Thích thú với bộ ảnh thầy trò Đường Tăng cưỡi Vespa đi thỉnh kinh, đấu võ với Chân Tử Đan

Những hình ảnh đầy tính sáng tạo trong bộ ảnh Tân Tây Du Ký của một nhiếp ảnh gia quái dị khiến nhiều người cười thích thú vì quá sáng tạo.

Hình ảnh thầy trò Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, từ người già đến trẻ nhỏ. Dù năm nào cũng được chiếu đi chiếu lại, thậm chí có không ít nhà sản xuất đã làm lại phim này, nhưng bộ ảnh Tân Tây Du Ký dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người không thể bỏ qua.

Vẫn là 4 nhân vật với trang phục quen thuộc, nhưng 4 thầy trò Đường Tăng trong bộ ảnh đặc biệt này lại đem lại sự mới mẻ, tươi mới và hài hước. Đặc biệt, họ còn được giáp mặt với những nhân vật nổi tiếng khác như Chung Tử Đan, Cương Thi… và hóa thân thành những 'soái ca' lịch lãm xuất hiện trên bìa tạp chí VOGUE nổi tiếng.

 Lần đầu gặp Tôn Ngộ Không, sư phụ cũng phải 'selfie' một tấm làm kỷ niệm trước đã.

Không thể 'đi mây về gió' thì 5 thầy trò đành cưỡi tạm vespa cổ này vậy.

Sư phụ giàu nên sắm cho mỗi đồ đệ một chiếc xe hoành tráng để đi cho oách.

Đâu cần đến phép thuật, chỉ cần kho vũ khí siêu khủng này thôi chắc cũng khiến yêu quái 'chạy mất dép'.

Ngộ Không làm sai thì vẫn cứ bị sư phụ niệm chú trừng phạt như thường.

Tề Thiên Đại Thánh đấu với Chân Tử Đan, ai sẽ là người chiến thắng?

Bộ ảnh 'dị' của nhiếp ảnh gia cũng 'dị' không kém

Bộ ảnh thầy trò Đường Tăng gồm hơn 30 bức ảnh, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 'Sáng tạo' chính là từ mà hầu hết tất cả mọi người dành tặng cho bộ ảnh này cũng như chủ nhân của nó -  Trần Đức Lân, hay còn gọi là Lân 'xe lăn' – một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng được biết đến với phong cách khá 'dị'.

Anh Trần Đức Lân - tác giả bộ ảnh.

Chia sẻ về bộ ảnh đặc biệt này, anh Lân cho biết, tất cả những hình ảnh được anh 'set up' từ những mô hình nhân vật trong phim truyện. Bộ ảnh không được chụp từ tháng 1/2016 đến nay. Chỉ khi nào rảnh rỗi hay có ý tưởng gì lạ lóe lên trong đầu, anh mới lôi 'đồ chơi' ra chụp.

Anh Lân chia sẻ: 'Mỗi bức ảnh trong bộ ảnh là một ý tưởng riêng biệt, không có liên quan gì đến nhau, chủ yếu là làm cái gì đó vui vui với bạn bè trong giới mô hình thôi!'.

Gần 3 năm chơi mô hình, anh chàng nhiếp ảnh này luôn dành thời gian rảnh của mình để thỏa sức sáng tạo và thể hiện niềm đam mê của mình. Thế nhưng không ngờ, một vài bộ đã được đăng tải trên một số diễn đàn mô hình của nước ngoài.

Bạn bè cũng cho anh xem một vài bộ ảnh tương tự khác do giới mô hình bên Trung Quốc thực hiện. Thế nhưng, bộ ảnh của anh luôn mang một sắc thái, ý tưởng riêng biệt.

'Thường thì hình ảnh chụp có ý nghĩa riêng, nhưng mình không bao giờ viết ra hết. Nhiều người cứ chụp ảnh, rồi viết 'caption' dài thòng như bài tập làm văn để giải thích, mình xưa nay thì không. Mình không muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho mọi người mà để mọi người tự tưởng và cảm nhận' – anh Lân tâm sự.

'Lân xe lăn' có niềm đam mê với mô hình.

Được biết, mô hình các nhân vật trong bộ ảnh Tân Tây Du Kí đều là mô hình động, tỷ lệ 1:6 và được đặt hàng từ Hong Kong, còn 'background' được làm bằng đất sét tại Việt Nam.

Về quá trình thực hiện, anh Lân cho biết hầu như không có gì quá khó khăn, nhưng về thời gian thì hơi lâu vì nhà sản xuất không phát hành cùng lúc tất cả các mô hình nhân vật, mà kéo dài trong vòng 1 năm, bắt đầu từ Ngộ Không, sau cùng mới là Đường Tăng.

Anh hài hước nói: 'Cũng may là thời gian kéo dài, chứ phát hành cùng một lúc mình cũng đuối, bởi mỗi mô hình đều không hề rẻ, dao động từ 5 – 10 triệu/con và từng thời điểm.'

Không chỉ có các mô hình trong Tân Tây Du Ký, hiện tại anh đang sở hữu tới 70 mô hình khác nhau. Đặc biệt nhất là mô hình Leonidas trong phim 300 Chiến Binh, ở Sài Gòn chỉ có 1 con duy nhất do anh sở hữu. Trong bộ Tây Du Ký, mô hình Ngộ Không mặc giáp cũng có giá thành cao hơn các mô hình còn lại, khoảng  hơn 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng/con).

Và để có nhiều bức ảnh khác nhau, anh đành tháo đầu của mô hình này gắn lên đầu của mô hình khác để chụp. Cũng nhờ đó mà bộ ảnh của anh càng trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ như bức thầy trò Đường Tăng mặc vest trên ảnh bìa tạp chí.

Ngoài bộ Tân Tây Du Ký, anh Lân còn có nhiều bộ ảnh mô hình khác

Cùng xem thêm một số hình ảnh trong bộ ảnh của anh Trần Đức Lân dưới đây:

'Sư phụ yên tâm, súng ổng như thế này thì không phải sợ yêu quái nào hết!'

''Điển tích Tam Anh chiến Lữ Bố, được thay thế bằng 3 huynh đệ Ngộ Không'

Tề Thiên Đại Thánh canh giữ đất này, ai dám đến đây?

Trong khi Tôn Ngộ Không giáp mặt Chân Tử Đan, Trư Bát Giới giáp mặt Cương Thi.

Trư Bát Giới sánh vai cùng người đẹp quyến rũ Cat Women.

Vứt bỏ súng ống, 4 thầy trò trở thành người mẫu trên tạp chí thời trang hàng đầu thế giới.

Ai bảo đầu trọc thì xấu, nhìn anh mà xem!

Trư Bát Giới uống nhầm thuốc 'con nít hóa' chăng?

Về nhiếp ảnh gia 'Lân xe lăn':

Họ và tên thật là Trần Đức Lân, 38 tuổi, người Việt quốc tịch Bỉ. Sau tai nạn ở một cuộc đua nghiệp dư, Trần Đức Lân phải gắn bó với xe lăn.

Mất hai năm nhốt mình trong phòng kín, anh quyết định trở lại cuộc sống với chiếc máy ảnh. Bị bệnh mù màu, anh Lân chỉ chụp ảnh đen trắng, thế nhưng mỗi bức ảnh của anh lại chứa đầy cảm xúc.

Trong giới chụp ảnh, Lân được nhận xét là một tay máy quái dị và đặc sắc, làm việc nghiêm túc, hết mình.

Để tìm hiểu về Nhiếp ảnh gia quái dị này, cùng xem phóng sự dưới đây:

Nguồn clip: VTC 14.

Theo Trà Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/thich-thu-voi-hinh-anh-thay-tro-duong-tang-cuoi-vespa-di-thinh-kinh-giao-dau-chung-tu-don.html