Thích là... bắt?

GiadinhNet - Dư luận tỉnh Phú Thọ bức xúc với việc Đội QLTT Cơ động bắt giữ 3 xe tải chở vải vụn của người dân mà không rõ lý do.

Mặc dù QLTT Phú Thọ xác định chủ hàng không có lỗi nhưng xe vẫn bị giữ, hàng vẫn bị bắt. Có tin là… bắt Theo tố cáo của bà Lê Thị Xuân, Giám đốc công ty TNHH Đức Cường (trụ sở tại Long Biên, Hà Nội) thì trưa ngày 13/8/2010, 3 xe ôtô tải của công ty chở vải vụn đã bị CSGT và Đội QLTT cơ động Phú Thọ tạm giữ, dù họ đã trình đủ các giấy tờ cần thiết (phiếu xuất kho, hợp đồng kinh tế...). Thấy lô hàng không mắc sai phạm gì nên chủ hàng, lái xe đã không ký biên bản kiểm tra, không đồng ý với quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa của Đội QLTT cơ động. Mặc cho chủ hàng kêu oan, đến ngày 10/9/2010, số hàng hóa, phương tiện trên mới được mở niêm phong để QLTT tiến hành "khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính". Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ hàng hóa trên xe là vải phế liệu. Khi làm việc với phóng viên, ông Trần Mạnh Lâm- Đội trưởng đội QLTT cơ động cũng thừa nhận: "Vụ việc trên không có vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, không phải hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ". Ông Lâm lý giải về vụ bắt giữ này là vì trước đó có nhận được nguồn tin báo các xe tải trên chở hàng lậu, hàng trốn thuế nên tổ chức bắt giữ. Đúng sao không trả? Trước câu hỏi: Không vi phạm sao Đội QLTT cơ động lại tạm giữ 3 xe tải trong 1 tháng? Ông Lâm lý giải rằng: "Do cả 3 lái xe đã có hành động cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động của lực lượng QLTT". Vậy nhưng thật khó hiểu khi tại biên bản kiểm tra lập ngày 13/8 không có chi tiết nào thể hiện các lái xe đã gây cản trở việc tác nghiệp của lực lượng QLTT. Họ đã xuất trình cho QLTT phiếu xuất kho, hợp đồng kinh tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe, sổ kiểm định... vậy tại sao lại nói họ "cản trở"? Bên cạnh đó giả sử nếu các lái xe có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ thì sao QLTT không đề nghị cơ quan công an xử lý cá nhân họ mà lại giữ hàng, giữ xe? Điều đáng nói hơn là cho đến nay, mặc dù đã xác định số vải vụn không vi phạm nhưng Đội QLTT cơ động Phú Thọ vẫn không trả lại hàng cho khổ chủ. Bà Xuân đã liên tục có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, nhưng rồi đơn từ của bà lại được chuyển về Đội QLTT cơ động Phú Thọ. Vậy là đơn vị bị khiếu nại cũng chính là người giải quyết khiếu nại, thật chẳng khác nào "vừa đá bóng vừa thổi còi". Chẳng biết bà Xuân phải khiếu nại tới bao giờ? Điều đáng lưu ý, theo phản ánh của công ty Đức Cường, trước khi vụ bắt giữ này xảy ra, một số xe chở hàng của công ty khi đi qua Phú Thọ đã 4 lần bị ai đó dùng gạch đá ném vỡ kính. Chủ hàng nhiều lần bị các số điện thoại lạ lăng mạ, dọa dẫm. Có ý kiến nêu nghi vấn - phải chăng do mâu thuẫn trong làm ăn mà công ty này mới khốn khổ như vậy? Thiều Khang

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100927095133123p0c1000/thich-la-bat.htm