mất tích bí ẩn (Ảnh gia đình cung cấp)

Nhiều ngày lang thang tìm kiếm con mọi nơi trong thành phố, vợ chồng ông Tám gần như suy sụp khi chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người.

Ông Tám nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi đã phải bán hết mọi thứ có giá trị để đi tìm con. Vợ tôi vì thương nhớ con nên đã rơi vào trầm cảm, còn đứa con trai út chuẩn bị lên lớp 9 cũng không biết còn có cơ hội đến trường nữa không”.

Đến khi không còn biết đi đâu tìm con, gia đình ông Tám mới trình báo lên cơ quan công an.

Ngày 11/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tinh, Phó trưởng Công an xã Hà Long xác nhận, sau khi nhận được đơn trình báo từ gia đình, Công an xã đã trực tiếp đến gia đình nắm thông tin vụ việc và báo cáo với Công an huyện, tỉnh để được hỗ trợ, hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì.

Theo gia đình, em Nguyễn Thị Dung cao khoảng 1m63, có khuôn mặt trái xoan, tóc dài và đen.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thieu-nu-mat-tich-bi-an-sau-khi-di-lam-them-221444.html