Thiếu nữ bán trinh hơn nửa tỷ trên tàu điện ngầm

Một cô gái trẻ ở Trung Quốc đã quyết định đánh đổi trinh tiết của mình để lấy tiền chữa bệnh cho anh trai.

Cô gái này tên Xu (19 tuổi) đến từ tỉnh Vân Nam. Anh trai của cô hiện nay 23 tuổi, được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cách đây 3 năm.

Anh trai của Xu đã chiến đấu chống chọi lại căn bệnh ung thư trong nhiều năm qua. Việc điều trị vẫn tiếp tục nhưng gia đình của Xu đã hoàn toàn cạn kiệt tiền của.

Vì muốn chữa bệnh cho anh, Xu đã quyết định đến Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) để bán trinh kiếm tiền. Cô ghi hoàn cảnh của mình và số tiền tối thiểu đưa ra lên một tấm bìa cứng và đứng rao bán trinh ngay trên tàu điện ngầm.

Xu bán trinh tiết của mình với giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 665 triệu đồng). Chưa hết, cô gái còn in nội dung tương tự ra thành tờ rơi, đem đi phát tại nhiều nơi công cộng trong thành phố.

Hành động của cô gái nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cảnh sát địa phương đã được thông báo sự việc và nhanh chóng có mặt tại địa điểm Xu đang phân phát tờ rơi. Lực lượng chức năng đã mời cô về đồn cảnh sát để làm việc.

Tại đây, Xu trình bày cụ thể về hoàn cảnh của mình và cho biết, cô nhận thức được hành động của mình là sai trái, không đúng, nhưng cô không biết phải làm cách nào khác để có thể quyên góp được tiền cứu sống anh.

Truyền thông cũng nhanh chóng tìm hiểu, xác minh hoàn cảnh dẫn đến việc rao bán trinh của Xu.

Anh Thảo (Theo Shanghaiist)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/thieu-nu-ban-trinh-hon-nua-ty-tren-tau-dien-ngam-3323096/