Thiên đường có thật

U-du-ni (Uyuni), cánh đồng muối trắng xóa trải dài ngút tầm mắt tại Bô-li-vi-a (Bolivia), là kỳ quan độc nhất vô nhị, mang đến cho khách du lịch cảm giác được bước từng bước trên những đám mây bông trắng nơi thiên đường.

SA-LA ĐỀ U-DU-NI (Salar de Uyuni), sa mạc muối lớn nhất, bằng phẳng nhất thế giới với diện tích khổng lồ 10.582 km2 (rộng gấp hơn ba lần diện tích Thủ đô Hà Nội hiện nay), nằm ở độ cao 3.656 mét trên mực nước biển thuộc tỉnh Đa-ni-en Cam-pốt (Daniel Campos), phía tây nam Bô-li-vi-a (Bolivia), gần biên giới với Chi-lê (Chile).

Cách đây hơn 40.000 năm, khu vực này là một phần của hồ Minchin thời tiền sử. Nước đã bốc hơi từ khi nào hình thành nên cánh đồng muối khổng lồ. Từ những góc nhìn khác, ta có thể liên tưởng tới một biển băng, tuyết, kem, bông hay bất kể thứ gì mầu trắng, trải dài vĩnh cửu. Bước chân tới đây, con người bỗng nhiên trở nên nhỏ bé, cô quạnh, lơ lửng giữa khoảng không mênh mông vô định. Nơi bầu trời và mặt đất như hòa làm một.

Vào mùa mưa, sa mạc trắng tinh nhẵn mịn, với tầm nhìn không giới hạn, được bao bọc bởi tấm màn nước mỏng trong suốt đã tạo ra một phép màu không thể tuyệt vời hơn khi phản chiếu sắc nét bầu trời xanh. “Một tấm gương kì vĩ”, một ảo ảnh ngoạn mục nhưng siêu thực khi con người dạo bước trên những đám mây trôi. Lang thang nơi thiên đường bao la, bát ngát. Cảm nhận sự tự do như một thiên sứ, bay lượn cùng làn gió nhẹ, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ như một phép màu diệu kỳ.

Đến với Uyuni để ngắm cảnh bình minh giống như hòa mình vào trò chơi đuổi bắt vô tận. Chạy theo đường mầu cam mờ nhạt tít chân trời như một đứa trẻ để rồi từ ranh giới xa tít kia, hai mặt trời ló rạng. Theo từng bước chạy, ánh nắng mặt trời bắn tung tóe dưới chân đẹp mê hồn. Bình minh đem đến một cảm giác hoàn toàn độc đáo khi khung cảnh bầu trời đỏ tím lung linh với hàng ngàn vì sao dần chuyển xanh trong, cộng thêm sắc đỏ xen chút cam, vàng hay nâu của núi đồi.

Chung quanh Salar de Uyuni có rất nhiều hồ nước là nơi cư trú yêu thích của những đàn hồng hạc khổng lồ lên tới 25 nghìn con. Tháng 12 hằng năm là lúc du khách có thể chứng kiến hàng nghìn cá thể hồng hạc trưởng thành tập trung tại đây trong kỳ sinh sản.

Salar de Uyuni ước tính chứa khoảng 10 tỷ tấn muối, trong đó mỗi năm có hơn 25 nghìn tấn được thu hoạch theo phong cách truyền thống. Giữa sa mạc muối mênh mông, các ngôi nhà và hệ thống khách sạn ở đây cũng được xây dựng hoàn toàn bằng muối, tạo cảm giác vô cùng độc đáo khi hòa mình cùng thiên nhiên.

Với khung cảnh thiên nhiên độc đáo, vào năm 1969, nhà du hành vũ trụ người Mỹ - N.Am-xtrong (N. Amstrong) đã phát hiện ra tấm gương khổng lồ này từ mặt trăng. Từ đó đến nay, cánh đồng muối lớn nhất thế giới - Salar de Uyuni đã mặc nhiên trở thành một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn của Bolivia, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp năm châu đến tham quan.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/the-gioi-muon-mau/item/31861202-thien-duong-co-that.html