Thiếu một chén canh, đâm chết người ở chợ Hóc Môn

Thiếu một chén canh, Cường chửi bới chủ quán thậm tệ. Tức giận vì những lời lẽ bất nhã này, một thanh niên đã lên tiếng và bị Cường đâm chết.

TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm ngày 18-10 đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Giết người”.

Thiếu một chén canh, Đặng Ngọc Cường lớn tiếng chửi bới dẫn đến án mạng

Theo án sơ thẩm, tối 12-10-2015, Cường chở bạn gái đi nhậu sau đó trộm con dao ở quán nhậu rồi ra về. Đến 22 giờ cùng ngày, Cường chở bạn gái đến chợ Hóc Môn (TP HCM) ăn khuya.

Do chủ quán mang thiếu một chén canh nên Cường lớn tiếng chửi bới thậm tệ. Ngồi cạnh bên, N.T.K.C. (cũng có hơi men) thấy chướng mắt nên đã phản đối thái độ của Cường. Đang cự cãi, C gọi điện và nói: “Tụi mày tới đây liền đi, tao đang gặp chuyện”.

Nghe xong, Cường lao đến lấy dao trong túi quần đâm C. tử vong. Sau khi gây án, Cường cùng bạn gái lên xe bỏ trốn và ra công an đầu thú 3 ngày sau đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đặng Ngọc Cường cho rằng lúc đó say rượu nên không kềm chế được bản năng. Cường xin giảm án để làm lại cuộc đời. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bản án tù chung thân mà cấp sơ thẩm tuyên đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.

Tin-ảnh: Thuận Thiên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thieu-mot-chen-canh-dam-chet-nguoi-o-cho-hoc-mon-20161018153306981.htm