Thiên nhiên “sải bước” trên sàn catwalk

Thời trang là một nghệ thuật rất đa dạng, phong phú với nguồn cảm hứng được lấy từ rất nhiều khía cạnh của đời sống, con người và trong đó có cả thiên nhiên.

Màu sắc, sự mềm mại, nét uốn lượn của mẫu thiết kế trùm đầu từ bộ sưu tập Mùa Xuân 2017 của nhà mốt Gucci rất giống với một con sứa đang bơi lội trong đại dương

Mẫu thiết kế của Genevieve’s Wave lấy cảm hứng từ bức họa của vẽ cảnh sóng biển của Matthew Cusick

Cảnh hoàng hôn trên sa mạc được tái hiện lại trong chiếc áo khoác của Francesco Scognamiglio, bộ sưu tập Mùa Thu 2015

Tác phẩm ảnh thời trang của nhiếp ảnh gia Clive Arrowsmith, 1970 lấy cảm hứng từ hoa diên vĩ tím

Thiết kế của Thierry Mugler, bộ sưu tập Mùa Xuân 2013 dựa trên loạt ảnh chụp đá quý của Paul Juno

Bộ đầm thướt tha tuyệt đẹp của nhà mốt Chlóe, Mùa Xuân 2010 dập dờn như những cơn sóng trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia Giovanni Allievi

Mẫu thiết kế Mùa Xuân 2016 của Gucci khá sát với nguyên mẫu là lá cây nhiệt đới, gợi cảm giác thanh tao, mát mẻ

Bức họa vẽ Hoa diên vĩ của danh họa vĩ đại Vincent van Gogh trở thành chất liệu sáng tạo cho Maison Margielam trong bộ sưu tập Haute Couture Mùa Thu 2014

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Chớm Thu 2015 của Valentino với chất liệu trong suốt, đính đá tinh xảo theo họa tiết và màu sắc gợi nhớ về hệ mặt trời

Sự hòa quyện kỳ ảo của làn khói được nhà mốt Marchesa “thời trang hóa” hoàn hảo trong bộ sưu tập Mùa Xuân 2017

Army

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-thoi-trang/thien-nhien-%e2%80%9csai-buoc%e2%80%9d-tren-san-catwalk