Thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

Người trên sà lan chở hàng phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn nên báo cho ông Ba Chúc (người chuyên vớt thi thể trôi sông) kéo vào bờ.

Chiều 18-12, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa hoàn tất thủ tục ban đầu để đưa thi thể người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra

Trước đó, vào khoảng trưa cùng ngày tại khu vực cầu Bình Lợi, một người đi sà lan chở hàng lưu thông trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện thi thể người đàn ông đang trôi trên sông.

Thông tin được báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi) sống bằng nghề chài lưới gần cầu Bình Lợi. Ông Chúc cùng người thân dùng ghe tiếp cận kéo thi thể này vào bờ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt lấy lời khai và xác định danh tính nạn nhân. Theo đó, thi thể là người đàn ông vào khoảng 40 tuổi đang có dấu hiệu phân hủy; mặc quần dài màu cà phê sữa và áo sơ mi ngắn tay màu đen; trên người không có giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thi-the-nguoi-dan-ong-troi-tren-song-sai-gon-672421.html