Thí sinh thắng 100 triệu: 'Chồng cấm đi diễn như Lê Thị Dần'

Mùa 3 Thách thức danh hài, thí sinh Phan Thị Hiên là người đầu tiên làm Trấn Thành, Trường Giang cười cả 5 vòng. Tuy nhiên chị không được ông xã ủng hộ đi theo nghệ thuật.

Phan Thị Hiên – bà nội trợ đến từ Sóc Trăng là thí sinh đầu tiên của Thách thức danh hài mùa 3 giật giải thưởng khủng 100 triệu đồng sau khi xuất sắc chọc cười hai danh hài Trấn Thành – Trường Giang trong 5 vòng liên tiếp.

Với những kịch bản của riêng mình cùng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, nữ thí sinh đã nhận được rất nhiều lời khen từ các giám khảo và khán giả. Chỉ sau một ngày đăng tải, phần thi của chị Hiên nhận gần 2 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên trang Youtube.

Hình ảnh của Phan Thị Hiên gợi nhắc khán giả đến hiện tượng Lê Thị Dần trong mùa giải thứ 2. Cả hai đều xuất thân là những người nghiệp dư nhưng có niềm đam mê đặc biệt dành cho diễn xuất.

Tuy nhiên, giữa hai người phụ nữ này có hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu như “chị gái dân tộc” được ông xã ủng hộ 100% để tấn công showbiz, thì Phan Thị Hiên lại không nhận được ưu ái này.

Chị Hiên chia sẻ trong buồn bã, trước khi đi thi phải hứa với ông xã đây là lần cuối đứng trên sân khấu vì anh muốn chị ở nhà lo việc nội trợ, không dính dáng đến showbiz.

Phan Thị Hiên xuất sắc giành 100 triệu đồng sau thi thắng 5 vòng thi của Thách thức danh hài.

Khóc nhiều vì chồng không cho theo nghệ thuật

Chị Hiên năm nay 29 tuổi, nhưng do kết hôn sớm nên con trai đầu năm nay đã được 10 tuổi, bé thứ 2 chuẩn bị bước vào lớp 1. Từ khi về nhà chồng, chị tập trung công việc nội trợ, ở nhà chăm lo nuôi dạy con.

Chị chia sẻ, mình mê diễn xuất lắm, mê đến mức tự nghĩ ra cho mình kịch bản rồi vào phòng, đóng kín cửa, tự nhìn vào gương để diễn “lén” rồi tự nhận xét một mình vì biết ông xã không thích. Cứ như thế qua bao nhiêu năm, chị cứ ấp ủ đam mê theo cách này.

Cho đến khi Thách thức danh hài mùa 3 tổ chức, chị Hiên quyết định một lần làm liều để thực hiện ước mơ cũng như muốn chứng tỏ với chồng rằng mình sẽ làm được. Nhưng chị chỉ lén đi mà không nói trước vì biết chắc rằng ông xã sẽ không cho phép. Tuy nhiên, chị vẫn có lực lượng cổ vũ rất hùng hậu gồm mẹ ruột, mẹ chồng và 2 con.

Chị Phan Thị Hiên nhớ lại trên chuyến xe từ nhà lên TP.HCM, chị liên tục rơi nước mắt vì vừa lo vì tủi. Khi được chồng gọi điện thoại hỏi, chị không thể tiếp tục giấu mà thú thật mình lên thành phố đi thi. Dù không la rầy, cằn nhằn, nhưng ông xã của chị cũng nhấn mạnh đây là lần đầu nhưng cũng là lần cuối.

Phan Thị Hiên mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả với những tác phẩm tự cô nghĩ ra từ những câu chuyện xung quanh cuộc sống.

Chị Hiên đã xuất sắc giành giải thưởng 100 triệu đồng. Lập tức chị gọi điện về nhà để khoe thành quả với chồng. “Ban đầu anh ấy không tin, nhưng sau đó rất vui khi biết tôi giành chiến thắng. Dù vậy, anh ấy vẫn không ủng hộ. Khi thi vòng Gala, tôi khóc rất nhiều và hứa đây là lần thi cuối cùng nên anh mới cho. Do đó, tâm trạng của tôi buồn lắm”.

Nói rồi chị lại vui vẻ khoe khi chương trình phát sóng, ông xã hết theo dõi trên TV rồi lại mở Youtube để xem lại nhiều lần. Sau đó, anh còn tự hào đi giới thiệu với hàng xóm, bạn bè.

Cũng vì lý do này mà khi hỏi liệu chị có kế hoạch tấn công showbiz như Lê Thị Dần, chị liền ngậm ngùi từ chối. “Tôi mê và có ước muốn được bước chân vào con đường này, nhưng ông xã không chịu dù đã năn nỉ nhiều lần. Nhưng nếu theo đam mê mà làm đổ vỡ hạnh phúc thì không thể.

Anh có nói không thích tôi bước vô thế giới đó. Từ khi lấy chồng sinh con, chồng đã quen nếp sống vậy rồi nên không thích tôi giao du quen biết rộng, một phần cũng sợ vợ sa ngã”.

Dù vậy, chị Phan Thị Hiên tâm sự vẫn có vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ thuyết phục được chồng. "Ảnh chỉ cần gật đầu một cái là em chơi tới bến luôn”, chị cười nói.

Chiến thắng là do may mắn

Đó là lời khẳng định của chính thí sinh Phan Thị Hiên khi nói về màn quát mắng Trấn Thành khiến cây hài bật cười trong những giây cuối cùng của vòng 5, giúp chị ôm trọn giải thưởng 100 triệu đồng.

Chị nói: “Lúc đó, tôi đã tung hết mảng miếng trong kịch bản nhưng vẫn chưa thành công, trong những giây cuối tôi quýnh quáng đến mức không còn biết làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng mặt anh Thành và hỏi vì sao anh ấy không cười. May mắn là cú liều này lại hiệu quả”.

Nhớ lại đêm ghi hình, chị nói đến nay vẫn chưa hết run: “Dù mê diễn từ nhỏ nhưng đó là lần đầu tôi bước lên sân khấu nên run dữ lắm, run đến mức muốn ngất xỉu. Nhưng khi diễn xong thấy nụ cười của hai giám khảo mới sung hơn. Hôm đó tôi muốn chạy lại ôm anh Thành và anh Giang mà không dám”.

Sau chương trình, chị chia sẻ niềm vui khi nhận được nhiều lời khen của khán giả, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến chê khiến chị không khỏi buồn lòng.

“Đọc được những comment các phần thi của tôi có kịch bản hay mà trong lòng vui lắm. Nhưng cũng có người cho rằng ‘Sao hài Việt Nam bây giờ xàm vậy', tôi biết người đó không thích mình rồi.

Có người không thích mình dĩ nhiên cũng hơi buồn. Nhưng tôi suy nghĩ mình với người ta không quen biết và cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nghĩ vậy nên tôi không suy nghĩ nữa”.

Hỏi về việc nhiều người cho rằng chị không xứng đáng với giải thưởng khủng này, bà mẹ 2 con tự tin chia sẻ thêm trong các phần thi của mình đều được cả hai danh hài nở nụ cười. Ngoài ra họ cũng không ngần ngại dành cho chị nhiều lời khen nên không thể nói các tiết mục không chất lượng.

Phan Thị Hiên có niềm đam mê diễn hài rất lớn nhưng vì thương chồng, vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình nên không tham gia nghệ thuật.

Quê ở Sóc Trăng nhưng hiện chị sống tại Long An cùng chồng con. Chị kể nhiều bà con sau khi xem chương trình kéo sang nhà mẹ để tìm chị nhưng không thấy. Còn phần mình suốt ngày qua vẫn chưa ra đường nên không biết được mọi người có nhận ra hay không.

Chỉ qua một hôm bỗng trở nên “nổi tiếng”, chị nói sự thay đổi nhiều nhất chính là nhận được nhiều lời mời kết bạn trên Facebook đến nỗi đếm không xuể. Tuy nhiên, chị chỉ kết bạn với những người quen mà thôi.

Sau khi nhận giải thưởng lớn, chị Hiên và ông xã đang lên kế hoạch tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Chị cười nói: “Ảnh cản tôi cũng vì thương mà thôi”.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-thang-100-trieu-chong-cam-di-dien-nhu-le-thi-dan-post702495.html