Thiện nữ u hồn 1987: Những áng thơ còn mãi với thời gian

"Cánh rượu thu gần vạn dậm khơi. Nẻo say hư thực bóng muôn đời. Ai đem xáo trộn sầu kim cổ? Trăng nước Đà Giang, mộng Liêu Trai." những câu thơ của Vũ Hoàng Chương rất hợp với tác phẩm điện ảnh kinh điển "Thiện nữ u hồn". Nó gợi cho người xem một nỗi niềm hoài cổ khôn nguôi.

Xưa nay, thời gian luôn là con dao tàn phá mọi thứ một cách mạnh mẽ nhất.Trải qua sự thay đổi của thời gian, người ta sẽ nhận ra những điều vốn dĩ nó chưa có hoặc thấy nó không còn gì thú vị.

Tuy nhiên, có một số thứ, lại không hề bị thời gian kiểm soát, cũng không thay đổi theo thời gian. Dù như thế nào, nó vẫn là nó, vẫn giữ nguyên những giá trị xưa cũ. Tỉ dụ như thời đại Hoàng kim của điện ảnh Hongkong ngày trước, hay bộ phim "Thiện nữ u hồn" 1987 kinh điển.

Bộ phim kể về Ninh Thái Thần (Trương Quốc Vinh) là một anh chàng chất phác, tốt bụng, và hiền lành, chuyên đi khắp nơi thu thuế các cửa tiệm. Một lần làm việc, hoàn cảnh đưa đẩy anh phải tới trọ qua đêm ở Nam Nhược Tự - ngôi chùa nổi tiếng với dân trong vùng vì đã có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ tại đó. Ninh Thái Thần đến đây và gặp một cô gái xinh đẹp tên Tiểu Thiện (Vương Tổ Hiền) - thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Trải qua nhiều chuyện, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi biết Tiểu Thiện là ma, cùng với sự giúp đỡ của vị pháp sư tài ba họ Yên Xích Hà (Ngọ Mã), Ninh Thái Thần tìm cách giúp Tiểu Thiện được siêu thoát... Cả câu chuyện diễn ra với các tình tiết vui nhộn, cảm động, và hấp dẫn người xem bởi cả những cảnh chiến đấu giữa người và ma được dàn dựng hoành tráng.

Phim thần thoại đã từ lâu là thế mạnh của điện ảnh Hồng Kông, nhưng với "Thiện Nữ U Hồn", Trình Tiểu Đông và Từ Khắc đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác những gì người ta hay làm trước đó. Rất hợp với trang phục cổ, khuôn mặt điển trai trong sáng của Trương Quốc Vinh đã làm điên đảo các khán giả nữ, đặc biệt ở Nhật Bản.

Mỗi nhân vật trong phim đều mong muốn được làm điều mình thích: Hạ Hầu muốn tranh giành thứ hạng võ thuật; Yên Xích Hà muốn xa rời thị phi; Ninh Thái Thần muốn thu thuế; người giang hồ muốn nhận tiền thưởng nhờ bắt tội phạm... Còn tình yêu, có thể nói bộ phim chẳng hề nói nhiều về thứ tình cảm này. Cứ thử đếm mà xem, hai nhân vật chính Ninh Thái Thần và Tiểu Thiện không nói với nhau quá 30 câu.

Vậy rốt cuộc, "Thiện nữ u hồn" là bộ phim như thế nào? Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ võ thuật, tình cảm, hài... đủ để đánh thức những xúc cảm sâu nhất trong tâm hồn mỗi người. Kết thúc phim, lúc mà ba nhân vật chính trở lại từ âm phủ, bầu trời sáng dần lên, tuy nhiên, đó cũng là lúc Tiểu Thiện phải rời xa Ninh Thái Thần. Sự ly biệt, luôn đến nhanh vậy đó, dù có hát bài ca "Bình minh đừng tới" trăm ngàn lần vẫn không cản được.

Không biết liệu có người nào từng thử đến Ninh Thái Thần đã ngã bao nhiêu lần trong phim hay chưa? Diễn xuất của Trương Quốc Vinh đã làm nổi bật hình ảnh một anh thư sinh trói gà không chặt, luôn bị nguy hiểm bủa vây. Còn Tiểu Thiện, Vương Tổ Hiền đã cho khán giả thấn một hồn ma xinh đẹp nhất trên màn ảnh, một người con gái luôn bên cạnh giúp đỡ Thái Thần khi hiểm nguy. Nhưng, mối duyên của họ quá ngắn ngủi, chỉ ba ngày bên nhau... Dù vậy, đạo diễn Từ Khắc vẫn khiến người xem nhận ra được sự phức tạp trong tâm hồn của mỗi người thông qua đó.

Những giọt lệ trên gương mặt và ánh mắt buồn của Vương Tổ Hiền mãi đọng lại trong lòng khán giả

Có lẽ, dù bao nhiêu năm đi nữa, "Thiện nữ u hồn" vẫn mãi trường tồn cùng thời gian, không gì thay đổi được, vẫn khiến người ta nhớ về một thời điện ảnh Hongkong đầy huy hoàng rực rỡ.

Xem lại phim "Thiện nữ u hồn" (1987)

Bối Lặc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/thien-nu-u-hon-1987-nhung-ang-tho-con-mai-voi-thoi-gian-131928